1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Secret_

    _Secret_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ông xã nhà tôi may mắn thật,
    Mới hôm trước tôi mua bảo hiểm xong hôm sau ông ấy đã bị hòn gạch rơi trúng đầu
    [​IMG]
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái tóc vàng đến tìm ông thợ giày nhờ cưa bớt gót của đôi giày cao gót. Ông thợ giày đồng ý làm.
    Một tuần sau, cô gái trở lại hỏi ông thợ giày:
    - Bác có còn giữ hai chiếc gót giày đã cưa không?
    Ông thợ giày ngạc nhiên:
    - Để làm gì?
    - Cháu nhờ bác gắn lại hai chiếc gót vì cháu đã thay đổi bạn trai. Anh này cao hơn người bạn trước rất nhiều!
    [​IMG]
    Được HoTBoY84 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 13/03/2007
  3. paradise010

    paradise010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ác ôn vãi
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Chị chàng bị chồng đánh một trận sưng tím mặt mày, đến tìm người bạn thân để giải bày tâm sự:
    - Thằng chồng mình nó đánh đấy. Ðồ vũ phu, khốn nạn, không ngờ trước đây cậu bảo nó lành như vậy mà bây giờ nó cục súc, ức hiếp phụ nữ.
    - Nhưng sao nó lại đánh?
    - Ôi dào! Cũng tại cái tật "sùng ngoại" của mình.
    - Thì đã sao! Cái gì "ngoại" tốt thì ta dùng, ta thích, ngay lấy chồng là nhà nội, có con gửi sang nhà ngoại nữa là. Nhưng đồ ngoại cậu thích là gì vậy?
    - Ngoại tình! Có thằng cha "ga lăng" quá cứ thích mình nên mình ngoại tình tí thôi chứ có gì ghê gớm lắm đâu...
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Kangaroo nói gì khi bị rơi mất con?
    - Giúp tớ với, tớ bị móc túi rồi!
    - Có 3 cô gái: tóc hung, tóc nâu và tóc vàng hoe lái chiếc xe mui trần đi chơi. Do đi nhanh không làm chủ được tốc độ, xe lao xuống sông. Tóc đỏ và tóc nâu nổi lên mặt nước ngay. Tại sao Tóc vàng hoe chưa lên?
    - Vì vẫn đang cố mở cửa xe bị khoá!
    - Cái gì khi lên thì chậm, khi xuống thì nhanh?
    - Một con voi ở trong thang máy.
    - Tại sao bọn trẻ lại học bài trên máy bay?
    - Chúng muốn học cao hơn.
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái lần đầu tiên đến căng tin cơ quan mua một cốc cà phê từ máy tự động. Cô bỏ một đồng xu vào máy và ấn nút cà phê sữa.
    Trong khi chờ đợi, cô gái nghe thấy những tiếng lọc xọc của máy, rồi cà phê chảy ra từ một vòi và kem chảy ra từ vòi kia. Tuy nhiên, không hiểu sao, cái cốc lại không rơi xuống để hứng được cà phê nên tất cả đổ dồn vào khay bên dưới và chảy ngược lại vào trong máy.
    - Đây là kết quả cuối cùng của sự tự động hoá! - Cô gái nhún vai bực bội - Máy móc thậm chí còn uống hộ cho mình nữa.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bà Aberg có thói quen đầu năm nào cũng gửi những món quà giá trị hàng trăm đô la cho các cháu của mình, nhưng những đứa cháu chẳng bao giờ gửi lấy một lá thư cảm ơn.
    Nhưng bà Aberg quyết định phải thay đổi điều đó. Đầu năm nay, bà gửi tặng mỗi đứa cháu một tấm séc 50 đô la. Ngay ngày hôm sau, từng đứa cháu đến tận nhà để cảm ơn bà.
    Khi nghe câu chuyện này, một người bạn của bà Aberg hỏi:
    - Bà đã làm thế nào để huấn luyện những đứa trẻ trở nên lễ phép thế?
    - Có gì đâu. Lúc gửi quà đi, tôi đã không hề ký vào những tờ séc.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thấy bên hàng xóm có điện thoại mà mãi không nhấc nghe, tóc vàng hoe bảo cô bạn cũng tóc vàng hoe:
    - Cậu gọi sang nhắc họ nghe đi chứ, nhức đầu quá đi!
    - Thôi đi, mình phone sang mà họ vẫn không nhấc máy thì còn nhức đầu hơn cơ, ngốc quá!
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bà đúng là người không máy móc nào thay thế được.
    - Ông quá khen!
    - Đúng vậy. Sự thật là cho tới nay cũng chưa ai sáng chế ra loại máy không biết làm gì cả.
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    - Hôm thi văn nghệ, tiết mục hát đồng ca của cả lớp mình đoạt giải nhất, công lớn thuộc về ông.
    - Thật hả, có gì đâu...
    - Ông không nhớ à, hôm đó ông nghỉ ốm đấy thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này