1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một người đang đi trên quảng trường thì thấy một con chó dại xông tới. Anh ta vắt chân lên cổ mà chạy, con chó đuổi theo. Người và chó cứ thế chạy xung quanh quảng trường hết vòng nọ đến vòng kia. Thấy vậy, từ trên cửa sổ gác hai một tòa nhà, một người nói vọng ra:
    -Anh kia ơi, anh chạy vào nhà đi, cửa ra vào đang mở đấy.
    -Không cần đâu - người đang chạy vừa thở vừa đáp - Tôi chạy trước nó những hai vòng cơ mà.
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cuộc họp kéo dài, trời đã nhá nhem tối. Một phụ nữ luống tuổi đứng dậy xin phép về vì có con nhỏ ở nhà. Chủ tọa đồng ý cho về. Ngay lúc ấy một cô gái trẻ cũng xin về trước.
    - Cô về làm gì, cũng có con nhỏ à?
    - Dạ không. Nhưng nếu ngày nào cũng họp thế này thì em sợ là mình sẽ không bao giờ có con cả.
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sau 10 năm chung sống, Peter thú thật với vợ là mình có bồ và đề nghị vợ đừng nổi nóng. Anh ta phân bua:
    - Em biết không, cả Klaus và Manfred cũng đều có bồ. Vợ các cậu ấy cũng chẳng cằn nhằn tí nào. Bạn gái bọn anh đều là vũ công ở nhà hát. Tối nay chúng ta cùng đến đấy nhé.
    Khi màn múa bắt đầu, Peter hăng hái giới thiệu:
    - Cô gái tóc vàng bên trái là của Manfred, cô giữa là của Klaus, còn cô tóc đỏ phía bên phải là của anh.
    Chị vợ ngắm nghía một lúc rồi nói:
    - Anh ạ, cô bé của chúng ta dễ thương nhất.
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tôi kết hôn với một nữ luật sư, nàng có tài thuyết phục thật kinh hồn. Khi tôi muốn ly hôn thì nàng đã thuyết phục được tôi bỏ ý định đó vì hạnh phúc của con cái.
    - Phụ nữ vẫn thường dùng cách ấy để cứu vãn hôn nhân mà.
    - Đúng thế thật, nhưng mãi về sau này tôi mới nhớ ra rằng chúng tôi đã có đứa con nào đâu.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    ?oRanh ngôn? về phái đẹp
    Đồ trang điểm tuyệt diệu nhất của một thiếu nữ là thái độ e lệ với một bộ đồ mỏng mảnh.

    - Cô gái đẹp làm vui mắt đàn ông, còn cô gái xấu - làm vui mắt đàn bà.
    - Ban ngày thì ảnh hưởng chính trị của phụ nữ ở bất cứ quốc gia nào cũng thấp.
    - Đôi chân dài là bộ mặt của mỹ nhân.
    - Khi trái tim cất tiếng hát vì yêu thì trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng.
    - Người phụ nữ càng đẹp thì càng chung thủy với chính bản thân mình.
    - Đôi khi chỉ cần người đẹp chìa tay ra là nàng lập tức đã bị nắm lấy chân rồi.

  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ siêu thị nói với giám đốc một công ty:
    - Phương châm làm giàu của chúng tôi là "Mọi khách hàng đều đúng cả".
    - Ồ, vậy à... còn chúng tôi lại khấm khá nhờ áp dụng phương châm "Tất cả khách hàng đều sai bét".
    - Ông kinh doanh ngành gì vậy?
    - Xổ số.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một tỉ phú Mỹ nói chuyện về kinh nghiệm thành đạt trong thính phòng đông chật. Mỗi thính giả phải trả 500 USD cho một chỗ ngồi.
    - Khi rời quê lên Los Angeles tôi chỉ có 20 USD trong túi. Ngày hôm sau tôi gửi cho bố bức điện có nội dung: "Con yêu bố lắm. Con cần 25 triệu USD để đầu tư cho công việc làm ăn". Và bố tôi đã gửi cho tôi số tiền đó. Các bạn thấy đấy, chìa khóa quan trọng nhất để thành công đó là phải có những mối quan hệ tốt.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một tay cao bồi lần đầu đến thành phố lớn và nhìn thấy một chiếc máy xem bói tự động.
    Anh ta tò mò nhét vào đó đồng xu. Sau 2 giây, máy in ra tờ giấy như sau:
    - Anh tên là John Bill, cao 1m58, nặng 105 kg.
    - Anh chuẩn bị đi chuyến tàu lúc 8h30 và anh sắp gặp hạn lớn.
    Tay cao bồi còn đang kinh ngạc thì một người bước đến. Ông ta quả quyết chiếc máy này hoàn toàn nói láo. Hai người bàn nhau thử trao đổi quần áo xem cái máy sẽ phản ứng ra sao. Thay đồ xong, John lại bước vào cabin, nhét đồng xu và đọc tờ giấy vừa in ra:
    - Anh vẫn là John Bill, cao 1m58, nặng 105 kg, nhưng hiện nay anh đã lỡ chuyến tàu lúc 8h30.
    - Bị mất quần áo, ví tiền và khẩu súng.
    - Lây bệnh ghẻ của tên lừa đảo.
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái bán hoa ở Mỹ đến ngân hàng gửi tiền.
    - Tất cả số tiền này đều là tiền giả - nhân viên ngân hàng nói.
    - Trời ơi! - cô gái rên rỉ - Như vậy là người ta đã cưỡng hiếp tôi rồi.
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đưa cho bạn xem ảnh chồng chưa cưới.
    - Anh ấy không đẹp trai, lại còn hơi bị hói nữa. Nhưng cậu chú ý, ở góc trái tấm ảnh là những ngọn tháp khoan dầu của bố anh ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này