1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bác LS hài kinh!
    Đề nghị CMLY xem xét lại bản thân, ai lại để bà con kêu ca phàn nàn ác liệt thế! Suốt ngày mơ mộng đến cái thuở hồng hoang, hỏi làm sao không hoàn thành được nhiệm vụ

  2. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------
    Anh đã khiêu vũ cùng em ! một bản Viennes Waltz trên mặt sàn trơn như bôi mỡ của Nghĩa Hiệp Đường và anh đã hai lần suýt cắm đầu xuống sàn, ba lần suýt ngã ngửa và nếu không có em với và thân hình của em đủ để làm chỗ dựa cho tấm thân 1,73m và 68 KG của anh thì chắc hôm nay anh đã phải nhập kho đồ phế thải roài... cảm ơn em nhé
    Anh đã khiêu vũ cùng em trong một không gian chật hẹp mịt mờ khói thuốc do lão BenKai, Tuấn Vũ 145, Xu Hào lẻ phun ra khắp nơi, không khí đặc sệt mùi hôi nách, mùi tất đi lâu ngày của các cầu thủ đội bóng FC, chật cứng với mớ âm thanh hỗn độn, bị nêm chặt lại bởi giọng hát sắc như dao cạo của chị em cô Ai đi cùng em hôm nay trong giai điệu của bài hát "âu vơ en âu vơ" Rồi anh và em lại nhảy Viennes Waltz lai England Waltz, lần này thì anh đã thực sự làm điểm tựa cho em và công nhận em nặng thật bé con lí lắc ạ.
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 23/01/2006
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    [green]Khì, nhóc... Tối qua 10h kém chị em chúng ta đã lóc cóc giày dép, áo quần, lên đường về... đúng lúc nhạc đang hồi bốc nhất.
    Cái màu đỏ hôm qua làm chị chói loà cả mắt
    Nhân lúc bé Ướt mi đang tranh thủ làm mờ mắt bác MP thì SU đú vài vòng van chậm với gai đờ... cũng xôm ra trò...hẹ hẹ...
    Công nhận nhảy nhót 1 tý mà thấy đời tươi lên chút xíu, kiểu này phải chăm chỉ bám càng các bác nhà mình thoai!
    Mà Su em thấy bé Uớtmi bẩu là các giai TDC yếu kém cái khoản mời chị em ra nhảy nhót lắm, toàn để bé ý chủ động cầm tay thoai... he he.... Sao lạ thế nhỉ?
    [/green
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 24/01/2006
  6. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hic, híc. Thủa hồng hoang có tội gì đâu, chỉ tại cái lão LS chuyên gia hái lá nho (từ vài lá thành không còn lá nào) đã chăn dắt tính nguyên vẹn và tự do của ẻm Disco đi vào vuờn nho héo 4 tháng và x ngày ko ai thèm hái của lão....khị khị khị.
    Cô Ý A !!...kẹo cao SU này, hôm nào rảnh rỗi CMLY dẫn cô đi xem cái thủa hồng hoang đấy để xem có đáng ngày nào cũng nằm mơ không nhá. Tất nhiên là không cho lão LS chuyên gia hái lá nho đi cùng nhờ...
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
  8. Nhunbuocchantran

    Nhunbuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Em đã làm gì với đôi lốp căng đấy hehe! oái chà chắc là khi nhảy nó đảo hơn lạc rang em nhỉ ?
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi yêu ngu ngơ
    Những cánh chim bay lang thang
    Trên từng sợi dây đàn
    Người nghệ sỹ mơ màng nói
    Tim cầu vắng xa xôi
    Và thế giới ấy, không có tôi.
    Tình yêu tôi trao anh
    Quá mong manh như thiên nga
    Bay lạc trong phím đàn
    Nàng công chúa trong rừng xanh đã xa rồi
    Nhận ra tôi không anh, hỡi tình nhân?
    Người yêu tôi ngu ngơ
    Như chốn ai bơ vơ
    Giữa bầy sói lang rừng
    Và như thế tôi càng yêu
    Càng thương nhớ anh
    Tình yêu không ngôn ngoan
    Như đoá hoa xanh thơm ngây
    Bên vực sâu dối lừa
    Người thiếu nữ yêu bằng ...
    ....Không chỉ có mỗi trái tim nhỏ nhoi.
    Tình yêu tôi trao anh
    Quá mong manh như thiên nga
    Bay lạc trong phím đàn
    Nàng công chúa trong rừng xanh đã xa rồi
    Nhận ra tôi không anh, hỡi tình nhân?

    copy

Chia sẻ trang này