1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hã hã ...
    Tớ rất sẵn lòng. Tay hơi túm váy nhún chân cúi đầu chào nhẹ nhàng. Nhìn thẳng vào mắt anh ấy để cảm nhận được sự nồng nàn mà anh ấy dành cho tớ.
    Rồi tớ liếc sang phía Su hào yêu quý đang nhẩy cùng 1 anh chàng bên cạnh. Lúc ấy hai đứa sẽ nhìn nhau cười tít mắt. Hạnh phúc đúng ko ấy.
    hì hì .. Mà Hoàng Anh nhà tớ chỉ thích nhẩy Slow thôi. Khôn lắm....
    À !! Để tớ mời lại Su ....
    Su Hào à ! Anh .... đây .. Anh đi cả 1 đoạn đường hơn 1 nghìn km chỉ để đến đây và nói với em rằng ... Em sẽ nhẩy cùng anh điệu Slow này chứ ...
    Cùng với ánh mắt đắm đuối... Cái nắm tay thật chặt ... Su cảm nhận được tình cảm thực sự mà người ấy dành cho mình... Su ngoan chấp nhận nhé ...
    Để rồi khi bản nhạc êm dịu cất lên... Cũng là lúc anh ấy thì thầm vào tai Su rằng ... " Anh Yêu Em " ... Lúc ấy Su sẽ cảm thấy hạnh phúc .. Gật đầu " Em Cũng Thế " ....

  2. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Một gã trai ư?Có ai nói rằng ta phải lạnh lùng,ta phải cứng rắn,ta phải mạnh mẽ,ta phải thô ráp như bàn tay nghệ nhân làng nghề ......Ta chỉ là ta thôi!Có quá nhậy cảm chăng,có quá yếu mềm chăng.Hay chỉ một phút buồn khi đi bộ lang thang mắt nhìn xa xăm ra hồ,hay chỉ một cô đơn khi đeo tai phone và lặng lẽ một máy nơi quán net.
    "Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?" câu hỏi anh cảm nhận được đây sao khi ánh mắt em.....Bất ngờ,bối rối,và rồi ngượng ngùng vì nhận ra ánh mắt ấy chẳng phải dành cho mình.Em đã chọn một áo trắng nhân viên đứng gần phía anh thay vì một bóng đen nhỏ cô đơn.Đã là điệu van thứ 2 rồi đấy,sao tôi vẫn chẳng lần nào đủ tự tin dời khỏi bàn,sao tôi vẫn chẳng lần nào dám tiến lại phía em?Như một cánh hồng đôi khi lướt qua tôi!Em vẫn thật nhẹ nhàng,quyến rũ và .... đẹp ..... trong vòng tay dẫn của vài gã nhân viên.Nụ cười,ánh mắt,cử chỉ.....tôi chẳng còn chút cơ hội nào nữa...bởi tôi biết họ sẽ chẳng rời xa em nửa bước đâu....Tôi đang dõi theo em đấy ư,tôi ra về khi slow chưa đến,tôi vẫn thầm vui vì gửi được tới em một nụ cười trước khi em không còn nhìn thấy tôi nữa.....!

    Được mediaplayer sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 20/01/2006
  3. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Quả không nên làm ngắt mạch tự sự của HKM, nhưng theo anh lần sau chú cứ xông vào mà giằng giật, tuy thô nhưng mà ... thật, để về nhà mới tiếc nuối thế này thì đúng là ...
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
  5. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm và mềm yếu quá! Bạn đa cảm quá chăng khi mà lại đi để ý đến những cô gái ko quan tâm gì đến mình và lại còn thần tượng cả những anh chàng áo........ trắng thế chứ. Rất nhiều cô gái khác đang đợi bạn đấy!
    Ko nên làm theo lời khuyên của MediaPlayer nhé! Cái gì ko phải của mình thì giật thế nào được? Ko khéo lại lợi ơi ở lại răng đi nhé hoặc là bản mặt hằm hằm của cô ấy lúc mời được thì còn gì là hứng thú chứ nhỉ!
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi không được hoà vào âm nhạc nhỉ?
    Nhớ quá!
    Muốn quay cuồng quá!

