1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh sẽ học quên em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 05_14_10, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CSttvnol

    CSttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được CSttvnol sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 26/02/2007
  2. 05_14_10

    05_14_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày 26-2-2007 Gmail vẫn chưa đổi pass và anh lại xoá đi 30 spam mail trong đó.
    Hôm qua, khi em gọi thì anh đã mừng lắm. Bởi bao lâu rồi không còn được nhìn thấy dòng chữ ấy trên ĐT của anh. Nhưng rồi khi anh gọi lại thì hoá ra em chỉ nháy máy để kiểm tra xem ĐT của em có gọi được không. Dù sao cũng được nghe giọng em và lời chúc Tết muộn thì anh cũng thấy vui và biết em không quên hẳn anh, nhưng chẳng nhẽ bao số ĐT em có thể gọi kiểm tra sao em không gọi nhỉ???. Anh cũng không muốn nghĩ nữa vì sai hay đúng thì em luôn nói sai mà.
    Mà em biết không, tối 29 Tết anh đứng nhìn phòng em sáng đèn mãi. Rồi lại lầm lũi đi về và sau đó bao lần cứ tối tối anh lại đến trước nhà em thầm ước được gặp em.... nhưng rồi......
    Anh vẫn chưa học được....!!!!
  3. 05_14_10

    05_14_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 28-02-2007 - Anh lại xoá đi 10 spam mail trong Gmail!
    Thực tế là chẳng lúc nào mình quên được em nhỉ! Cả ngày hôm qua nói chuyện với nhau, có lẽ nó khó khăn với cả anh và em phải không!
    Anh đã nói rằng muốn quên em để em thoải mái, em không còn chút gì.... nhưng quả thực là không bao giờ muốn vậy đâu em.
    Chắc em cũng sẽ chẳng đọc được những gì ở đây mặc dù hàng ngày anh luôn thấy em trên ttvn.
    Đúng là Duyên và Phận chẳng lúc nào cũng gặp nhau!
  4. 05_14_10

    05_14_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh lại xoá thêm 47 spam mail nữa rồi em ạ!
    Mình vẫn chát với nhau nhu không có gì xảy ra. Vẫn còn gượng gạo em ạ. Chẳng quên được!
    Mai là 8-3, anh chẳng thể làm gì như cho em những năm trước. Chỉ chúc em vui vẻ - hạnh phúc - may mắn!
    Anh yêu em!
  5. trauxanh

    trauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gái xinh, Gái đẹp ở hà nội.
    mời mọi người ghé thăm, một kho hình ảnh nghệ thuật 8x, 9x gái xinh, trai ga lăng...
    http://www.netduyen.net
    http://www.netduyen.com
    Dịch vụ chụp hình blog(không chỉnh sửa nhiều) đẹp tự nhiên.
    Đăng ký dự thi miễn phí, tên miền cấp 3 miễn phí tênbạn.netduyen.com hoặc tênbạn.netduyen.net, được tặng ngay 01 hộp danh thiếp đẹp, thiết kế thời trang, lịch sự, sang trọng.
    Mọi ý kiến đóng góp gửi cho : bugfixgroup@gmail.com
    Xin cảm ơn!
  6. 05_14_10

    05_14_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lại xoá đi thêm 58 mail spam nữa!
    Đau!
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Nói được ra là tốt rồi, sẽ nhanh thôi
    Không nói, cứ giữ trong lòng rồi ngồi gặm nhấm nỗi buồn, tự dày vò bản thân thì
  8. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các bác chẳng việc gì phải cố quên cả, thời gian sẽ làm các quên nhanh thôi mà. Người ta đã không còn yêu thì tiếc nuối, níu kéo được gì, đừng có làm hình ảnh mình xấu đi. Cứ tỏ ra cao thượng tí biết đâu người kia có lúcnghĩ lại mình vẫn là nhất. Thật đấy! Biết đâu có lúc lại nhận ra chẳng ai bằng mình, cho ân hận chết đi. Ân hận bgiờ cũng muộn mà! Thế nhé! Cuộc sống còn muôn vàn việc phải làm, còn nhiều điều đáng nghĩ hơn!
  9. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi chia sẻ với bạn cảm giác mỗi ngày mở hòm thư ra chỉ để xoá spam. Tôi vẫn thường xuyên như vậy. Cảm giác đó buồn nhỉ!
    Bạn mong đợi người yêu của mình biết được pass của hòm thư à? Để làm gì? Dù có biết thì rồi người ta cũng sẽ quên thôi bạn ạ.
    Tôi học được một bài học sau nhiều năm tháng là "Đừng mong đợi nhiều quá"

Chia sẻ trang này