1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    /1 này là ngày đám cưới vàng, tặng bà nó truyện vui sau để chúng mình cùng ?ocười hở 10 cái răng? (hình như bà cũng rụng mất 22 cái như tui rồi?)...

    - Bà nhà ông dạo này trông nhẹ nhõm thế, chắc do uống thuốc chống béo?
    - Do đi bơi đấy. Mải bơi lội, nên cái dây chuyền 5 chỉ của bà ấy rơi xuống bể. Bà ấy tự lặn tìm tới ba ngày, nên người sút hẳn 5 cân!

  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Có một người chết vì điện giật. Tại hiện trường, thanh tra cảnh sát hỏi ông chồng:

    - Ông nói là nghe thấy tiếng bà nhà kêu thét lên, tại sao ông không chạy vào bếp để cứu?
    - Mọi khi vẫn thế, bà ấy có làm sao đâu!
    - Ông muốn nói rằng, vợ ông vẫn thường xuyên bị điện giật?
    - À không, bà ấy vẫn thường xuyên thét lên như vậy.

  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một ông lão đem vịt ra thành phố bán và bị ế con còi nhất đàn. Tan chợ thì trời cũng là xẩm tối, ra khỏi chợ chạm ngay phải rạp xi nê. Tay xách con vịt, ông lão ngẩn ngơ nhìn áp phích quảng cáo phim, nghĩ thầm:

    - Cả đời chưa được biết cái xi nê là giống gì, hay hôm nay nhân khi rủng rỉnh, ta vào xem cho biết! Nhưng còn con vịt thì giấu ở đâu?
    Sau khi cân nhắc, ông lão quyết định nhét nó vào trong quần, đàng hoàng chững chạc như ai đi vào trong rạp. Ngồi ngay cạnh một cô gái tóc vàng.
    Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cô gái không có thói quen cắn hạt hướng dương trong rạp. Được nửa phim thì chú vịt cựa quậy trong quần ông lão. Ông sợ nó ngạt thở bèn tháo khuy quần và lôi cổ nó ra để nó thở. Chưa được 5 phút cả rạp nghe tiếng hét thất thanh của cô gái tóc vàng bên cạnh ông lão và rồi cô ngã lăn ra ngất xỉu. Cả rạp nhốn nháo hết cả lên, ông lão không hiểu có chuyện gì nhưng sợ quá vội lẻn ra đường bắt xe ôm về luôn. Cô gái, sau khi được mọi người sơ cứu, nét mặt chưa hết hốt hoảng, lắp bắp:
    - Kỳ quá! Em? em đang cắn hướng dương và xem phim thì thấy? cái gì đó cắn? cắn vô lòng bàn tay của em, nhìn xuống thì hoá ra... cái ấy của ông lão ngồi bên cạnh em đang mổ hạt hướng dương trên tay em!

  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai thanh niên Mỹ ngồi trong nhà hàng nói chuyện về hôn nhân và hạnh phúc gia đình:

    - Cậu biết không? Theo thống kê mới nhất thì có tới 58% phụ nữ Mỹ ngoại tình.
    - Ngớ ngẩn! Cậu nói đến con số đó để làm quái gì? Cái mà chúng ta cần biết là tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại của họ.

  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Không chính phủ nào có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết thất nghiệp hay bằng cách để đàn ông sống cách xa đàn bà.

    Hai ông rỗi hơi ngồi tán phét:
    - Tôi nghĩ tình yêu có thể giải quyết nạn thất nghiệp.
    - Làm sao mà được?
    - Hãy đưa tất cả đàn ông lên một hòn đảo và tất cả phụ nữ lên một hòn đảo khác.
    - Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến chuyện thất nghiệp?
    - Liên quan nhiều chứ! Lúc đó mọi người đều đánh bắt cá và đóng tàu thuyền để... sang bên kia. Vậy là vấn đề thất nghiệp đã được giải quyết. Tuyệt quá đi chứ!
    - !!!

  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ông khách đã trả ít tiền lại còn muốn đòi hỏi gì hơn ở bà chủ đây?

    Ông khách phàn nàn với bà chủ nhà nghỉ:
    - Tôi không thể nào chịu đựng hơn được. Nước từ trên mái cứ không ngừng rỉ xuống phòng tôi.
    Bà chủ nhà nghỉ cũng không vừa:
    - Thế ông còn muốn gì nữa? Ông trả có tí tiền thuê như thế mà lại đòi có sâm-panh chảy xuống phòng ông à?

  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bạn hình dung những người chuyên viết chuyện cười thế nào? Ít nhất là về ngoại hình?

    Lần đầu gặp mặt, một bà nói với nhà văn chuyên viết truyện hài hước:
    - Thế mà trước kia tôi cứ hình dung ông khác hẳn?
    - Trước kia bà tưởng tượng tôi thế nào? Chắc là bà nghĩ tôi có một khuôn mặt cau có, bản tính lầm lì...
    - Không! Tôi hình dung ngược lại!
    - !!!

  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện mới về một loại muỗi mà ngay cả ?oLƯỚI CHỐNG MUỖI VÂN AN? lừng danh cũng phải ?obó tay chấm com?.

    Một con muỗi hỏi bạn:
    - Sao người cậu tả tơi như vừa bị rơi vậy?
    - Chao ôi, hôm qua tớ vừa đốt bà chủ nhà này có một tí mà bị bà ấy đập cho một nhát suýt toi mạng.
    - Lạ nhỉ, đêm nào bả cũng bị ông chồng ?ođốt? vậy mà tớ cấm có thấy ông ấy bị đập bao giờ?!

  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai cổ hủ, lạc hậu hứa sẽ cho cô vợ sắp cưới của mình thưởng thức cái "lớn hơn", "dài hơn" và "mạnh mẽ" hơn sau kết hôn.

    Đôi trai gái bàn chuyện kết hôn, cô gái đề nghị sau khi lấy nhau rồi, chàng trai phải sắm một chiếc xe hơi đời mới.
    Chàng trai thì thầm:
    - Em yêu, em có thể sử dụng một chiếc xe lớn hơn, dài hơn, có động cơ mạnh hơn, lại có tài xế nữa.
    - Ôi, anh yêu, như thế thì còn gì bằng! Một chiếc Phantom phải không anh yêu?
    - Không, một chiếc xe buýt.

  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thời thế tạo anh hùng, nhiều ý tưởng chung tạo ra... tranh trừu tượng!

    Một anh chàng tự phụ là hoạ sĩ tài hoa, vẽ chân dung mình cạnh vợ rồi treo lên. Bố vợ đến thăm liền hỏi:
    - Người đàn bà trong tranh là ai?
    - Thưa, đấy là nhà con, bố không nhận ra sao?
    - Thế sao nó lại ngồi với ông già nào vậy?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này