1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng khi ông Táo lên Thiên Đình
    Khi ông Táo lên Thiên Đình tất nhiên công việc chính là dâng sớ, nhưng những việc khác thì sao? Biên tập viên 24H đã lập kế hoạch ?obám đuôi? nhưng Chép phóng khiếp quá nên không theo kịp, đành ngồi nhà cắn hạt dưa? đoán mò.

    - Có thể trên đường đi ông Táo sẽ bị thổi phạt vì? không đội mũ bảo hiểm.
    - Phải gửi Chép với giá rất? Tết: 50 nghìn/ngày, đêm.
    - Năm nay có thể trước khi dâng sớ ông Táo sẽ đọc tên nhà tài trợ.
    - Có thể bị ?osang chép? hay vào quán ?o cơm tù? trên đường đi.
    - Nhiều khả năng là năm nay ông Táo phải làm bản kiểm điểm do vi phạm luật hôn nhân gia đình: 1 bà 2 ông.
    - ?oHội đồng phúc khảo Thiên Đình? sẽ không cho Táo đọc sớ, lý do: Ăn mặc hở hang (không mặc quần)!

  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    1. Không còn người say, chỉ còn người ngay luôn luôn gặp may!
    2. Năm... 9 nút (2+0+0+7). Chúc mọi người chín chắn trong suy nghĩ, gặt hái thành công chín rộ, tình yêu đôi lứa chín muồi, và tiễn đưa bê bối của năm cũ về nơi... chín suối!
    3. Chúc sang năm mới, sức khỏe phơi phới, làm ăn tấn tới, đất nước luôn đổi mới, gian thương hết mánh lới, qui hoạch không còn cày xới, quan tham thì la... ơi ới.
    4. Năm con heo, chúc các ông xã: Tươi vui như heo cắn, đỏ đắn như heo lai, sức dai như... heo nọc, xốc vác như heo rừng, bừng bừng như... heo quay!
    5. Vợ mình hay giận hay hờn...
    Để ta thui thủi "ôm" buồn... chán ghê!
    Ngày hằm hằm... đêm ngăn "đê"
    Phải chi chúc được "bả" mê... báo Cười!
    6. Năm mới chúc nhau các bộ ngành
    Giao thông, Giáo dục đều thông hanh
    Chạy trường, chạy điểm không còn nữa
    Tai nạn giao thông sẽ hãm phanh.
    7. Năm mới xin chúc mọi nhà
    Cơm no áo ấm nhà nhà yên vui!
    Chúc cho điện kế đừng tăng
    Điện thoại đừng nghẽn (mạch), giá xăng giảm dần.
    Chúc cho thủ tục chạy nhanh
    Quan liêu, tham nhũng... diệt vong là vừa.
    8. Điện sáng trưng mọi chỗ, nước thôi không vàng ố, giá "giậm chân" tại chỗ, dân nghèo thoát cảnh khổ, tiền vô như thác đổ, khỏe dai như... Bành Tổ.
    9. Nước Việt vô Vêđúp- Tê-Ô, chúc kinh tế nước nhà tăng trưởng qui mô, xuất khẩu thu nhiều đô, chống được lãng phí tham ô, giá cả không tăng kiểu ?ogiựt đề trô?, thày trò không phải chạy "sô", bão lũ không vô, dân có nhiều nhà lầu ôtô...
    10. Chúc chị Cầu hết lo nứt, sụp.
    Chúc anh Đường hết bới, đào, san...
    Chúc cho các chú... vách tường
    Hết khoan, hết hút, tiểu đường cũng không...
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tức tối nói với anh chồng chưa cưới:
    - Tôi không muốn lấy một người keo kiệt như anh. Nhẫn đính hôn đây, anh cầm lấy đi.
    - Thế cái hộp đâu?
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn, trời đã về khuya, tiếng con thạch sùng tặc lưỡi trên trần nhà nghe rõ mồn một, vậy mà tôi vẫn không sao ngủ được. Một câu hỏi ám ảnh khiến tôi trằn trọc mãi.

    Hồi lâu, tôi quay sang ôm vai vợ vì biết nàng vẫn chưa ngủ. Tôi khẽ nhắm mắt tự hỏi mình có nên nói ra không? Phân vân hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định hỏi cho ra nhẽ:
    - Em này, anh... anh hỏi thật nhé: Chính xác là em đã... bao nhiêu tuổi rồi?
    - CÁI... G..Ì? Anh không tin em phải không? Vợ tôi gầm lên, cứ như nàng tuổi Tuất chứ không phải tuổi Mão nữa.
    Nhưng nhìn thấy vẻ chân thật của tôi nàng bật cười, xoa đầu tôi rồi nàng đỏ mặt: - Anh... ?ovịt? quá, thôi thì em... em... nói thật nhé, em đã... 29 chứ không phải 19 như từng nói với anh đâu.
    Tôi ôm ghì lấy nàng: - Trùi ui... Sao em ?ogấu? thế? Mình đã thề kết tóc xe duyên chia ngọt sẻ bùi, ?ocơm gà cá gỡ? có nhau. Nhưng... em có thể nói ?othật hơn? được không?
    Nàng chạy vào phòng tắm khóc nức nở: - Em nói thật lần cuối cùng nhé: Chính xác thì em... 39 tuổi rồi! Hic, hic...
    Rồi nàng đi ra vườn, tôi đi theo vỗ về: - Thôi, em đừng buồn! Là anh hỏi thế, mình đi vào ngủ đi, khuya rồi. Anh sợ lũ chuột đang chơi tá lả 4 cây trong phòng mình đấy.
    Vợ tôi ôm bụng cười: - EM ĐÃ SỐNG 49 NĂM TRÊN ĐỜI nhưng chưa bao giờ nghe nói chuột biết đánh bài bao giờ đâu. Hi, hi...
    Vậy là đã rõ, tôi đã có thể ngủ ngon (!) vì không còn phải lăn tăn điều gì nữa. Có thể bạn muốn hỏi: Tại sao tôi lại đoán được vợ tôi nhiều tuổi hơn so với tuổi mà cô ấy nói? Là thế này, sáng nay chúng tôi tổ chức kết hôn và... Thôi, tôi không muốn nói gì nữa, tôi phải làm một chén để đi ngủ đây. Bạn hãy xem đoạn video sau để hiểu lý do.
    À quên, tôi dùng hình ảnh vợ chồng Miu Vàng và đoạn video clip của một cộng tác viên 24H vừa gửi về để minh họa, vì tôi không muốn vợ mình nhìn thấy ?okỷ niệm đau thương?. Bạn bỏ qua nhé!

