1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai tên trộm ngốc xít nói chuyện với nhau:
    - Nếu có hai chiếc xe đạp một để trong nhà, một ngoài hiên thì mày thó cái nào?
    - Sao mày ngốc thế, đương nhiên là ngoài hiên rồi.
    - Nhưng nếu hai bánh xe đều xịt hết hơi không đi được?
    - Thì cậy cửa vào trong nhà đổi lấy đôi lốp của cái xe trong đấy
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai Tóc Vàng Hoe đi chợ. Hai cô trao đổi với nhau:
    - Cô ơi, bán cho cháu một lít thịt.
    - Mày có bị khùng không hả?
    - Khùng gì cơ?
    - Không mang chai làm sao mà đựng được?
    - Ừ nhỉ!
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đến lớp, về nhà đứa con có vẻ mặt buồn rười rượi. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:
    - Làm gì mà con buồn thế?
    - Mẹ ạ, cô giáo ra đề tập làm văn tả con mèo.
    - Thế thì tốt, nhà mình có đến hai con.
    - Nhưng con không rõ cô yêu cầu tả con nào!
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi lao động. Học sinh tham gia chuyển gạch để xây tường. Thấy Ân một chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi mọi bạn đều mang hai viên, một bạn liền nói:
    - Ân lười quá, mang được nỗi một viên gạch.
    Ân liền cãi:
    - Có bạn lười thì có.
    Mọi người cười ồ. Ân nói tiếp:
    - Các bạn sợ phải đi hai chuyến nên mới mang hai viên một lần chứ còn gì nữa.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một bà mẹ đang chuẩn bị bữa tối thì cậu con trai đi xuống bếp và khóc ầm lên. Bà mẹ hỏi:
    - Có chuyện gì thế con?
    - Mẹ, con vừa mới dọn dẹp xong cái phòng của con.
    - Con ngoan quá, thế thì tại sao con lại khóc ầm lên thế. Mẹ rất tự hào về con mà.
    - Con vẫn chưa tìm thấy con rắn đồ chơi của con mẹ ạ.
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    - Bố ơi, người tư vấn nghề nghiệp nói rằng với đầu óc như con, con nên theo học luật hình sự.
    - Thật tuyệt vời, con trai. Bố rất tự hào vì con. Thế ông ấy nói thế nào?
    - Ông ấy nói, con có đầu óc của một tội phạm.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu La Plage Records chỉ ngẫu hứng sáng tác bài hát từ cú húc đầu của Zidane dựa trên những giai điệu âm nhạc của châu Phi và gửi cho vài người bạn qua email.
    "Hãy nhìn xem, đó là một vũ điệu đánh đầu... Zidane, anh ấy đã húc anh ta... Chúng ta đã tuột mất chức vô địch World Cup nhưng chúng ta vẫn cười... Trezeguet không ra sân. Barthez không cản được gì hết. Nhà tài trợ tất cả đều thất vọng".
    Chỉ trong 30 phút, 2 nhà sản xuất của hãng La Plage Records đã hoàn tất bài hát. Chỉ 9 ngày sau, họ bán được 60.000 bản và đứng đầu các bảng xếp hạng của Pháp. Bài hát này đã có phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và cả Italy - ngôn ngữ của Materazzi.
    Trong khi ấy, theo AP, nhạc chuông của bài hát đã được tải tới 110.000 lần.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng già nói chuyện với nhau. Ông chồng kể: "Đêm qua, tôi có một giấc mơ tuyệt vời. Tôi là trai tân và đến cầu hôn bà".
    - Vậy có gì mà ông cho là tuyệt?
    - Trong mơ, bà đã từ chối lời cầu hôn của tôi.
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai cô bạn gặp nhau trên phố sau mùa hè và nói về kỳ nghỉ hè.
    - Chồng mình và mình đi tắm biển. Ở đó vừa kinh khủng lại vừa khủng khiếp.
    - Gì mà chê bai khiếp thế. Vả lại, cái kinh khủng và khủng khiếp ấy có gì khác nhau?
    - Đầu tiên thật là kinh khủng, một cơn sóng thần nổi lên cuốn phăng chồng mình ra biển. Rồi sau đó, một cơn sóng thần khác đưa trả anh ta vào bờ. Đó là điều khủng khiếp.
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Jolenne muốn có cái bếp mới nhưng chồng cô bảo để thay đổi cũng mất nhiều tiền. Dỗi chồng, Jolenne chuyển về nhà mẹ đẻ ở hai tuần. Khi trở lại, cô vui mừng khôn xiết khi thấy cái nhà bếp mới tinh vừa được làm.
    Vài ngày sau, một bà hàng xóm sang tham quan. Sau khi khen ngợi cái bếp đẹp, bà ta thêm: "Thế mà cái hôm anh nhà nấu cơm để lửa thiêu trụi cái bếp cũ, chúng tôi căng thẳng quá".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này