1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một họa sĩ đang vẽ chân dung cho hai mẹ con cô gái nọ, trong khi cùng con đứng làm mẫu cô gái hỏi:
    - Khi vẽ tôi thì phát hiện ra điều gì không?
    - Sự tỉ lệ nghịch!
    - Tỉ lệ nghịch thế nào?
    - Con cô thấp hơn nhưng quần áo nó dài hơn quần áo cô!
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong phòng triển lãm, khi ngắm nhìn bức tranh khỏa thân của một họa sĩ, anh chàng nọ nói với bạn:
    - Tôi vẫn không hiểu được tại sao mọi người cứ chạy theo những mốt hở hang?
    - Họ "về nguồn" đấy, bởi thuỷ tổ của loài người là vượn người nguyên thuỷ mà.
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một người trúng vé số 20 triệu, bạn anh ta hỏi:

    - Thế vợ anh phản ứng thế nào?
    - Bà ấy mừng đến cấm khẩu luôn.
    - Trời, số anh thật may mắn, có tới hai niềm vui cùng đến!

  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chùm cười về quan niệm hôn nhân
    Hôn nhân là gì? Hầu hết đàn ông định nghĩa: Là việc trả một cái giá rất đắt để được giặt quần áo miễn phí.

    - Từ nay, tôi phải thực hiện một đời sống kỷ luật nghiêm khắc. Mỗi ngày, mỗi tuần đều được lên kế hoạch tỉ mỉ và phải răm rắp nghe theo lệnh...
    - Anh sắp gia nhập quân đội à?
    - Không? Tôi sắp lấy vợ!

  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh chị cùng thuận tình ly hôn?
    - Thưa toà! Vì vợ tôi ngoại tình! Cô ấy nhiều lần đang nằm với tôi, bỗng giật mình kêu lên: "Chết! Chết! Chồng em về kìa!".
    - Thưa toà! - Người vợ nói ?" Nhưng lần nào tôi kêu lên như vậy anh ta cũng chui ngay xuống gầm giường!
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói, cậu đã đính hôn khá lâu với một cầu thủ bóng đá. Sao chưa làm đám cưới?
    - Đính hôn chỉ là vòng tứ kết! Tớ đã bị loại ở vòng bán kết rồi.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nếu em làm việc gì đó mất nhiều thời gian thì có nghĩa là em chậm chạp. Nếu anh làm việc gì đó mất nhiều thời gian thì có nghĩa là anh thận trọng.

    - Nếu em không làm việc gì đó thì có nghĩa là em lười biếng. Nếu anh không làm việc gì đó thì có nghĩa là anh đang bận nhiều việc quan trọng hơn.
    - Nếu em làm việc gì đó theo ý mình nghĩ ra thì có nghĩa là em lộng hành. Nếu anh làm việc gì đó theo ý mình nghĩ ra thì có nghĩa là anh giàu sáng kiến.
    - Nếu em ca ngợi anh thì có nghĩa là em nịnh anh. Nếu anh khen ngợi em thì có nghĩa là anh thiện chí.
    - Nếu em làm việc gì tốt thì chẳng mấy khi anh nhớ. Nếu em làm việc gì chưa hay thì chẳng mấy khi anh quên.
    - Nếu em không có ở nhà thì có nghĩa là em đang đi chơi. Nếu anh không có ở nhà thì có nghĩa là anh đi công việc.
    - Nếu em phạm sai lầm thì có nghĩa là em ngốc nghếch. Nếu anh phạm sai lầm thì có nghĩa là anh cũng chỉ là con người!

  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Có những đoạn văn đọc xong có thể không thấy buồn cười tẹo nào. Nhưng đọc lại lần nữa mà không cười mới là lạ!

    ... Một hôm, cách đây chừng bảy, tám tháng, có người bạn hỏi tôi: ?oTại sao anh không đeo kính??. ?oLàm sao tôi phải đeo??. ?oTuổi anh bây giờ là phải đeo rồi chứ còn sao nữa! Không đeo, đến lúc mắt hỏng nặng, không nhìn thấy gì đâu?. Từ lúc người bạn đó ra về, mắt tôi tự dưng mờ hẳn. Nhìn gần, nhìn xa đều không rõ nữa...
    (Azit Nexin - Cái kính)

  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    ... Nhưng đùng một cái, như những người đàn ông khốn khổ khác, tôi lấy vợ. Có những điều mà khi còn độc thân nghe người ta nói tôi không tin, tôi cho là chuyện mê tín dị đoan. Nhưng bây giờ, khi đã là một ông chồng hẳn hoi như ai, tôi mới cay đắng nhận ra đó là sự thật. Chẳng hạn như vợ và thói rong chơi là hai thứ xung khắc nhau như nước với lửa, không thể nào hòa hợp được. Nếu tôi muốn làm vừa lòng vợ thì phải bỏ cái tật lông bông, còn nếu tôi muốn làm vừa lòng tôi thì không còn cách nào khác là phải bỏ... vợ. Nhưng tôi thì lại không thể lấy ai bỏ ai, bên nào tôi cũng thích. Thế mới khổ!
    (Nguyễn Nhật Ánh - Chuyện cổ tích dành cho người lớn).
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Anh thiếu úy sẽ không còn là một chỉ huy tốt nếu không còn biết nể anh thượng sĩ.

    - Thiện chí lắm khi gây nên những đau khổ thật to lớn.
    - Không biết không phải ngu; không muốn biết mới là ngu.
    - Thà kết thúc khủng khiếp hơn là sự khủng khiếp không bao giờ kết thúc.
    - Nếu không có ai đố kỵ với ta thì có lẽ ta đang là kẻ thất bại.
    - Tầm cỡ con người được xác định bởi tầm cỡ những vấn đề mà anh ta dửng dưng.
    - Lúc nào cũng có những kẻ coi thành công của người khác còn khó chịu hơn sự bất tài của chính mình.
    - Cấp phó phải là người làm những việc mà cấp trưởng không thích làm.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này