1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một bà mẹ trẻ đưa cô con gái đến bệnh viện thần kinh khám nghiệm.
    - Thưa bác sĩ, con bé này cách đây một năm cứ hét: "Tôi sắp đẻ trứng vàng đây", rồi vỗ cánh loạn xạ và còn kêu cục cục nữa.
    - Tôi hiểu rồi, thế nhưng dù cô ấy có những điều bất thường như vậy mà bà vẫn nấn ná suốt cả năm mới chịu đem đi khám sao?
    - Dạ vâng! Tôi nghĩ không chừng nó đẻ trứng vàng thật cho nên tôi chờ quan sát xem sao!
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một doanh nhân thành đạt được mời thỉnh giảng cho sinh viên ngành kinh tế. Sau khi giảng xong, ông ta hỏi:
    - Các anh chị có câu hỏi gì không?
    Có tiếng một sinh viên nữ từ cuối giảng đường:
    - Xin hỏi ông đã lập gia đình chưa ạ?
  3. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Món nào ra món đó
    Hùng cùng cô bồ đi du lịch VN! Tối đó trong khách sạn Hùng ú à con bé của cô bồ cả 5, 6 tiếng đồng hồ! Hôm sau cả hai đi nhà hàng ăn bún thịt nướng!
    Bồi mang hai dĩa bún ra, bổng nhiên Hùng ụa ụa như muốn ói rồi kêu to:
    _ Bồi, có cộng lông trong dĩa bún của tui! Mang dĩa bún đi mau đi!!!
    _ Xin lỗi ông, tui mang nó đi ngay ạ!
    Cô bồ ghé tai Hùng:
    _ Anh này lạ nhỉ! Tối qua mặt anh dí vào đám lông cả đêm thì có sao đâu!?!?
    _ Món nào thì ra món đó! Nếu trong miệng "con bé" của em mà có một cộng bún thì sức mấy mà anh dúi mặt vào đó em ạ!!
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng sắp lấy vợ hỏi bạn đã có gia đình:
    - Tại sao quần áo ngủ của phụ nữ thường in hoa lá, còn của đàn ông thì in hình sọc?
    - Hình sọc giống... áo tù phải không? Vì ban đêm đối với các bà vợ là mùa xuân, còn với các ông chồng là... tù khổ sai!
    - (Không hiểu)!!!
  5. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một số nhận xét nhỏ, yêu cầu đàn ông đọc xong không cười... to.
    * Chàng hôn nàng một phút, nàng miêu tả nụ hôn đó cho cô bạn thân nghe hết một... tháng!
    * Nghe nàng nói ta có cảm tưởng đang đọc một cuốn sách, chỉ có điều không dễ dàng gấp cuốn sách ấy lại được.
    * Nếu nàng gọi điện thoại cho bạn, bạn chỉ cần ?oA lô, em à??, sau đó nhẹ nhàng để điện thoại lên bàn làm việc, 15 phút sau lại nhấc điện thoại lên: ?oAnh rõ rồi, em yêu?!
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo phỏng vấn một cụ già về bí quyết để thọ trên trăm tuổi.
    - Sẽ trả lời sau ba ngày nữa.
    - ???
    - Vì lão đang phải thảo luận về hai đề nghị quảng cáo. Một của hiệp hội sản xuất bia và một của tập đoàn sản xuất nhân sâm.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cô gái có tính hay nhầm lẫn như nhầm sông Hồng thành sông Cửu Long, nhà thơ Nguyễn Duy thành nhà thơ Nguyễn Du.
    Một cô bạn chân tình động viên:
    - Bệnh chưa đến nỗi nào đâu em ạ. Khi nào em nhầm chồng chị ra chồng em thì mới có vấn đề.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn thân nhau vào quán phở. Theo phép lịch sự, ai ăn xong trước, người đó trả tiền. Một anh ăn xong trước, anh kia hỏi:
    - Cậu ăn xong rồi à?
    - Phở ngon quá, tớ phải làm bát nữa.
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khi mắt bạn tìm nhau trong đám đông. Đam mê là khi môi bạn tìm nhau trong đám đông. Cưới là khi bạn đôn đáo tìm con mình trong đám đông.
    Yêu là khi bạn chia hết những gì bạn có. Đam mê là khi bạn lấy hết những gì họ có. Cưới là khi ngân hàng quản lý hết những gì bạn có.
    Yêu là khi bạn gọi điện thoại chỉ để chào nhau một câu. Đam mê là khi bạn gọi điện thoại để hẹn nhau vào khách sạn. Cưới là khi bạn gọi nhau chỉ để kiểm tra nhau.
    Yêu là khi bạn ngồi viết thư tình. Đam mê là khi bạn chỉ muốn viết thật nhanh số điện thoại của mình. Cưới là khi tất cả những gì bạn viết chỉ là hoá đơn tính tiền.
    Yêu là khi chia tay ra về, bạn nói: "Em yêu anh, anh yêu em". Đam mê là khi chia tay ra về, bạn nói "Lần sau cứ như thế này nhé". Cưới là khi tạm biệt, bạn nói "May quá, thoát nợ".
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trông thấy cô con gái đã lớn nắm chặt tay một gã trai mặc áo da, râu ria xồm xoàm và đeo vòng ở tai ở mũi ở môi đang đi về nhà mình, một người đàn ông bảo vợ:
    - Em có nhớ những ngày tốt đẹp xưa kia khi nó còn nhỏ và chỉ dắt về nhà chó hoang mèo hoang thôi không. Những ngày ấy sao chúng ta sung sướng thế em nhỉ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này