1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ chẳng yêu tôi vì tôi chẳng có gì đẹp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linh_beo_dien, 14/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_beo_dien

    linh_beo_dien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ chẳng yêu tôi vì tôi chẳng có gì đẹp

    Hôm nay tôi lại tiếp tục bỏ thi lần thứ hai của cùng một môn.
    Tôi rất ghét cái thời tiết này, lành lạnh và nhiều gió, nó làm cho tâm trạng cũng ảm đạm theo. Thật đáng ghét !
    Tôi là một người chẳng ra gì, anh sẽ chẳng yêu tôi vì tôi ko có vẻ đẹp về hình thức và bên trong thì cũng chẳng có gì hay ho.
    Một đứa con hay cãi, lường biếng, luôn làm khổ mẹ, một sinh viên cá biệt, 1 tháng đến trường 1 lần, và phải ở lại học năm thứ 1 khi các bạn sang năm 2 rồi. Tôi cũng chẳng phải là một người bạn tốt, hay gây sự, sống ngẫu hứng, cảm tính, hay trút giận vô cớ. Với việc kinh doanh tôi lại càng kém hơn, luôn phải ngại ngùng khi gặp chủ nhà vì tháng này chưa trả tiền thuê.
    Hôm nay là một ngày rất tồi với một tâm trạng nặng nề. Cầm quyển sách đọc được vài chữ rồi vứt đấy, ko đi thì vì có đi cũng chỉ mất thời gian mà thôi, điều duy nhất tôi lo lắng là sẽ phải đối diện với mẹ ra sao khi hứa hết lần này đến lần khác là sẽ học hành chăm chỉ, chuyện kinh doanh lâm vào hết thời kỳ khủng hoảng này đến thời kỳ khủng hoảng khác, tôi thấy thất vọng về mình lắm, tôi thật thất bại, thật thảm hại. Nguyên do chỉ vì bản chất ko bao giờ thay đổi được: lười, ngẫu hứng, ham chơi, chả bao giờ biết cố gắng.
    Ngày nào cũng cũng sống một cách vô tích sự, lang thang lang thang, lê la hết quán này đến quán khác, hết hội này đến hội kia.
    Tôi thấy ghét mình quá !
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ừ, cứ ngồi đó mà than, sẽ có cái hay, đó là người ta sẽ gọi bạn là hay kêu ca, nhỉ? hay hay không là do mình cả thôi mà bạn, có những lúc khó khăn, có những lúc thấy dễ dàng, vấn đề là lúc khó khăn thì biết quên đi, còn lúc vui, dễ dàng nên nhớ lâu, thế thôi, suy cho cùng các cụ nói đúng, cái nồi nào rồi cũng có cái vung úp vừa lên nó thôi mà, lo gì, vui đi bạn. Trời này đi ngủ là thích nhất mà, ngủ 1 giấc , mai dậy là ngày mới. Mong bạn sẽ sớm có niềm vui.

Chia sẻ trang này