  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vợ ơi...
    Vợ là gì? Hãy nghe một ông chồng ca... cẩm: Vợ, từ thiếu nữ hiền lành; Đến khi xuất giá trở thành... "quan gia"...

    Vợ là con của người ta
    Và ta quen vợ chẳng qua vì tình,
    Có quan thì phải có binh
    Nên ta làm lính hầu tình "quan gia",
    Con ta do vợ sinh ra
    Nên ta với vợ... chẳng bà con chi
    Tại vì hôm vợ vu quy
    Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng,
    Muốn vợ trẻ mãi không già
    Lưng ta chắc phải như là... "parabol",
    Tính chất VỢ thì phải tuân
    Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
    Nấu cơm, rửa bát, quét nhà...
    Quan gọi thì... dạ, bẩm bà có ngay
    Quan thương sẽ cười suốt ngày
    Quan ghét - lính sẽ bị đày khổ sai,
    Hễ ai cười mỉm chê bai
    Đổ thừa... thương vợ chứ ai mà... đần!
    Tính chất phải... học nhiều lần
    Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!

  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ tâm thần nhìn thấy một bệnh nhân loay hoay trèo trên đỉnh một cái cột và lúi húi viết chữ gì đó, ông bèn chạy ra gọi với lên:
    - Cậu làm cái quái gì trên ấy vậy?
    Anh chàng kia tụt xuống nói:
    - Ông trèo lên thì biết.
    Bác sĩ tò mò hì hục trèo lên, vất vả lắm mới tới nơi, vừa lau mồ hôi vừa ngó lên đỉnh cột. Thấy anh chàng tâm thần vừa viết hai chữ? ?oĐỉnh cột?!
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thì sinh ra tiền để ngắm chơi hay sao? Như cái ông trong câu chuyện sau thì phải trả tiền vì sắc đẹp lại càng xứng đáng.

    - Thời buổi xem phim, xem bóng đá, ngắm người đẹp ăn mặc thời trang trên đường... tóm lại là cái gì cũng phải trả tiền.
    - Xem phim, xem bóng đá thì đúng, chứ ngắm người đẹp trên đường ai bắt cậu phải trả tiền?
    - Có đấy. Hôm qua đi xe máy, mải ngắm một em chân dài đến nách nên tớ đâm vào một người đi xe đạp. Kết quả là tớ phải đền người ta 100 nghìn đồng.

  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tết sắp đến tặng cậu truyện cười sau, chúc cậu năm mới măm ít chơi nhiều đừng để tốc độ tăng cân lên tới ?ođỉnh Olympia? đấy nha...

    - Trông cậu còm nhom thế kia chắc trông thấy chuột cũng sợ?
    - Bậy, hôm qua mình giáp mặt với hổ đấy. Nó giương mắt nhìn mình. Mình cũng giương mắt nhìn...
    - Rồi sao nữa?
    - Rồi... mình sang chuồng bên cạnh... xem tiếp!

  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong rạp chiếu phim, một cô gái tinh nghịch gõ tay vào bờ vai cô nàng tóc vàng ngồi phía trước.

    Tóc vàng tưởng anh chàng bên cạnh trêu nên quay sang:
    - Anh làm gì thế?
    - Tôi... tôi... - Anh chàng lúng túng - tôi làm biên tập viên ở 24H.
    Một lát sau lại bị ?ogõ bờ vai?, cô nàng tóc vàng quay sang cáu:
    - Anh làm gì mà lâu thế?
    - Tôi... À, cũng không lâu đâu, gọi là 24H nhưng tôi chỉ làm 8 tiếng mỗi ngày thôi.
    Một lát sau.
    - Anh thôi ngay đi không?
    - Đâu có được!
    - Hừm... Anh điếc đấy à?
    - Tiếc quá đi chứ!

  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Không nhiệt tình trong chuyện ấy
    Cứ trả tiền đi anh tỏ tình ngọt như mía lùi cho mà coi.

    Người vợ trẻ phụng phịu nói với chồng:
    - Anh chàng diễn viên trong vở kịch tỏ tình với người yêu thật là nồng nhiệt. Còn anh, chẳng bao giờ nói với em một câu như thế.
    Người chồng mỉm cười giải thích:
    - Nhưng em biết anh ta khác anh rất nhiều không? Anh ta làm như vậy là được nhà hát trả lương, còn anh thì?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này