1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ông lão đã ngoài 90 nhưng vẫn còn nhiều ham muốn lắm, cái này người ta gọi là Yamaha (Gia-Ma-Ham) đó...

    Ông lão hấp hối nằm trên giường, bà lão ngồi bên cạnh cầm tay ông khóc thút thít. Ông lão cố gắng cười móm mém:
    - Nhìn bà khóc tôi lại nhớ đến hồi còn yêu nhau, mỗi lần đi xem phim bà đều khóc...
    - Tôi... thương ông quá!
    - Nếu thương tôi thì sau khi tôi chết bà nhớ nuôi con...
    - Nuôi gì nữa ông? Thằng Cả sắp lên chức ông rồi, thằng Út cũng ổn định rồi...
    - Là tôi nói nuôi... "con đề 07" kia, cả tuần nay tôi "nuôi" mà chưa thấy về đấy!
    - ???

  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn cưới, khi ngồi cùng mâm với nhiều người xa lạ, điều khó nhất khi nâng ly là câu chúc (chúc sức khoẻ mãi cũng chán), nhưng đôi khi sự thành tâm cũng bị hiểu nhầm đến nỗi việc ăn cưới trở thành ?oăn... đòn?...

    Trong bệnh viện, hai người băng bó kín đầy mình nằm ở hai giường cạnh nhau. Một người kể:
    - Hôm qua tôi đi ăn cưới, mới nâng ly nói được mỗi một câu đã bị cái gã to như Kinh-kông bên cạnh dần cho một trận.
    - Cụ thể thế nào?
    - Tôi bảo: ?oChúc mọi người sắp tới sẽ: tiền vào như nước chảy!?. Gã nổi khùng bảo nước ở chung cư gã chảy như... nhện tè, tôi chúc thế hoá ra chúc gã làm ăn nhỏ giọt hay sao?
    - Bác còn may đấy, chứ cái thân tôi còn khốn nạn hơn nhiều. Cũng vì câu chúc trong tiệc cưới mà thân tôi tàn tạ thế này đây.
    - Sao thế?
    - Chẳng là tôi nói: ?oChúc gia đình các bác ai ai cũng sống lâu trăm tuổi?, nhưng hoá ra bố của ông bên cạnh năm nay đã 99 tuổi rồi...

  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng trẻ bất đồng ý kiến và cãi nhau. Cuối cùng, anh chồng không còn cách nào khác đành nói:

    - Em yêu, anh đã nghĩ kỹ rồi. Bây giờ, anh đồng ý với ý kiến của em.
    - Thế thì có tác dụng gì? Tôi đã thay đổi ý kiến rồi.

  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười dân gian: Bánh của tao đâu?
    Ông thầy đồ nọ vốn tính tham ăn. Bữa ấy có người mời đi ăn cỗ, thầy mới cho một cậu học trò nhỏ theo hầu.

    Ðến nơi, thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy trong mâm cỗ còn nhiều bánh trái, bụng no nhưng thầy lại muốn bỏ túi mấy chiếc. Sợ người chung quanh nom thấy thì mất thể diện, thầy mới cầm bánh thản nhiên đưa cho học trò, bảo:
    - Này, con cầm lấy!
    Vừa đưa, thầy vừa nháy ra hiệu bảo cất mang về cho thầy.
    Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy của thầy, tưởng thầy cho thật, liền bóc ngay ra ăn.
    Thầy nhìn thấy, giận lắm, nhưng giữa đông đủ mọi người, không dám mắng. Ðến lúc ra về, thầy vẫn còn tiếc mấy cái bánh, muốn kiếm cớ để trả thù học trò. Khi hai thầy trò đang cùng đi ngang nhau, thầy bèn giận dữ mắng học trò:
    - Mày là anh em bạn với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao?
    Trò sợ, vội vàng đi nhanh lên trước. Thầy lại gắt:
    - Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao?
    Trò tụt lùi lại sau. Thầy lại quát:
    - Tao có phải là thằng tù đâu mà mày phải đi sau áp giải.
    Trò ngơ ngác quay lại thưa:
    - Bẩm bẩm, con đi thế nào thầy cũng mắng, vậy xin thầy bảo cho con nên thế nào cho phải ạ?
    Thầy chẳng ngần ngại gì nữa, hầm hầm bảo:
    - Thế bánh tao đâu...?

  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đôi bạn trai gặp nhau: - Nghe nói cậu đi làm ở Công ty X rồi phải không?

    - Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.
    - Sao vậy?
    - Hôm nhận tớ vào làm việc, tay trưởng phòng đọc nội quy rõ ràng là: "Chỉ mang cà-vạt đỏ". Thế mà lúc đến công ty thì tớ thấy mọi người còn... mặc cả quần áo

  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện lãng mạn cấm trẻ em dưới 18 tuổi này xảy ra cách đây chưa lâu tại 1 vườn bách thú ở nước ta mời các bạn cùng theo dõi.

