1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh sẽ học quên em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 05_14_10, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 05_14_10

    05_14_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    anh sẽ học quên em!

    Chúc mừng em nhân ngày 14-2. Có lẽ nó sẽ là lời chúc cuối cùng của anh với em nhưng cũng chỉ là lời chúc cho riêng anh. Em đã có lời chúc riêng cho em rồi mà, quà nữa chứ... và năm nay em sẽ không còn cô đơn nữa - mừng cho em đã thoát được anh.

    Anh sẽ phải bắt đầu học quên em sau 5 năm em ạ. Có lẽ sẽ không bao giờ quên được nhưng anh phải học, được đến đâu thì đến. Anh sẽ không liên lạc gì với em nữa, sẽ không còn gì bởi mọi thứ anh có được từ em bây giờ chỉ là từ : KHÔNG.

    Anh đã thấy đắng ngặt miệng, đau nhói tim khi em nói mình hợp nhau nhất chỉ là chuyện đó. Ô hay, hoá ra tình yêu chúng ta chỉ là thế - cay đắng thật!

    Mà tất cả tại anh, ai bảo anh yêu em như thế - ai bảo anh cứ thế, cứ thế. Biết là sẽ chẳng đi đến đâu rồi mà vẫn còn... để giờ cứ day dứt.

    Anh cũng thấy buồn khi em nói bao lần em muốn gặp anh mà anh lại bận. Nhưng thực sự có khi nào đâu nhỉ, phải không em!

    Mà nói nhiều cũng vậy - em cũng biết hết rồi nên nói cũng chẳng ích gì. Chỉ là cách giải toả khi hôm nay là ngày 14-2 thôi em ạ. Anh lang thang nhìn các đôi tình nhân và nhớ về quá khứ, còn hiện tại thì......

    Mà cũng chúc em một năm mới hạnh phúc nhé, em yêu - nhớ năm nay lấy chồng em nhé!

    Từ sâu thẳn trái tim, anh muốn nói : ANH MÃI YÊU EM!

    PS : có lẽ em sẽ không đọc được bài này - nhưng anh sẽ biết em có đọc được hay không khi một lúc nào đó anh không còn mở được hộp thư GMAIL nữa. PASS của nó là : bibica em ạ!

    Chúc em một ngày lễ tình nhân hạnh phúc - một năm mới hạnh phúc, thành công và nhiều hơn nữa bởi anh mãi yêu em!
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    lại một chuyện tình
    lại 1 lần vấp ngã
    hãy đứng dậy đi bạn ơi
    valentine anh lang thang trên phố như người không nhà không cửa không tình yêu
    nhìn những đôi tình nhân khác tay trong tay anh lai nhớ đến em
    nhưng em ạ
    anh sẽ cố quên em anh sẽ quên em như quên một giấc mơ
    rôi em hãy chờ em
    người yêu anh trên thế gian này còn nhiều
    và anh không tin rằng trên đời này không có ai tốt bằng em
    không có ai yêu anh hơn em
    rồi em cứ chờ em
    anh sẽ sống và sẽ yêu những người con gái tốt hơn em yêu anh nhiều hơn em
    Em xa dần hờ hững bỏ lại anh
    Thu xao xác điểm duyên tà áo trắng
    Anh hút hơi chạy trong sân trường vắng
    Thu rụng đầy vung vãi dưới chân anh
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 14/02/2007
  3. 20022006

    20022006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên nhanh thì cứ bám dai vào, đến khi bị em ý khó chịu và nói những lời không hay, lúc đấy là thành công. Nghe những lời không hay ---> bực mình và gán những cái tồi tệ vào em ý -->ghét --> ghét thì không đau, không đau thì không nhớ nữa đâu, không nhớ thì là quên. Quên thì tìm được em khác, tìm được em khác thì sẽ quên hẳn, may ra lúc nào trái gió trở trời thì đau lại một chút thôi.
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đừng như vậy, đừng bám em ý. Từ ghét dễ trở nên hận thù lắm, lúc đó còn khó sống hơn. Hãy cố quên theo cách của bạn.
    "Tình yêu giảm bao nhiêu thì lòng hận thù tăng lên bấy nhiêu" Danh ngôn.
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Không cần học đâu ... để cho tự nhiên đi...càng cố càng không quên được
  6. CSttvnol

    CSttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày 02 Têt - Gmail vẫn nguyên pass cũ!
    Đời!
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ quên được thôi
    Cố lên nhé!
  8. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0

    Giữ kín nhé, sau này ông lấy vợ mà để vợ biết thì phiền.
    Mà theo tôi , " Không có tình yêu vĩnh cữu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu " ( sign của 1 bác nào đó rất chí lý ) Nên đừng có nói yêu ai mãi mãi , bùn cười lắm
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thật giống cái tâm trạng một kẻ khốn nạn như em đây. Muốn quên quá! Muốn quên mọi chuyện đã xảy ra để bắt đầu viết lại bắt đầu từ lời tựa cho 1 cuốn tiểu thuyết. Nhưng mãi không quên được. Đúng là cuộc đời. Cho người ta 1 thứ rồi lại lấy đi của người ta 1 thứ khác.Sự công bằng độc ác quá!
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    CHẢ NHẤT THIẾT PHẢI QUÊN BÁC Ạ, VÌ BÁC CÓ CỐ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC. BÁC CỨ NHỚ, CHỈ CÓ ĐIỀU ĐỪNG LÀM NỖI NHỚ ẤY ẢNH HƯỞNG NHIỀU ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA BÁC LÀ ĐƯỢC, CHÚC BÁC VUI

Chia sẻ trang này