1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ có 8 đứa con và đang có thai đứa thứ 9. Khi bà ta đến gặp một bác sĩ để yêu cầu nạo thai, bác sĩ hỏi:
    - Tại sao bà lại nạo thai?
    - Thưa bác sĩ, vì tôi vừa phát hiện ra từ xưa đến nay chồng tôi không hề yêu tôi.
    - Tôi không hiểu nếu như ông ấy yêu bà thì sẽ như thế nào nhỉ.
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một bà dắt theo bốn đứa con lắt nhắt vào buồng tàu hỏa. Chúng nô đùa ầm ĩ, nghịch ngợm, xô đẩy nhau mà không phút nào chịu ngồi yên. Một ông hành khách ngồi cùng buồng toa bực bội nói:
    - Dù có đi đâu thì ít nhất bà cũng phải để một nửa số con cái ở nhà chứ.
    - Thì tôi cũng đã làm đúng như vậy rồi mà.
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    - Khi qua đời, ông đã để lại toàn bộ của cải cho trường mẫu giáo.
    - Của cải của ông ta gồm những gì?
    - Mười hai đứa con nhỏ.
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bà James đẻ đứa con thứ chín, ông bác sĩ đỡ đẻ mời chồng bà ta ra bảo:
    - Từ bây giờ, khi nào rất muốn, ông hãy tự hỏi liệu mình có nuôi thêm được một đứa trẻ nữa không đã.
    - Thưa bác sĩ, khi rất muốn, tôi lại có cảm giác rằng mình có thể nuôi được cả bang Georgia.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một cụ già có vấn đề trong việc nghe suốt nhiều năm cho tới khi đến gặp bác sĩ.
    Với chiếc trợ thính bác sĩ đưa cho, cụ già đã có thể nghe rõ mọi chuyện. Một tháng sau, bác sĩ hỏi thăm: "Chắc bây giờ, gia đình của cụ rất vui vì ông đã có thể nghe tốt".
    Cụ già nói: "Tôi chưa nói gì với gia đình tôi. Tôi chỉ ngồi nghe họ nói chuyện. Từ hôm ấy tới giờ, tôi đã thay đổi di chúc tới 5 lần".
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một cụ già đi vào quán bar và khóc nức nở. Người phục vụ hỏi:
    - Làm sao cụ lại khóc thế.
    - Cách đây 2 hôm, một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Cô ấy 25 tuổi, thông minh, nấu ăn ngon, đảm đang, nhạy cảm với những điều tôi mong muốn, nồng nhiệt trong phòng ngủ.
    - Thế thì ông còn mong muốn gì hơn nữa?
    - Tôi không thể nhớ là tôi đang sống ở đâu.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vôva đứng dưới sân nhà tập gọi inh ỏi:
    - Natasha, tớ cần cậu với tư cách là một người phụ nữ thực sự. Tớ rất cần cậu. Cậu xuống đây với tớ.
    - Mẹ Natasha ngó đầu ra mắng:
    - Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tí tuổi đầu. Đi về đi.
    - Dạ không, cháu cần Natasha lắm. Quả bóng của cháu bay vào nhà vệ sinh nữ.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ông thanh tra bước vào lớp rồi sà xuống ngồi cạnh Vôva. Cô giáo ngoại ngữ đang mặc váy ngắn viết một câu tiếng Đức lên bảng rồi hỏi học sinh ai biết dịch.
    Cả lớp im lặng. Lát sau, Vôva giơ tay rồi mạnh dạn đi lên bảng viết câu trả lời:
    - Trời ơi, đôi chân đẹp quá.
    Cô giáo nhìn Vôva nảy lửa. Vôva về chỗ cự nự ông thanh tra:
    - Ông không biết dịch thì đừng nhắc ẩu chứ.
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo ra một đề làm văn cho cả lớp, trong đó yêu cầu học sinh phải viết ra tất cả tên các ngày trong tuần. Sau một thoáng suy nghĩ, Vôva đặt bút viết:
    "Hôm chủ nhật, em và bố vào rừng đi săn bắt được một con thỏ. Con thỏ lớn đến nỗi từ thứ hai tới thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy mà vẫn chưa hết".
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai "chàng" rết ngồi nói chuyện với nhau:
    - Này, cậu sợ nhất điều gì?
    - Bọn gà. Cậu cũng thế chứ?
    - Không.
    - Vậy à, thế còn thứ gì làm cho cậu sợ hơn bọn gà nữa?
    - Dẫn bọn con gái đi mua giày thời trang.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này