    Chuồng thú vừa nhập trại 2 con đười ươi, tất nhiên là để hợp lý, 1 đực và 1 cái. Hơn thế nữa, do tính nhân đạo, 2 con được nhốt chung 1 chuồng để tiện nhiều việc.
    Sáng chủ nhật hôm ấy, đười ươi đực dậy muộn, nó ngồi lim dim ngắm đười ươi cái và chợt nhận ra cô nàng hôm nay xinh đáo để. Anh chàng bèn dở giọng lả lơi, ?omình ơi, chúng mình vui vẻ 1 tý nhé?.
    Đười ươi cái mắt chớp chớp e lệ, sau 1 thoáng suy nghĩ mung lung, cô ả ỏn ẻn: ?oKhông ổn anh ơi, để tối đi, không có trẻ con đi xem nó bắt chước đấy?.
    Đười ươi đực không vui tẹo nào, nhưng ngẫm có lý nên chàng ta miễn cưỡng đồng ý.
    Đêm hôm ấy, chàng ta mò sang với nàng như đã hẹn và 2 anh chị... hết sức mãn nguyện.
    Bất chợt đười ươi cái thất thanh: ?oỐi anh ơi, không có trẻ con nhưng toàn các đôi người lớn bắt chước chúng mình này?!
    Vâng, nếu các bạn không tin câu chuyện "bịa như thật" này, cứ ra công viên và vườn bách thú mà xem, không đau mắt không lấy tiền!

  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nàng lắng nghe chàng / Cưới rồi, chàng lặng xem nàng... ra oai.

    Người đàn ông đau khổ nói với nhà tư vấn hôn nhân:
    - Khi nào cũng vậy, nếu tôi đi về muộn thì việc đầu tiên của vợ tôi là đặt câu hỏi. Trước khi tôi kịp có thời gian mở miệng thì cô ấy đã tự suy luận để trả lời thay tôi. Và cuối cùng, cô ta kết luận tôi là kẻ dối trá!

  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cộng tác viên Lãng Tử vừa gửi bổ sung thêm một số định nghĩa vui về chữ ?otử?. Bạn còn định nghĩa về chữ khác không, nói đến ?otử? hoài nghe ?onghê quá hà? (tất nhiên là trừ... Tiểu Yến Tử)!

    Bị mái nhà sập đè chết gọi là... Tôn tử
    Bị người khổng lồ giết chết thì gọi là... Khổng tử
    Đang đọc báo mà chết thì là... Báo Tử
    Nhiều tiền quá mà chết thì gọi là... Lượng Tử
    Bị thằng khác "tè" chết thì gọi là... Khai Tử
    Giỏi quá mà chết thì gọi là... Tài tử
    Đi tiểu tiện mà chết gọi là... Tiểu Tử
    Con báo bị chết thì được gọi là... Báo tử
    Bị giết mà không chết thì gọi là... Bất tử
    Té từ trên trời xuống chết thì gọi là... Thiên tử
    Con trai quan chết thì gọi là... Công tử
    ******** thì gọi là... Cẩu tử
    Khỏe quá mà lăn ra chết thì gọi... Mạnh tử
    Con nuôi chết thì gọi là... Nghĩa tử
    Nóng nực mà chết thì gọi là... Bức tử
    Con một chết thì gọi là... Quí tử
    Tinh nghịch quá bị chết gọi là... Nghịch Tử
    Chết ở ngoài ruộng thì gọi là... Đồng tử
    Ngồi trên yên xe bị đâm mà chết thì là... Yên tử
    "Xung" quá mà chết thì gọi là... Dương Tử
    Chết toàn thây gọi là... Nguyên Tử
    Conan mà chết thì gọi là... Thám tử
    Bị sét đánh chết thì gọi là... Điện tử
    Mới sinh ra chưa kịp sống thì gọi là... Sinh tử!

  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thường uống rượu vì 2 lý do: Hoặc là họ đang vui, hoặc là vì họ đang buồn?. Ngoài ra...

    * Đàn ông thường uống rượu vì 2 lý do: hoặc là họ chưa có vợ, hoặc là họ đã có vợ!
    * Đàn ông thường uống rượu vì 2 lý do: Hoặc là họ chưa uống lần nào nên tập uống, hoặc là do đã từng uống (nên... thèm)!
    * Đàn ông thường uống rượu vì 2 lý do: Hoặc là họ đang muốn giao lưu kết bạn, hoặc là họ muốn tạm xa bạn bè cho yên tĩnh!
    * Đàn ông thường uống rượu vì 2 lý do: Hoặc vì vợ nói nhiều, hoặc vì mấy ngày nay vợ... không nói gì!!!

  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tài xế taxi phóng nhanh đụng phải người qua đường, anh chàng thò đầu ra cửa mắng:

    - Này ông già, có biết đi đứng không hả?
    Cụ già nổi giận:
    - Tôi không biết đi đường hay cậu không biết lái xe?
    - Tôi lái rất giỏi, đã cầm lái 20 năm rồi cụ ạ!
    - Thế thì nhằm nhò gì. Lão đã đi bộ từ 65 năm nay!.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này