1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hi''''...em làm chị sung sướng đến mất ăn...mất ngủ từ...sáng tới giờ . Mà xung quanh em hôm qua có mỗi 1 boy là boyfriend của em thôi mà, chẳng nhẽ.....thế cho chị làm quen nhá....
    [/quote]
    Nãy giờ vào box em cứ... ngất ngây vì các chị em khen nhau nhiều ghê, rồi lại khen cảm ơn, khen bù, khen để khen nữa chứ. Ngượng quá. Các bác ấy mà nghe thấy thì... vỗ bụng nhau cười rung ruột.
    Cái bác già già hôm qua ngồi cạnh em ấy mà, cứ ngồi ngắm chị mãi. Chắc là... sẽ sớm quen thôi . Hí hí. À thế chị nhớ nói tốt em với bác Benkai nha - anh giai chị (?) (Nghi thế). Em đang lấy lòng bác ấy để được khuyên bảo nhiều nhiều đây nè. Với bác Benkai, em sẽ xin hứa sẽ là đứa em ngoan, bác nhá.
    Còn bác ong đất, không hiểu bác... định vác cưa kéo gì để phá hoại tình củm chúng em không, mà nghe nhạc của chị Cal lại thấy lòng... dịu lại? Hủm qua tại em đá vào chân bác phải hun? Bác đừng giận. Thương nhau đá vài cái chuyện thường.
    Ôi, những đôi mắt đẹp cứ lấp lánh...
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Bé Ướtmi này đi đâu làm rộn ràng đến đó, trêu tên Từ Bi Hỷ Xả Gibbon, chọc Vô Tông Khách, khích bác LS .... thôi bé ạ, cẩn thận không người ta lại ví bé như ong non, dê cỏn thì khổ.
    Nhân dịp sắp hết năm, anh bẩu cho 1 câu: Ngôn từ là con dao 2 lưỡi, nó có thể đâm người, và cũng làm vạ mình.
    Trước đến giờ, Benkai chưa từng để ai nói câu: "Anh khiêu vũ cùng em chứ" phải thất vọng cả. Em ạ, các bước nhảy nó chỉ là phương tiện cảm thụ âm nhạc, khi mình vững cơ bản rồi thì đừng để nó biến thành cái cùm trói buộc cảm xúc. Thả hồn theo tiếng nhạc, và phiêu một chút nhé.
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Trong quan hệ của em với mọi người, có lẽ nếu ai đó cảm thấy phiền, thì họ sẽ nói với em, và nó là vấn đề riêng giữa cá nhân thôi. Đúng không anh? Cũng giống như anh, anh khuyên em một câu, em liền xoá ngay bài viết cũ. Em khôgn phải là không biết tiếp thu, anh nhỉ?
    Em chả hiểu ý anh là gì cả. Bước nhảy là phương tiện cảm thu âm nhạc, khi mình vững cơ bản rồi thì đừng để nó biến thành cái cùm trói buộc cảm xúc. ? Thế anh thấy em đang bị trói buộc cảm xúc sao?
    Em đang chủ động, và vững tâm lắm, anh ạ.
    Cảm ơn anh Hai nha.
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ra thêm 1 chút nữa về dancing!
    Kính biếu bác 5* gọi là quà chúc tết!

  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đi chợ hoa về, người và hoa và sương đêm lẫn vào nhau, xôn xao, ngột ngạt!
    Những cánh hoa trong chốn hỗn loạn ấy, run rẩy và tàn tạ bị bó chặt trong giấy báo, trong lạt đến là thương. MÀ sao đông người thế chen nhau trong nhập nhoạng tối, trong nhờ nhờ ánh đèn vàng. Hồng nhung thì bạt ngàn mà chẳng thấy 1 cánh hồng vàng nào cho ra hồn cả. Đi chơi là chính, mua bán được mấy đâu. Thấy lòng trống trải và lạc lõng.
    Còn ai đó đang say giấc nồng?
    Bây giờ thì nắng đang chan hoà ô cửa sổ, Thấy cả tiếng chim rộn ràng. Mùa xuân đang bắt đầu giai điệu mới. Liệu người ta có nên đi dancing vào đêm giao thừa không nhỉ?

  6. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bao thăng trầm giữa anh và em kể từ buổi thứ 7 tối hôm đó
  7. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [Anh khiêu vũ cùng em nhé", giọng em êm ái nhẹ nhàng như chính tiếng nhạc du dương của điệu Boston. Anh đến bên em, ***g cánh tay anh với cánh tay em...cùng lướt nhẹ theo điệu nhạc...
    Em ah, anh sẽ khiêu vũ cùng em trong suốt cuộc đời nay

    Được SDhoangcam sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 28/01/2006
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bà con TDC đang zung zăng zung zẻ trên đường chuẩn bị đón giao thừa rồi, còn Su đang ngồi ở nhà kì cạch trước màn hình máy tính.
    Đáng ra định ở nhà luôn qua giao thừa nhưng chẳng việc gì phải bỏ phí thời gian như thế nên chuẩn bị té đây, lên Hồ Gươm xem pháo hoa đón chờ phút giao thừa lặng lẽ vậy.
    Bây giờ thì chẳng ngại ngần gì cảm giác cô đơn. Rồi tất cả sẽ qua khi năm mới mở cánh cửa bước vào.
    Mở rộng trái tim chào đón mùa xuân hân hoan!
    Chúc cả nhà mình có thời khắc giao thừa đáng nhớ![/


    Happy new year!
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 28/01/2006
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Giữa đám đông thấy lòng mình trống trải, thấy nhỏ bé những khát khao. Ta và cô đơn khiêu vũ cùng nhau trong điệu slow chậm buồn.
    Ngày mai bắt đầu làm việc, bận rộn sẽ khiến người ta không còn thời gian để gặm nhấm muộn phiền. Và ta sẽ lại hát, sẽ lại xoay theo tiếng nhạc dở dang.
    Sẽ không có giai điệu nào trọn vẹn cho kẻ không có đủ niềm tin!

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 06/02/2006
  10. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì cảm thấy thú vị khi dạo này hay được nghe câu : Hey LS và hiểu rằng em muốn nhảy với tôi, khỏi mất công nói một câu dài ngoẵng ( anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ ??? )

Chia sẻ trang này