1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nữ trợ lý của sếp đi nghỉ phép về, hỏi các thư ký trong phòng:
    - Công việc thế nào hả các em? Ổn cả chứ?
    - Tất nhiên ổn cả, - một cô đáp - bọn em phân công nhau làm rất tốt các bổn phận của chị. Christine pha cà phê, Patricia giải các ô chữ, Julie đan nốt chiếc áo len của chị, còn em thì thay chị chiều sếp.
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một đầu đinh muốn gửi truyện cười cho báo, nên nhờ bạn xem giúp:
    - Cậu thấy tớ viết thế nào?
    - Ờ, buồn cười thật.
    - Tớ biết ngay mà.
    - Ừ, buồn cười là bây giờ học lớp 9 rồi mà còn viết sai lỗi chính tả nhiều đến thế này.
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cháu thấy thằng Tí nhà bác ở lớp ra sao?
    - Dạ, bạn ấy chăm chỉ, lễ phép, hay giúp đỡ bạn bè và...
    - Và gì nữa?
    - Dạ, và... hết rồi. Bạn ấy chỉ dặn cháu khi bác hỏi chỉ nói thế thôi.
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng từng là tiền đạo tới gặp nha sĩ. Sau khi khám kỹ, ông bác sĩ vừa thương cảm vừa giận dữ:
    - Thứ nha sĩ vô lương tâm. Hắn đã làm hỏng phần lớn hàm răng của cậu.
    - ???
    - Nói cho tôi biết. Tay nào trước đây điều trị nhổ răng cho cậu.
    - Phọn... phậu... phệ... (Bọn hậu vệ).
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ nói với nữ bệnh nhân:
    - Tôi đã khuyên bà nên mặc ấm, nằm nghỉ ngơi, thế mà bà lại suốt ngày đi dạo các cửa hàng.
    - Đó là tôi tìm quần áo ấm đấy chứ.
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé hỏi bố mình: "Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?". Người cha là một kỹ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quý tử.
    - Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload một số dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Fire Wall.
    - Rồi thế nào nữa hả bố.
    - Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Khách đến trường hỏi Chủ nhiệm khoa: - Có bao nhiêu sinh viên học ở khoa của ông?
    Chủ nhiệm khoa suy nghĩ một chút rồi đáp: - Khoảng một nửa.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bữa trưa hôm nay có món gì ạ? - Một sinh viên hỏi bà cấp dưỡng ở bếp ăn tập thể.
    - Cậu hỏi thế mà không biết xấu hổ! Bà cấp dưỡng đáp. Cậu ăn ở bếp này đã hơn một tháng rồi mà vẫn không nhớ đó là món gì à?
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một nữ sinh viên trường Y hỏi bạn:
    - Tại sao cái cô Magali tóc vàng cao lớn lại được đặt cho biệt danh "Ruột thừa" nhỉ?
    - À, tại vì tất cả bác sĩ phẫu thuật tương lai gặp Magali đều muốn mổ ruột thừa cho cô ta.
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Này, tại sao anh lại thò tay vào túi áo tôi? -- À, tôi chỉ mượn bao diêm thôi.
    - Tại sao anh không hỏi tôi?
    - Xin lỗi, vì chúng ta có quen nhau đâu mà hỏi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này