1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng đi ăn tiệc ở trong một khu tập thể của nhạc viện. Uống say quá nên lúc về nhà nhớ ra mình để quên cái mũ ở nhà người ta mà lại chẳng nhớ mình đi ăn tiệc ở nhà nào. Thế là đành phải đi hỏi các nhà mà đêm qua tổ chức tiệc.
    Đi mãi mà chưa tìm được nhà nào cả. Đến một nhà anh ta gõ cửa thấy bà chủ nhà ra, anh ta hỏi:
    - Có phải nhà bà tối qua tổ chức tiệc không?
    - Ừ, rồi sao?
    - À tôi có để quên chiếc mũ, không biết có phải nhà bà không? Tôi chỉ nhớ cái nhà tôi để quên thì có cái toilet xịn lắm, bồn cầu tráng bạc nhá, mà lại hình tròn tròn khum khum.
    Bà vợ quay vào nhà gọi chồng:
    - Anh yêu, em đã tìm ra thằng chết dẫm tè vào cái kèn của anh rồi đây này!
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làng nọ gặp cha xứ đang đi trên đường.
    - Chào cha ạ! - Người nông dân lễ phép.
    - Chào đứa con của quỷ sa tăng - Cha xứ trả lời.
    - Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy...
    - Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác - Cha xứ ngắt lời.
    - Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha.
    - Thật vậy sao! Thế anh kể đi.
    - Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng.
    - Lên thiên đàng? - Cha xứ kêu lên - Anh không bao giờ lên thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu.
    - Lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân cầu thang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo con: "Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một chữ thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên". Sau khi con đã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa thì con trông thấy một người đàn ông đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là... cha.
    - Là tôi? Tại sao tôi lại đang ở đấy?
    - Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn".
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một quán bar đưa ra lời thách thức rằng: sau khi chủ quán của họ vắt kiệt một miếng chanh, nếu ai còn có thể vắt ra từ miếng chanh đó 1 giọt nước nữa thì anh ta sẽ được thưởng 1.000 USD.
    Rất nhiều người thử sức, kể cả những vận động viên vật và những võ sĩ có hạng, nhưng không ai làm được điều đó.
    Một ngày nọ, một người đàn ông bé nhỏ bước vào quán. Anh ta mặc comple, đeo cà vạt, xách cặp táp và trông cũng yếu ớt như một công chức suốt ngày ngồi máy lạnh. Anh ta đọc lời thách thức trên tấm bảng và nói muốn thử sức.
    Tất cả mọi người cười rộ lên. Chủ quán liền vắt kiệt một miếng chanh và đưa cho anh ta cái vỏ. Những tiếng cười tắt ngấm khi người đàn ông bé nhỏ vắt ra từ miếng vỏ chanh thêm 6 giọt nước chanh nữa. Mọi người reo hò và chủ quán đưa cho anh ta 1.000 USD.
    - Anh làm nghề gì vậy? Tiều phu? Vận động viên cử tạ? Hay là gì? - chủ quán tò mò hỏi.
    - Tôi làm ở sở Thuế - người đàn ông bé nhỏ nói.
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Anh kia vừa bị tai nạn phải cưa mất một tay nên rất chán đời muốn tự tử. Anh ta quyết định leo lên đỉnh một tòa cao ốc và gieo mình xuống.
    Hì hục leo lên đến đỉnh tòa nhà, anh ta thấy có một người khác đang đứng ở đó. Anh này bị mất cả hai tay nhưng trông rất vui vẻ. Anh ta luôn miệng cười và nhảy nhót chung quanh. Ngạc nhiên vô cùng, anh một tay hỏi:
    - Anh ơi, anh mất cả hai tay thế kia mà sao anh lạc quan yêu đời thế? Anh hãy chỉ cho tôi bí quyết gì để sống vui và yêu đời đi. Tôi chỉ mới mất có một tay mà muốn tự tử rồi đây.
    Anh cụt hai tay bèn ngưng nhảy nhót, nhìn trừng trừng giận dữ vào anh một tay rồi quát:
    - Yêu đời cái quái gì! Tao đang... ngứa muốn chết mà không sao gãi được đây.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tại một bệnh viện, trong khu chăm sóc đặc biệt, các bệnh nhân luôn luôn chết trên cùng một cái giường vào 11h sáng chủ nhật, bất kể họ đang trong tình trạng nào.
    Điều này làm các bác sĩ bối rối và có một vài người đã nghĩ là có một thế lực siêu nhiên nào đó. Không ai có thể lý giải điều bí ẩn, nên một nhóm chuyên gia quốc tế đã được thành lập để điều tra nguyên nhân.
    Sáng chủ nhật tiếp đó, vài phút trước lúc 11h, tất cả các bác sĩ và y tá hồi hộp đứng ngoài phòng để tận mắt chứng kiến hiện tượng đặc biệt, người thì mang thánh giá, người thì mang kinh thánh để xua đuổi tà ma quỷ dữ.
    Khi đồng hồ điểm đúng 11h, người lao công làm việc bán thời gian vào chủ nhật bước vào phòng bệnh, rút ổ cắm hệ thống tổ hợp máy trợ tim và phổi của bệnh nhân để cắm máy hút bụi!
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Valentine nói chuyện "Tình yêu và..."
    Hai ông goá vợ, nói chuyện với nhau: - Tôi đã cầu hôn với cô gái đó rằng: "Hãy đồng ý làm vợ anh đi, anh giàu có và vẫn còn khoẻ mạnh như thanh niên". Thế nhưng cô ta từ chối.

