1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đã tìm được ngay việc làm.
    - Thế bạn có phải vất vả tìm việc không, có tốn kém gì nhiều không?
    - Chẳng vất vả tí nào, cũng chẳng hao một xu!
    - Vậy sao có việc nhanh thế?
    - Tốn một bà chị đấy. Chị tớ vừa lấy giám đốc công ty mà.
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
    - Hôm nay, từ nhà nghỉ, vợ tớ vừa gọi điện về. Cô ấy bảo đã giảmđược ba cân.
    - Thế thì tuyệt quá còn gì.
    - Tớ không nghĩ thế đâu, vì với trọng lượng của cô ấy, giảm ba cân chẳng khác gì mua chiếc Mercedes được giảm 50 USD.
    Vợ đến thăm chồng đang ngồi tù. Trước khi ra về, người vợ đến gặp quản giáo đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.
    - Bà yên tâm, tù nhân ở đây chỉ phải làm công việc rất nhẹ nhàng là dán hộp thôi.
    - Thế sao chồng tôi bảo đêm nào cũng phải đào tường từ phòng giam ra ngoài?
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai tâm sự với bạn cùng sở làm:
    - Tớ không biết có nên hay không nên đến dự đám cưới này không?
    - Nhưng ai mời cậu mới được chứ?
    - Cô bồ đã đính hôn của tớ.
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chú Joni nói với cô cháu gái Helena:
    - Cháu chóng lớn biết ngần nào! Chú còn nhớ như in cái ngày mà cháu sinh ra. Đó là thứ sáu, trong khoảng từ 17 - 18h.
    - Làm gì có chuyện ấy, chú Joni ơi! Thứ sáu hàng tuần từ 17 - 18h là giờ cháu đi học đàn dương cầm kia mà.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tại một cửa hàng tạp hóa.
    - Cái gì đây? Chuối à? Cho tôi 5 kg! Gói riêng từng quả nhé!
    Vài phút sau.
    - Đây là cái gì? Cam à? Cho 5 kg! Nhớ gói riêng từng trái một!
    Vài phút sau nữa.
    - Còn đây?
    Người bán hàng nói với giọng đề phòng:
    - Hạt hướng dương, thưa ông. Nhưng cái này không bán được
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nhà hàng xóm mới mua con chó Nhật về nuôi, ông ta rất quý con chó, suốt ngày cho chó trong nhà, ngủ trên giường nệm.
    Một ngày nọ ông ta quên đóng cổng và con chó chạy ra ngoài. Ông ta qua nhà kế bên hỏi. Người này nói: "Tôi tưởng con chó mấy triệu ăn thịt nó ngon chứ, ai dè thịt nó cũng thế".
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trên tấm bảng treo ngoài cửa một tiệm giải phẫu thẩm mỹ ghi:
    "Bạn chớ tán tỉnh những cô gái đi ra khỏi đây. Có thể một trong số họ chính là bà của bạn đấy".
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chủ một cửa hàng nữ trang cảnh báo một người muốn xin vào làm bảo vệ:
    - Công việc rất đơn điệu, phải ở một chỗ hàng giờ liền, anh có chịu nổi không?
    - Không sao, tôi quen rồi. Tôi vừa ở tù ra.
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối trong công viên, người đàn bà hỏi tình nhân:
    - Làm cách nào để bảo vệ được tình yêu của chúng ta anh nhỉ?
    - Đơn giản thôi em, chúng ta hãy ngồi tựa lưng vào nhau.
    - Ngồi như thế thì có tác dụng gì hả anh?
    - Để mỗi người quan sát một hướng, nếu phát hiện chồng em hoặc vợ anh thì còn kịp mà chuồn!
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Gã con trai uể oải nói với ông bố:
    - Con đã mất quá nhiều thì giờ và sức lực để theo đuổi cô ta. Nhưng khi đã giành được cô ta rồi thì con lại đâm ra mệt mỏi đến độ không thể hôn cô ta được nữa.
    - Con đã hạ được bao nhiêu thằng tình địch?
    - 1.545 tên.
    - Mất bao lâu?
    - 25 năm 6 tháng và 14 ngày.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này