  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại reng reng...tung chăn ấm lao ra đường trong đêm mùa đông lạnh. Có tiếng gọi nào ma lực đến thế... Dancing Queen chứ sao!
    Lâu quá rồi hôm nay mới lại mò lên sàn. Chỉ có 3 người, mà đến muộn chả nhảy nhót được mấy nhưng phải thừa nhận 1 điều âm nhạc đối với mình có sức mạnh thật lớn.
    Nghe nhạc, nhịp chân theo nhạc là chả còn nghĩ được gì ngoài những vòng xoay.
    Chỉ ngại nỗi dẫm chân bác MP mấy lần, eo ôi ngại lần sau chẳng dám nhảy cùng bác ý nữa.
    Và Disco nữa chứ, nhắm mắt vào chỉ có ta với nhạc mà thôi. Uốn éo, lắc lư, chân tay khua khắng Chưa đầy 1tiếng đồng hồ có mặt ở sàn nhưng gấp vạn lần cả ngày ủ ê ở nhà. Thoải mái đầu óc quá
    @ MP: Anh àh, lần sau có vụ nhảy nhót gì cứ call em nhé, em hứa là sẽ không bắt anh khiêu vũ cùng em đâu...he he...

  8. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy có người nhắc đến điệu Disco yêu thích của mình. Tự nhiên thấy ...thèm.
    Anh ngưỡng mộ không phải vì em khiêu vũ các điệu Waltz, Rumba, Tango ... thật đẹp. Trong tiếng nhạc chói tai, trong ánh sáng lấp loáng và màn khói mù mịt, anh nhận thấy đâu đó có ánh lửa trong mắt em. Giờ đây em mới hiện hữu của con người đích thực, con người của thủa hồng hoang. Không có những bước chân phải theo một bài định sẵn, không có những qui tắc về nhạc lý phải nghe, không có những kỹ thuật cả cơ bản lẫn nâng cao, không cả những ghen ghét, đố kỵ ...Chỉ có em, một con người của tự do, luôn hoà mình vào âm nhạc, khiêu vũ cùng âm nhạc và trao để rồi nhận nhiều niềm vui từ âm nhạc. Anh ngưỡng mộ vì em là điệu Disco, là con người tự do trong thế giới đầy rẫy những gông cùm trói buộc
    Anh không nắm tay em như trong điệu Rumba, em cũng không ghì anh thật sát như trong điệu Waltz...nhưng anh và em cùng khiêu vũ trong âm nhạc, cùng có niềm vui từ âm nhạc và như thế anh đã khiêu vũ cùng em...
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em nào mà xuất hiện trước chú CMLY trong bộ dạng của thủa Hồng Hoang, thủa khai thiên lập địa, thủa của những đam mê hoang dại mang đầy tính bản năng, thủa của những trang phục chỉ vài ba chiếc lá nho bé xíu che thân ( thậm chí chẳng có cọng lá nào ) bảo sao chưa một lần yêu là phải roài.
    CMLY xem lại bản thân mình đi cái, đường đường là Trung đội trưởng trung đội xe ôm mà chẳng thấy tăm hơi đâu, để cho hôm rồi tớ phải từ chối 3 cuốc xe ôm đến Nghĩa Hiệp Đường để.............. đi một mình cho nhẹ xe , rồi lặn mất tăm để hành lang cánh phải của đội nhà trống hoác cho các đội bạn thi nhau khoét vào đó. Cũng may là trận hôm nay có thần Rùa LS tham gia mới thắng được một trận Tất Niên lấy hên cho năm mới đấy...........
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Vâng, trong một thế giới chao ôi hỗn độn nhiều màu sắc, nhiều đôi chân đẹp như thế này, một sự liên lạc với nhau thật quý giá. Mặc dù các anh em đều hết tiền, điện thoại chỉ còn tác dụng hẹn giờ báo thức, vậy mà các anh em bè bạn vẫn nồng nhiệt liên lạc với em, bằng cách... mượn máy khác rồi vất vả xưng danh một hồi. Anh là anh X, anh Y em quen ở... ở trong nhóm này... KHi ấy anh mặc... à quên, anh không mặc... thế.
    Niềm vui mọi người khiêu vũ của chị Su nồng nhiệt thế, nhưng chao ôi. Buồn thay cuộc sống. Khi người con trai đã chán chúng ta, đã chán những đôi chân nhảy xoàng xĩnh như chúng ta... anh ấy sẽ đứng lặng trong đám bồi, chẳng đoái hoài đến chúng ta, hoặc viện cớ phải zề sớm do ngày ông công ông Táo.
    Được chiêm ngưỡng chị Su là hạnh phúc của em. Quả nhiên nghiêng nước nghiêng thành, đủ làm cho các bác ở đây thèm nhỏ...

    Một ngày đẹp trời, đẹp đêm, và em đi về sớm siêu tưởng, 10 rờ đúng.
    Anh sẽkhiêu vũ cùng em chứ? - Ối ối! Anh đã lịch sự đến thế vẫn chưa đủ sao? Hêhê.
    [

Chia sẻ trang này