1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chít rùi, chôm đúng bài tủ của tui rùi, ai cho mượn chìa mà dám mở tủ của tui vậy.
    làm sao post được nhạc lên để tặng cô YA kẹo cao SU cái nhỉ.
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thì chẳng cần phải ngồi mơ màng buồn 1 mình nữa. Sau khoảng nửa tiếng yên vị trên ghế buôn bán dưa lê dưa chuột với con bạn thì cũng được các anh giai chìa những cánh tay xinh xinh chào đón...hi ..hi...Làm con bé ngại, có biết nhảy nhót qué đâu...ơi là ngại....
    Nhưng mà âm nhạc, có sức mạnh ma quái thiệt đó, vào sàn và thấy ấm lòng hẳn bởi những vũ khúc, quẳng hết mọi bực bội ưu phiền vào trong cốp xe, tung tăng hoà mình vào tiếng nhạc.
    Lâu rồi k nhảy nhiều thế nên chân tê cứng cả lại, vậy mà vẫn điên cuồng theo nhịp Disco. Nhắm mắt vào nào, chả thấy gì ngoài cảm giác phấn khích, quên quên hết buồn bã, mệt mỏi. Chỉ tiếc cho đôi giày với cái gót ngả nghiêng. Chả sao... Đâu phải lúc nào cũng có dịp phá giày như thế.
    Còn có 1 điều nữa cũng cảm thấy tiếc, giữ cho riêng mình thôi!
    Ngày mai nữa...k chắc đi.... Nhưng cứ hỏi sẵn 1 câu cũ rích:
    "Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?"

  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, chị thấy em thông minh không? Em đã bảo chị đừng ngại, lại đây nhảy rumba với em, rồi sẽ có người tách bọn mình ra Hí hí. Quả nhiên. Đấy cũng là một cách để có bạn nhảy cùng đấy. Khôn chửa? Hí hí.
    Kể cũng hơi buồn vì anh Benkai lạnhlùng với màn õng ẹo Disco của em. Nhưng không sao! Chích Bông kia còn đó, tình yêu của em còn đó. Chả qua cuộc sống đặt người ta vào những hoàn cảnh không õng ẹo thì không được.
  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    "anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?" câu hỏi có những lúc phát ra thật đơn giản mà sao có lúc lại khó khăn đến thế
    Làm thế nào để tìm lại chính mình đây??? mà mình là ai? là như thế nào nhỉ???
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chị thân yêu, hôm qua thấy chị lóng lánh trên sàn, em đã thấy mừng. Thế là trời lại sáng và trong suốt như gương rồi. Đọc mấy bài liên tiếp của chị, em biết chị mừng mừng tủi tủi lắm vì được đến 2000 gold, bao nhiêu công phấn đấu, chị nhỉ?
    Chị OD, chao ôi, chị vẫn xinh đẹp và dịu dàng như thế. Em lại mất công giới thiệu với các boy háo hức xung quanh rằng: Đó, chị ấy đó.
    Và cũng phải công nhận đôi mắt ấy đẹp ghê.
  6. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sau bao nhiêu tháng ngày ấp ủ rồi cũng được đi nhẩy ...
    hờ hờ .. Su Hào ạ .. về tớ đau hết cả đầu .. Chả hiểu sao nữa ... Màn disco thì nhạc không hay lắm .. nên 2 đứa bọn mình vẫn chưa đi vào cái giai đoạn không biết đến người xung quanh ...
    Nhưng mà phải nói hôm qua được nhẩy pop bới lại cả Mambo là tớ thỏa thê roài ...
    Một con lật đật trên sàn .. hã hã .. Nhưng mà cứ nhẩy đấy .. Chả sao cả .. Ây việc gì phải ngại .. Ai cũng có những giai đoạn chập chứng như tớ và ấy ... Tối nay mà đúng như dự định thì chết mất nhỉ ... Tớ đề phòng từ trước .. sẽ đi 1 đôi giầy bệt .. hị hị ...
    Bạn Su hôm nay đi dẫn chương trình nhớ về sớm nhá .. Có đứa nào nó mời mọc ăn uống hay ở lại là phải từ chối đấy ... Ấy biết là cả nhà mong ấy đến sớm đấy nhá ...
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mít ơi, sáng sớm ra chưa gì đã thấy chạnh lòng rồi.
    Chẳng biết phải thế nào nữa.
    Tối nay tớ sẽ cố gắng về sớm, đi cày để còn đàn đúm với hội nhà mình... Tối nay cố gắng thiết kế tăng 2 hoành tráng nhá, tớ thèm âm nhạc lắm...
    Quay cuồng theo nhạc khỏi phải nghĩ ngợi nữa... Đời sẽ lại đẹp khi đôi mắt nhắm nghiền
    Tối nay nhá!

    @ Ướtmi1986: Nhóc, em thông minh và tương đối nhạy bén đấy, thích em cực kỳ!
    Lần sau cứ nhảy nhót ở đâu là chị bám càng em... Nhóc nhỉ... ???

  8. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hi''...em làm chị sung sướng đến mất ăn...mất ngủ từ...sáng tới giờ . Mà xung quanh em hôm qua có mỗi 1 boy là boyfriend của em thôi mà, chẳng nhẽ.....thế cho chị làm quen nhá....
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Rất tâm đắc chữ ký của Callalyli!
    Và cũng rất tâm đắc với câu hỏi của bạn.
    Tối qua nhìn bạn thật thật xinh...

  10. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chị OD, chao ôi, chị vẫn xinh đẹp và dịu dàng như thế. Em lại mất công giới thiệu với các boy háo hức xung quanh rằng: Đó, chị ấy đó.
    Và cũng phải công nhận đôi mắt ấy đẹp ghê.
    [/quote]
    -----------------------------------
    Vầng! công nhận đôi mắt ấy đẹp thật, đẹp quá, đẹp lắm, đẹp ghê, đẹp kinh người đi ấy chứ. Phải nói thêm đến điểm nhấn quan trọng nhất là đôi chân cô ấy, tuy rằng sau vụ tai nạn vừa qua nó có thêm mộ cơ số bông hoa, nhưng nó vẫn là đôi chân ấn tượng nhất trong năm . phải nói về cô ấy như sau, mặt hoa ( Thêm được đôi chân hoa nữa ) da phấn đôi mắt đa tình và xinh đẹp...........
    Được ong_dat sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 26/01/2006

Chia sẻ trang này