1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Có anh chàng nhảy dù ra khỏi một chiếc máy bay thể thao, khi đến một độ cao an toàn anh bèn ấn nút mở dù. Nhưng sự cố xảy ra, dù không bung được...
    Đang rơi nhanh với một tốc độ chóng mặt anh bỗng dưng nhìn thấy một anh chàng khác đang từ dưới đất bay vút lên trời. Mừng quá, anh liền gọi to:
    - Này, đằng ấy có biết sửa dù không?
    - Không, tôi chỉ sửa được bình gas!
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay với người chồng đang bị ngồi tù, người vợ đến gặp người quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.
    - Bà yên tâm, các tù nhân của chúng tôi làm công việc rất nhẹ nhàng, chỉ có dán hộp thôi.
    - Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào đường hầm từ phòng giam ra ngoài?
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một người tâm sự với bạn:
    - Thời buổi này, làm nghề gì cũng khó, chỉ có làm nghề bán thuốc tây là dễ thôi!
    - Sao vậy?
    - Vì mỗi khi bán thuốc chỉ cần nói với khách hàng: ?oXin đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng?, thế là xong.
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cho một người đàn ông phàn nàn về chuyện phải đóng thuế nhiều quá, luật sư khuyên: "Có một cách là ông hãy lấy vợ đi và như vậy, ông sẽ bớt được tiền thuế".
    - Ông khuyên thế thì chẳng khác gì ông bảo tôi nên lấy vé máy bay Paris - New York - người đàn ông đáp - chỉ để tiết kiệm tiền mua gói lạc rang miễn phí trên máy bay.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cô oshin cầm máy lên để trả lời điện thoại.
    - Ông chủ có nhà không cô? - người ở đầu dây đằng kia hỏi.
    - Không ạ.
    - Vậy khi nào ông ấy về, cô nói với ông ấy rằng có bạn ông ấy gọi điện nhé.
    - Một người bạn? - cô oshin kêu lên - Chắc ông nhầm số rồi. Đây là nhà ông nhân viên thu thuế.
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chồng đi làm về, vợ bảo:
    - Thế là cuối cùng, em đã vứt được bộ comple cũ của anh đi rồi.
    - Em điên rồi à - chồng kêu lên - Bây giờ anh sẽ lấy gì mà mặc khi đến gặp thanh tra thuế.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một người có tuổi bước vào Sở Thuế ở Chicago, ông ta rụt rè mỉm cười rồi ngồi ghé xuống mép ghế. Chẳng hé răng nói một câu gì, ông ta chỉ lẳng lặng nhìn khắp các thanh tra thuế.
    - Ông tìm ai đó chăng - một cô thư ký hỏi ông ta.
    - Không, không, cám ơn - ông ta đáp - Tôi chỉ muốn trông thấy những người mà tôi phải còng lưng nuôi cả đời thôi
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trên chuyến bay vượt đại dương đang nằm trong tâm một cơn bão khủng khiếp, chiếc máy bay lắc qua, lắc lại dưới sức thịnh nộ của mưa, gió và sấm chớp. Hành khách gào thét, họ chắc mẩm chiếc máy bay rồi sẽ lao đầu xuống đất và tất cả sẽ chết.
    Ở đỉnh điểm của cơn bão, một phụ nữ trẻ trung bước ra và gào lên "Tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi không thể ngồi đây và chết như một con vật, bị buộc chặt vào ghế. Nếu tôi chết hãy để tôi chết như một người đàn bà. Người nào ở đây có đủ nam tính để mang điều đó đến cho tôi?".
    Người phụ nữ thấy một cánh tay giơ lên và người đàn ông lực lưỡng bắt đầu tiến về phía cô. Khi đến gần, anh ta cởi phăng chiếc áo sơ mi ra. Người đàn ông cầm chiếc áo trên tay và nói "Tôi có thể khiến cô cảm thấy mình là một người đàn bà trước khi chết, có hứng thú chứ?"
    Người phụ nữ hăm hở gật đầu.
    Người đàn ông liền đưa chiếc áo và nói "Hãy là cho thẳng chiếc áo này ngay lập tức".
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Những vị mục sư đang trong quá trình đào tạo. Diễn giả là những người nổi tiếng. Một diễn giả lên bục giảng, tập trung sự chú ý của toàn bộ đám đông ở dưới và nói, ?oNhững năm tháng đẹp nhất của đời tôi là ở trong tay một phụ nữ không phải là vợ tôi!?.
    Đám đông hoàn toàn bất ngờ và choáng váng! Diễn giả tiếp tục, ?oVà người phụ nữ đó là mẹ tôi!?. Đám đông cười ồ lên và diễn giả đã có bài diễn văn thật tuyệt.
    Một tuần sau, một trong những mục sư đã tham dự hội nghị trên đã quyết định dùng câu truyện cười đó trong bài thuyết giảng của mình. Ông ta ngại ngùng bước tới bục giảng trong một buổi sáng Chủ nhật, cố gắng nhớ lại truyện cười trong trí óc của mình nhưng đột nhiên vị mục sư cảm thấy tối tăm mơ hồ, không thể nhớ rõ được.
    Ghé lại gần micro, ông ta nói to, ?oNhững năm tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi là trong vòng tay của người phụ nữ không phải vợ tôi?.
    Cử tọa choáng váng, bắt đầu rì rầm ở dưới. Sau khi đứng đó khoảng 10 giây cố gắng nhớ lại nửa sau của câu chuyện, vị mục sư cuối cùng bất lực thốt lên ?o... và tôi không thể nhớ được người đó là ai
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một người đến gặp bác sĩ tâm lý nhờ lý giải giấc mơ của mình. Trong mơ, anh ta thấy mình được mời ăn một bữa tiệc 7 món thịnh soạn, bắt đầu là món súp và sau đó sẽ đến 6 món chính vừa ngon vừa lạ.
    Khi anh ta ăn hết món súp thì cái chén ngay lập tức đầy trở lại. Anh ta cố ăn hết chén súp này nhưng nó tiếp tục đầy lên như cũ, cứ như vậy?
    Chuyên gia tâm lý thở dài trả lời:
    - Thật khó giải thích, nhưng tôi xin kể cho anh một giấc mơ của bản thân, để anh tự rút ra kết luận. Tôi thường mơ thấy trên giường ngủ của mình có 7 cô gái khỏa thân đẹp tuyệt trần. Để tới được chỗ họ, tôi chỉ phải trèo qua người bà vợ. Tôi cứ hì hục trèo, trèo mãi cho đến sáng? nhưng chưa bao giờ vượt qua được bà ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này