1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hãng phim Mỹ Warner Brothers vừa ký được hợp đồng sở hữu bản quyền câu: "Trông mày như một cục phân!" trong vòng 10 năm.
    Sau vụ này, tất cả các hãng làm phim Mỹ khác dừng ngay những dự án làm phim cười.
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ba bà cụ đang đi xe hơi với tốc độ 20 km/h trên xa lộ. Một viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại và hỏi bà cụ tóc vàng đang cầm lái:
    - Tại sao bà lại lái xe quá chậm thế?
    - Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa.
    - Đấy không phải biển quy định tốc độ, mà là số con đường. Hiện bà đang ở trên đường số 20.
    Viên cảnh sát ghé mắt nhìn ra băng ghế sau và thấy hai bà cụ khác mặt tái mét còn đang run lẩy bẩy. Anh hỏi:
    - Bà bị sao thế?
    - Chúng tôi vừa ra khỏi đường 340! - hai bà cụ lập cập trả lời.
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một bà yêu cầu bác sĩ cho thuốc tránh thai. Bác sỹ nhìn một lúc và hỏi: "Cô năm nay bao nhiêu tuổi?" Bà kia trả lời: "75 tuổi".
    "Vậy thì," bác sĩ tiếp, "cô đã hết tuổi sinh nở rồi, cần thuốc làm gì?".
    "Tôi cần để chống mất ngủ!".
    Bác sĩ suy nghĩ hồi lâu, và nói: "Lạ! Làm thế nào mà thuốc tránh thai có thể chống mất ngủ được nhỉ?".
    "Tôi bỏ vào cốc nước quả cháu gái tôi uống mỗi ngày".
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai hưởng buổi tối vui vẻ ở nhà người yêu. Đúng lúc anh định về thì trời đổ mưa. Cô gái nói: "Không thể để anh về giữa lúc thời tiết khủng khiếp này được. Tại sao anh không ngủ lại đây qua đêm nay?".
    Chàng trai bằng lòng ở lại và cô gái lên gác để xếp phòng nghỉ cho khách. Hai mươi phút sau, cửa nhà mở, chàng trai bước vào quần áo ướt sũng.
    - Anh vừa đi đâu đấy?
    - Em bảo ở lại qua đêm - Anh giải thích - Cho nên anh chạy về nhà lấy quần pigiama.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một nữ phi công quyết định học lái máy bay trực thăng. Cô đến sân bay nhưng chỉ còn duy nhất một chiếc trực thăng một người lái. Người hướng dẫn lái nói rằng ông có thể để cô bay một mình vì cô từng là một phi công lái máy bay loại nhỏ và ông sẽ hướng dẫn cô qua sóng vô tuyến.
    Thế là cô gái lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300m và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600m, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến.
    Nhưng đến độ cao 900m, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó. Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến bìa rừng thì cô gái bước ra.
    - Chuyện gì xảy ra vậy? - Người hướng dẫn hỏi - Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900m. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?
    - Tôi lạnh quá, Cô gái trả lời: - Thế là tôi tắt cái cánh quạt lớn đi.
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong bệnh viện tâm thần các bác sĩ quyết định làm một cuộc điều tra xem bệnh nhân nào có thể ra viện. Các câu hỏi đưa ra rất đơn giản như "mắt đâu", "mồm đâu", "mũi đâu"... nhưng không có bệnh nhân nào trả lời chính xác.
    Cứ hỏi mắt thì lại chỉ vào mồm, hỏi mồm thì chỉ vào tai... Duy nhất có một bệnh nhân đang ngủ, bác sĩ dựng dậy và hỏi:
    - Mồm đâu?
    - Anh chàng ngáp một cái rõ to.
    - Mắt đâu?
    - Anh lại đưa tay giụi mắt.
    Lập tức bác sĩ viết giấy cho anh ta ra viện. Lúc đó các bệnh nhân khác xúm lại hỏi bí quyết của anh chàng nọ. Anh chàng nọ phấn khởi, lấy tay chỉ vào mông rồi trả lời: "Nhìn này! Các cậu phải biết nghĩ bằng cái đầu của mình đi chứ".
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sau khi qua đêm với một cô nàng xinh đẹp mới quen, Peter đột nhiên thèm thuốc.
    - Em có bao diêm nào trong phòng không? - Peter hỏi cô nàng
    - Ở trong ngăn kéo ấy, cô gái đáp.
    Sau một hồi lục lọi, ngoài bao diêm, Peter tìm thấy bức ảnh một anh chàng đầy râu ria trong ngăn kéo. Đây là chồng em hả? - Peter hỏi.
    - Không, điên à.
    - Thế là bạn trai cũ phải không?
    - Không đâu.
    - Ồ, thế rút cục là ai đấy?
    - Em đấy, trước khi làm phẫu thuật, cô gái thản nhiên trả lời
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sau đêm tân hôn, cô gái trẻ gọi điện cho mẹ: - Có phải mẹ đã dặn con là đường vào trái tim người đàn ông đi qua dạ dày không?
    - Đúng, thế có chuyện gì vậy con? - Bà mẹ trả lời.
    - À, tại vì đêm qua con mới tìm ra một con đường khác rồi...
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn nói chuyện với nhau:
    - Tại sao các phát thanh viên đài truyền hình khi nói một lúc lại phải ngẩng mặt lên nhỉ?
    - Vậy mà cũng không biết. Họ ngẩng mặt lên để nhìn xem khán giả còn ngồi đấy nghe hay không để họ còn nói tiếp chứ.
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng khoan khoái hút tẩu, bà vợ ngồi bên cạnh đan áo.
    - Này ông, ông không biết thuốc lá là một chất độc có tác động chậm hay sao? - bà vợ hỏi giọng răn đe.
    - Hãy kiên nhẫn, cần phải kiên nhẫn - ông chồng trả lời tỉnh bơ - thực ra tôi không thể uống chất độc asen chỉ để làm vừa lòng bà được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này