1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay với người chồng đang bị ngồi tù, người vợ đến gặp người quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.
    - Bà yên tâm, các tù nhân của chúng tôi làm công việc rất nhẹ nhàng, chỉ có dán hộp thôi.
    - Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào đường hầm từ phòng giam ra ngoài?
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa bé ngồi với nhau. Bé trai bảo bé gái:
    - Này, chúng mình chơi trò chiến tranh đi.
    Nhưng chơi thế nào?
    - Rất đơn giản. Tớ sẽ là một vị tướng, cậu sẽ là một nhân viên đánh máy và tới sẽ đọc cho cậu hồi ký của tớ.
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng sinh viên xồng xộc vào lớp: "Chúng mày biết không, nàng tìm tao, nàng ôm chầm lấy tao, nàng sờ ngực tao, rồi nàng sờ xuống túi quần... rồi nàng..."
    - Rồi nàng làm sao hả?
    - Rồi nàng gắt lên: "Thôi, thôi anh cho em xin nốt số tiền nợ đi".
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trường tiểu học nọ họp phụ huynh. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu về kinh nghiệm giáo dục học sinh. Vừa nói, ông vừa chỉ vào đầu mình:
    - Giáo dục trẻ em phải bắt đầu từ đây...
    Bỗng một phụ huynh đứng dậy:
    - Tôi cũng dậy con trai bắt đầu từ cái đầu, ai ngờ mới một gậy, nó đã lăn ra ngất luôn. Thực tiễn chứng minh, vẫn nên bắt đầu từ... mông của con thì tốt hơn.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Lần thi học kỳ này, chắc chắn ấy sẽ được 10 điểm đấy.
    - Không dám đâu
    - Tớ thấy được đấy, ấy thi những 10 môn cơ mà.
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư hỏi sinh viên:
    - Hãy cho biết ở dạng nào thì nước có lực mạnh nhất?
    - Thưa thày, khi nó ở dạng nước mắt phụ nữ ạ.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư đang giảng bài, chợt dừng lại hỏi một sinh viên ngồi cuối lớp:
    - Này, tôi đang giảng bài mà anh lại ngủ như thế à?
    - Thưa thày, em đâu có ngủ, em chỉ đang chớp mắt từ từ thôi ạ.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ gọi cậu con trai nhỏ tới và hỏi: "Chính con đã dạy con vẹt nhà mình nói những câu thô tục, bậy bạ đó phải không?"
    - Không phải thế đâu ạ. Con chỉ cấm nó không được nói những câu đó thôi.
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ba cậu bé ở trong sân trường đang khoe khoang với nhau về ông bố của chúng. Cậu bé thứ nhất có bố là tiền đạo bóng đá nói: "Bố tớ nhanh nhất. Ông sút bóng về phía khung thành nhà nhưng vẫn kịp chạy về cản phá".
    Cậu thứ hai bĩu môi: "Thế thì thường thôi. Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn".
    Cậu bé thứ 3 không giấu giếm khinh thường: "Bố tớ mới là người nhanh nhất. Khi bị bắn một mũi tên, bố tớ từ trân gian vút thẳng lên thiên đường, chỉ trong nháy mắt".
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều năm trôi qua kể cái ngày kinh khủng đó khi một cô gái trẻ bế một đứa bé trên tay bước vào cửa hàng thịt nói với người chủ cửa hàng rằng đứa bé là con ông ta và xin ý kiến ông ta về việc giải quyết vấn đề này như thế nào?
    Cuối cùng lão chủ cửa hàng đáng ghét đó cũng đồng ý sẽ cung cấp cho hai mẹ con thịt miễn phí cho tới khi cậu bé 16 tuổi. Cô gái trẻ ngây thơ đó còn biết làm gì khác ngoài việc đồng ý cơ chứ? Còn lão ta thì hàng ngày đếm lịch và chờ đợi. Một hôm cậu con trai đó đến lấy thịt như mọi lần và nói: "Ngày mai con sẽ 16 tuổi".
    - Ta biết chứ con trai, ta cũng mong từng ngày như con thôi.Và bây giờ khi mày cầm chỗ thịt này về hãy nói với mẹ của mày rằng đây là số thịt cuối cùng mà mụ ta nhận được, để xem mụ ta sẽ phản ứng thế nào?
    Cậu bé về nhà nói lại nguyên xi những gì đã được dặn.
    Mẹ cậu ta gật gù: "Này con trai, con hãy ra bảo với lão ta là trong 16 năm qua chúng ta còn nhận được sữa, bánh mì, hoa quả miễn phí nữa cơ. Để xem lão ta phản ứng thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này