1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng lần đầu sang Pháp du lịch, khi vào trong quán ăn cô vợ phân vân vì sợ không biết tiếng Pháp thì gọi món ăn thế nào.

    Anh chồng nói:
    - Yên tâm! Anh đọc tiểu thuyết Pháp nhiều rồi, tiếng Pháp chỉ cần thêm ?oLơ? trước khi nói là được.
    Rồi chú ta ưỡn ngực dẫn vợ vào quán. Chú vẫy một anh bồi bàn lại gần:
    - Cho một ?olơ? cơm!
    Anh bồi yên lặng mang cơm lại.
    - Cho một ?olơ? thịt.
    Anh bồi yên lặng mang đĩa thịt để lên bàn. Tiếp theo là ?olơ cá?, ?olơ rau?... lần lượt mang đến. Anh chồng đắc ý bảo vợ:
    - Thấy chưa? Thêm ?olơ? là thành tiếng Pháp thôi mà.
    Bấy giờ anh bồi bàn lên tiếng:
    - Lơ cái... khỉ mốc! Tớ sang Việt Nam 4 năm rồi nên mới hiểu cậu nói gì, chứ lơ tơ mơ tiếng Pháp như vậy thì... bố thằng Tây nào hiểu được?
    Nghe anh chàng người Pháp kia biết dùng cả tiếng lóng thì anh chồng tái hết mào.

  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài phòng hộ sinh:
    - Chị nhà đã sinh một bé trai! - Bà đỡ thông báo với người đàn ông - Xin lỗi, tôi nói nhầm, chị nhà sinh một bé gái...
    - Không - ông bố trẻ kiên quyết phản đối - Chị vừa nói bé trai, không nói lại được.
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    - Ông làm gì mà mua nhiều bánh kẹo thế?
    - Mình tổ chức lễ cưới vàng!
    - Trời đất! Ông cưới sau tôi một tuần, tính đến tháng này mới tròn 25 năm!
    - Nhưng tôi thấy nó dài bằng 50 năm rồi ông ạ!
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Nói gì thì phải diễn đạt rõ ràng ra, cứ làm hàng xóm mắc bệnh tưởng...

    Trong khu tập thể, hai nhà chỉ cách nhau bức liếp. Một sáng sớm chị vợ nhà bên nói to:
    - Em đã bảo anh bao nhiêu lần là bóp từ dưới bóp lên kia mà, sao anh cứ bóp từ trên bóp xuống thế?
    Anh hàng xóm tò mò nhìn sang, thấy tay người chồng đang cầm... ống kem đánh răng.

  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tại một phiên toà xử vụ án gã nhà giàu nọ mua 10 con lợn của anh nông dân nọ nhưng quỵt tiền.

    Luật sư bên nguyên nói với 5 vị bồi thẩm đoàn:
    - Thưa quý vị, quý vị có thể hình dung được thiệt hại mà người nông dân này phải gánh chịu không? Mười con lợn, thưa quý vị, một con số gấp đôi số bồi thẩm đoàn ngồi đây...
    Mọi người: - !!!

  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn luôn chiều theo mọi đòi hỏi của nàng, IQ của bạn hơi bị thấp. Nhưng nếu không chiều nàng, bạn chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ cả!!!

    - Này em, chúng mình chui vào cái lều kia đi, anh thấy trời có vẻ sắp mưa đấy!
    - Thế nếu không mưa thì sao?
    - Thì ít ra chúng mình cũng nấp tạm phía sau lều chứ!

  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    - Con ngựa của ông tốt nhất trong cuộc đua, nhưng không giật được giải nhất.
    - Nó có tính háu gái cố hữu, nên đã nhường đường cho đàn ngựa cái vượt qua.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà chúng tớ chưa đăng ký kết hôn được.
    - Vậy thì phải cân nhắc xem có nên kết hôn không. Bây giờ khó khăn như vậy là điềm báo sau này li dị sẽ khó lắm đấy!
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya, lúc đem tiếp rượu cho bố, anh con trai của nhà thơ Tản Đà nghe bố đọc sang sảng: ?oThức thâu đêm mỏi mắt phờ râu?.

    Cậu bèn mạnh dạn thưa:
    - Con nghĩ bố viết thế là sai rồi.
    - Thằng này láo! Sai là sai thế nào?
    - Bố có râu đâu mà phờ râu?
    - Ừ nhỉ. Vậy ta chữa lại thế này ?oThức thâu đêm mỏi mắt cùn râu?, đã được chưa?

  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Yêu: Mắt nàng tìm bạn trong đám đông. Đam mê: Tim nàng luôn hướng về bạn trong đám đông. Cưới: Nàng đôn đáo tìm? con mình trong đám đông!

    Yêu: Nàng chia hết những gì nàng có.
    Đam mê: Nàng lấy hết những gì bạn có.
    Cưới: Nàng quản lý hết những gì bạn có!
    Yêu: Nàng gọi điện thoại chỉ để nghe giọng nói của bạn.
    Đam mê: Nàng gọi điện thoại để hẹn bạn đi công viên.
    Cưới: Nàng gọi cho bạn chỉ để kiểm tra!
    Yêu: Nàng ngồi viết thư tình cho bạn.
    Đam mê: Nàng chỉ muốn viết thật nhanh số điện thoại cho bạn.
    Cưới: Tất cả những gì nàng có chỉ là những dòng chữ trên? hoá đơn tính tiền!
    Yêu: Khi chia tay, nàng nói "Em yêu anh?.
    Đam mê: Khi chia tay, nàng nói "Anh thật gợi cảm!".
    Cưới: Bạn đi xa, nàng: "Phù!".
    Yêu: Nàng luôn hỏi sẽ sinh bao nhiêu đứa con.
    Đam mê: Nàng luôn tranh luận rằng nàng yêu bạn hơn.
    Cưới: Tất cả những gì nàng tranh cãi là? tiền!
    Yêu: Nàng chỉ biết đến hai người, không biết đến ai khác.
    Đam mê: Nàng chỉ biết đến bạn.
    Cưới: Nàng chỉ biết đến con, những người khác nàng? kệ!
    Yêu: Khoái cảm đối với nàng không quan trọng lắm.
    Đam mê: Nàng chỉ đồng ý về khi không còn khoái cảm.
    Cưới: Khoái cảm là gì?
    Yêu: Nàng không bao giờ nghĩ đến chia tay.
    Đam mê: Nàng luôn nghĩ đến sống chung.
    Cưới: Nàng biết bạn đã CƯỚI nàng nhưng nàng luôn nghĩ xem có phải bạn chỉ ĐAM MÊ cô A ngày xưa và chỉ YÊU cô B ngày trước?!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này