1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cậu con trai đi học về, ông bố hỏi:
    - Hôm nay, ở lớp, con có bị cô giáo gọi không?
    - Có ạ. Ngày mai, cô gọi bố đấy.
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    - Bố ơi, con không đi học nữa đâu - cậu con trai nhỏ nói với ông bố.
    - Sao vậy con?
    - Vì ban nãy xem TV, con thấy họ nói rằng một người ở nước Italy bị đánh nhừ tử vì biết quá nhiều.
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một ông bố gọi điện cho một ông bố khác:
    - Anh đã làm xong bài tập toán cho con trai anh chưa?
    - Tôi làm xong rồi.
    - Vậy anh cho tôi chép lại nhé.
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Xem xong cuốn sổ ghi điểm cậu con trai vừa đưa cho mình, ông bố nói:
    - Thật đáng tiếc là ở trường con các thày cô giáo lại không cho điểm về lòng dũng cảm. Chứ nếu cho, chắc hẳn con đã được điểm cao nhất vì đã dám đưa cho bố xem những điểm số kém cỏi đến mức này.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé đi học về, vẻ mặt đầy sung sướng, nói với bố:
    - Bố ơi, thế là cuối cùng, hôm nay con đã được cô giáo khen đấy.
    - Cô giáo bảo sao?
    - Cô giáo bảo bài kiểm tra của con, nét chữ y hệt như nét chữ của một ông bác sĩ đã hành nghề mười năm.
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi một người dân vùng Bắc Cực.
    - Sao anh có bộ dạng buồn thế?
    - Cái lều tuyết của tôi tan ra rồi. Cả gai đình tôi tập trung để mừng thọ trăm tuổi bà tôi. Thảm họa xảy ra khi chúng tôi cho đốt một trăm ngọn nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Khách du lịch bị lạc trên vùng sa mạc nóng bỏng và được tìm thấy sau năm ngày, gần chết khát.
    - Sự đau đớn tới tột cùng là lúc nào tôi cũng chỉ thấy có một ảo ảnh là tấm biển ghi dòng chữ: "Nếu quý vị tìm một quán bar, hãy tham khảo những trang vàng trong niên giám điện thoại".
    Giữa rừng sâu, một người thợ săn kiệt sức nhảy bổ vào một căn lều anh vừa tìm thấy. Anh ta nói với người trong lều:
    - Gặp anh, tôi mừng quá. Tôi lạc trong rừng đã ba ngày rồi.
    - Đừng quá phấn khích, tôi lạc trong này đã ba tuần rồi.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc diễn thuyết về các vấn đề hôn nhân - gia đình, diễn giả ví von:
    - Lập gia đình giống như mua một tờ vé số, khi không trúng bạn phải tiếp tục dò những giải thưởng khác.
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chiếc xe cũ rích, cảnh sát giao thông nói:
    - Ôi, cái đống sắt gỉ cũ rích thế này thì gọi nó là ôtô sao được.
    - Vâng, anh nói quả là đúng - người lái xe nói - Vì vậy mà lái xe tôi đâu có cần bằng lái đâu.
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một lái xe bị cảnh sát giao thông chặn lại.
    - Đèn phanh của anh không hoạt động, anh nộp phạt 20 euro.
    Người lái xe nộp phạt xong quay sang nói với người phụ nữ bên cạnh.:
    - Đấy em thấy chưa. Chỉ mất có 20 euro mà cậu em của em cứ đòi sửa nó với giá 60 euro đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này