1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, một lời mời. Hình như cũng phải 3 tuần rồi không nhảy nhót. Thấy nhớ nhớ vòng quay.
    "Em sẽ khiêu vũ cùng anh chứ?"
    Nhạt quá!

    Tốt nhất là hãy nắm lấy tay em và kéo ra sàn, điệu Valse ý. Nhớ là giữ chặt đừng để e ngả nghiêng. Em là đứa giữ thăng bằng rất kém, chuyển trọng tâm không chuẩn nên dễ ngã lắm. Nhớ nhé, chẳng cần phải nói gì cả! Hãy giữ lấy em!
    ....................................................................................................
    Nhưng lại từ chối mất rồi
    Tối nay ở nhà thôi, yên bình...

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 16/01/2006
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
  4. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vô Ảnh Vô Hình Vô Tông Khách
    Hữu Pháp Hữu Thức Hữu Không Môn.
    Giữ lại là có, trôi đi là không, anh không biết em, cũng như ta chẳng biết nhau, cái đọng lại là cảm xúc Tango Argentina và màu hoàng yến, cộng thêm mùi hương chẳng lẫn được với ai. Em đừng bối rối lặp đi lặp lại một câu nói, dù là một câu trên mạng. Anh cũng tự nhủ mình: lòng anh thôi đã cưới lòng em, và chỉ vậy thôi em nhỉ???
    PS: Anyway, em nhảy A.Tango với cái hip action tuyệt đẹp, nhưng rất tiếc đây không phải là Rumba. Cái cảm nhận về A.Tango của anh nó khác kia. Em hãy gom lửa để đốt cháy trái tim mình, để điệu nhảy phát tiết từ nội tại, khi mãnh liệt điên cuồng, lúc lại nhẹ nhàng da diết
    Keep in touch.
    PS: Thanhkìu bà chủ quán ế khách, bà cứ lo o bế cho cái sự nghiệp theo pạt nơ của bà, tôi đi theo cái sự đam mê của tôi. Anyway, tôi thấy bà vẫn .... dại.
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    SU..... cái tên này tự dưng nghe ngọt ngào thế không biết.... Chỉ nhớ rằng một hôm thằng bạn TỐT BỤNG của mình đi tập tăng gô ắc giăng tin về thở dài bảo mình rằng... mịa... hôm nay có một cô gái dự kỳ diễm lệ rất thích hợp làm Pạt Nơ của mày, thế mà mày lại chui nhủi ở nhà có đau không cơ chứ, có ngu không cơ chứ... vầng... chính thằng bạn to bụng của tôi bảo thế và tôi đã nổi cục nổi hòn lên như một số thành viên TDC đang nổi lên từng giờ, từng ngày trong TDC này....... cho đến một ngày nhìn thấy Su và tôi đã biết thằng bạn tôi đúng là tốt bụng thật.... tôi công nhận tôi dã ngu dại khi không di tập hôm đó.....
    Thời gian ơi xin hãy quay trở lại.......
  6. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thái Hoa Đại Đạo lừng danh mà cũng phải ngẩn ngơ trước cái nghiêng cánh của chim hoàng yến rồi sao. Ta đã nói rồi, gặp nàng thì chắc chắn lão phải ngẩn ngơ như ta vậy. Tiếc là ta không có nụ cười Câu Nhân Phách như lão, chứ không thì ....
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đang buồn Su ạ .. Nhưng mà khi vào đây đọc được mấy bài các anh viết mà tớ ngồi cười sằng sặc ....
    Su nàng ơi ! Có biết ta đang rất nhớ nàng không................
    Hôm nay ta mang cho nàng cái khăn hồng đi đấy ... tối hôm qua nàng sang nhà ta mà ta quên khuấy mất ... Khăn ta đan lấy .. nên nóng cũng phải quàng đấy nhá ...
    Nàng Su Hào xinh đẹp ạ ...

  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cũng được một lần cầm tay chị Su thủ thỉ.
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Benkai ạh, em đọc lại bài viết của anh mấy lần và..mỉm cười!
    Cám ơn anh đã chia sẻ cảm nhận của bản thân anh về A.Tango. Những lời nói duyên dáng, tế nhị của anh đã khiến em muốn ngay lập tức bật nhạc lên để nghe và thử gom lửa theo nhịp điệu để xem mình sẽ có thể cháy ntn??? hi hi....
    Em sẽ giữ lại anh ạh
    Chúng ta biết nhau phải k?

    ====================================================
    @Latin_sky: Bác lại trêu em.
    Thấy em nhút nhát, rụt rè bác lại trêu em
    @ uotmi1986: nhóc con, cẩn thận không thì gay lắm đấy.
    Lí lắc vừa thôi...chị đánh đòn đấy!
    Em cứ như 1 ngọn lửa nhỏ ý, sự có mặt của em đã làm cho Box dancing sôi động hẳn lên.
    Nhưng phải biết điểm dừng cho mỗi lần trêu đùa, nhóc nhé!

  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Mít àh, em sẽ khiêu vũ cùng... Hoàng Anh chứ?
    hi hi.....
    MẶc dù anh ấy nhảy với dáng vẻ của 1 chú gấu, mặc dù những bước chân không điêu luyện, mặc dù tai nghe nhạc chưa chuẩn nhưng bù lại anh ấy có 1 ánh mắt lấp lánh, có lời thì thầm ngọt như trà sen sữa, có vòng tay rộng và ấm áp, có nụ cười hiền từ.
    Anh ấy sẽ khó mà đưa ấy xoay đúng theo tiếng nhạc nhưng anh ấy sẽ đưa ấy theo nhịp đập của trái tim anh ấy!
    Và chính vì những điều trên
    Mít, ấy sẽ khiêu vũ cùng anh Hoàng Anh chứ???
    Phải không?
    hí hí....( đây là mình đang mời nhảy hộ cho ông bạn mình.....)

Chia sẻ trang này