1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tóc Vàng Hoe đến nhà Tóc Nâu.
    - Vàng Hoe đấy hả? Cậu xem giùm tớ xem bây giờ là mấy giờ rồi?
    - 2h... 3h... à mà không, bây giờ là 0h...
    - Sao lạ thế? Cậu xem ở đâu đấy?
    - Ở cái "đồng hồ" mà nãy giờ mẹ cậu cứ để hoa quả lên ấy!
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ ngoại khoá Sinh học. Cô giáo:
    - Tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo các bộ phận trên cơ thể con trai.
    Cả lớp (cười rúc rích).
    - Còn tiết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về...
    Dưới lớp có tiếng thì thào: "Con gái chứ gì?". Cô giáo tiếp:
    - Con hến.
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi quán rượu, một anh chàng nghe thấy tiếng gọi:
    "Này này! Giúp tôi một tay vác con lợn này với!".
    "Được thôi, nhưng anh định làm gì với nó?".
    "Tôi sẽ mang nó vào nhà, đặt vào bồn tắm".
    "Điên như thế để làm gì?".
    "Chuyện là tại vợ tôi. Cô ta là kiểu phụ nữ biết tất cả. Tôi bảo cô ta giá xăng dầu lại nhảy vọt đấy. Cô ta nói biết rồi. Tôi bảo vùng Trung Đông lại có chiến sự đấy... cô ta nói biết rồi. Và đến sáng mai, khi cô ta thức dậy trước tôi, cô ta sẽ chạy về phía tôi mà la lên "Có con lợn chết trong bồn tắm, có con lợn chết trong bồn tắm"... tôi chỉ cần quay sang cô ta và nói thật hả hê "Biết rồi!".
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cô vợ đòi Sam phải đưa đến một nơi thật xa xỉ, đắt đỏ... Vào thời buổi này, tốt nhất Sam nên đưa cô ấy đến trạm bơm xăng.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bốn người, một kỹ sư, một kế toán, một nhà hóa học và một viên chức đều muốn chứng tỏ con chó của mình khôn nhất.
    Viên kỹ sư nói với chú chó của mình: "OK, Biểu diễn xem nào". Con chó chạy đi và mang về một ít giấy, cái thước và cây bút. Nó ngậm bút và vẽ các hình vuông, hình tròn và hình tam giác trên giấy.
    Viên kế toán bĩu môi: "Thế mà cũng khoe. Đô-la, cho họ sáng mắt ra đi". Con chó chạy đi và mang về một hộp bánh. Nó chia hộp bánh làm bốn phần bằng nhau.
    Nhà hóa học hất mặt nói con chó của mình: "Axít, cho họ biết lễ độ đi". Con chó chạy đến tủ lạnh, lấy ra bình nước chanh, nhảy lên kệ lấy hộp đường rồi đổ vào bốn cái ly.
    Trong lúc mọi người đang há hốc mồm, viên chức ra hiệu cho con chó của mình. Chú ta liền bước lại ăn hết phần bánh, uống cạn ly nước chanh, giở một tờ báo ra, miệng cằn nhằn và lại gần bàn phím gõ đơn xin nghỉ ốm.
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cả bưu điện ở địa phương nọ có mỗi một cô văn thư nên công việc tiến hành rất chậm.
    Khánh hàng phải đứng thành một hàng dài chờ tới lượt. Để tiết kiệm thời gian, một người đàn ông hý hoáy điền vào giấy gửi hàng. Không biết chắc ngày tháng, ông quay lại hỏi người phụ nữ phía sau hỏi:
    - Hôm nay mồng 5 anh ạ.
    Ngay lúc đó, có tiếng nói với lên từ phía sau: Chưa tới lượt thì đừng có mà vội ghi ngày.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một nàng tóc vàng hoe vào ngân hàng xin rút tiền mặt từ tài khoản. Nhân viên kế toán yêu cầu nàng chứng minh bản thân chính là chủ tài khoản. Tóc vàng hoe liền rút ngay từ trong ví ra một cái gương rồi nhìn vào đấy và nói: "Vâng, tôi có thể đảm bảo đây đúng là tôi rồi cô ạ".
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tháng Mười một - Hoa lay-ơn
    Vẻ hấp dẫn bề ngoài của bạn che giấu một cách tinh tế, bí ẩn. Trong công việc, bạn không có tài năng gì đặc biệt nhưng thông minh, cần cù, chịu khó. Bởi thế, nếu gặp được một người lãnh đạo tốt thì bạn sẽ đạt được thành công. Trong đời tư cũng vậy, bạn cần người bạn đời thật sự hiểu bạn.
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là tranh cãi trong phiên tòa giữa luật sư và một chủ trang trai đang yêu cầu bồi thường vì lý thương tích.
    - Có phải nơi ở nơi xảy ra tai nạn, ông đã nói với thân chủ của tôi rằng ông chưa bao giờ cảm thấy khỏe như lúc đó phải không?
    - Đúng thế.
    - Vậy tại sao ông lại đòi bồi thường với lý do là xe thân chủ của tôi đã đụng vào xe của ông và làm ông bị thương nghiêm trọng?
    - Khi đó, anh ta tiến về phía con ngựa của tôi, nó đang bị gãy chân và bắn vào đầu nó. Sau đó, anh ta quay sang con chó của tôi, đã bị nghiến nát một nửa thân và bắn vào đầu nó. Vì vậy, khi anh ta hỏi tôi có sao không, tôi nghĩ rằng sáng suốt thì nên bảo anh ta rằng tôi chưa bao giờ ổn hơn lúc đó cả.
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Luật sư bào chữa của bị cáo đang vặn vẹo nguyên cáo. Sau một câu trả lời, luật sư mỉa mai:
    - Có vẻ như anh có trí thông minh vượt trội hơn so với một người bình thường đấy nhỉ?
    - Cảm ơn. Nếu tôi chưa thề trước tòa là sẽ nói những lời trung thực thì tôi sẽ khen trả lại ông.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này