    - Còn tôi nói với cô gái của tôi: "Hãy đồng ý làm vợ tôi đi, tôi giàu có và đã ốm yếu lắm rồi". Thế là cô ấy đồng ý ngay

  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vợ nói với chồng:
    - Em có một tin tốt và một tin xấu cho anh đây.
    - Vậy à? Tin gì, em nói đi.
    - Tin đầu tiên là: Em sắp phải xa anh.
    - Thế còn tin xấu?
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một người đi lang thang trong rừng bỗng nghe thấy một con cóc cất tiếng nhỏ nhẹ:
    - Hãy hôn tôi đi! Tôi sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp!
    Anh ta liền nhặt cóc lên, ngắm nghía rồi bỏ vào túi.
    - Hãy hôn tôi! Tôi sẽ trở thành một công chúa xinh đẹp! - Cóc nhắc lại.
    - Hừm - anh chàng lên tiếng - một con cóc biết nói chắc chắn là đáng tiền hơn công chúa chứ!
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Em đi chợ Xuân
    Một cô bé đi chợ Xuân, khi về nhà cô định sáng tác một bài thơ, nhưng do không biết làm thơ nên cô mượn cảm hứng của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp để viết thế này:

    Hôm nay đi chợ Xuân
    Trời còn mờ mờ sương
    Người bán mua đầy đường
    Cứ nối dài, dài mãi?
    Em xem một cành mai
    Có treo giá ?otrăm hai?
    Nhưng mà khi xem kỹ
    Thấy keo dính thật tài!
    Xem cành đào bên phải
    Nghe giá, em phát hãi
    Cô bán hàng cứ cãi:
    - ?oĐào thế?, đắt phải rồi!
    Sang hàng bán áo quần
    Đồ si-đa bẩn bẩn
    Nhưng mà em suýt ngất
    Vì giá tận trên trời!
    Rồi hoa quả, thịt, rau?
    Đều nâng giá như nhau
    Hễ người ta nói giá
    Lòng em lại rối bời!
    Em tiếp tục dạo chơi
    Thấy cái gì cũng đắt
    Nếu mà em thắc mắc
    Người ta nói: Tết mà!
    Thiên ký sự đến đây là hết, có lẽ cô bé cũng không mua thứ gì. Cô còn phải để dành tiền, vì nghe nói gia nhập WTO rồi sang năm hàng hóa sẽ rẻ hơn!

  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ mâm cơm cúng ông Táo hạ xuống, Tí em nói với Tí anh:

    - Em rất phục ông Táo.
    - Tại sao phục?
    - Vì ông Táo cưỡi cá chép lên tận trời.
    - Chuyện thường thôi.
    - Thường là thế nào, anh thử tưởng tượng xem vây cá chép nhọn như thế, trong khi ông Táo lại? không mặc quần.
    - Ừ nhẩy!!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này