1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko được hôm nào nhẩy đã đời cả....
    Disco .. hic hic ... Mình nhớ ..............
    Su hào thiết kế đi nhá ...
    Bạn Su của tớ xinh xắn đáng yêu.. nhiều người yêu quý là đúng roài. Khỏi ai thắc mắc mà làm gì .. Chuyện đương nhiên thoai.
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Bác nào có dám từ chối một cô gái dễ mến như SU, mới lị từ trước đến nay đi Off bác có bao giờ để cho các bạn nữ ngồi chơi hết đâu, bác là bác cứ nhảy với các chị em hết mình, trừ trường hợp có đông các anh đẹp trai nhảy giỏi đi nhiều chứ không bác là bác nhảy suốt ý mà! Lần sau đi off có SU là nhất định bác sẽ mời SU nhảy với bác một bản Rhumba, nếu SU thích điệu nào nữa thì cứ nhìn thẳng vào bác thì bác sẽ tự hiểu là SU muốn nhảy nữa ! thế nhé SU
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    he he... cái bạn "mất khả năng kiểm soát" này làm như ai cũng giống mình zậy! Xem ra rất thích kéo tụt cảm hứng của bà con xuống thấp. Tệ quá!
    Thật ra Su hổng care lắm, cái gì zui thì tham gia, nhạt thì bỏ... mất gì của bọ đâu mà không sướng. Đúng thế không, con ếch xanh?
    @ iame: Có thể em là 1 ai đó muốn góp vui cho topic này của chị, wéo cằm... Cứ thoải mái múa tay trên bàn phím nếu điều đó làm em cảm thấy thoải mái. Còn nhờ dancing mà e tìm thấy những góc khuất tuyệt đẹp trong tâm hồn của mình thì chị xin chúc mừng em vì với chị, dancing là phương tiện để cảm nhận âm nhạc, để đầu óc nhàng hơn chứ chị chẳng mò ra được góc khuất nào của mình nhờ nó cả...hí hí .
    Chị chỉ yêu thích dancing chứ không đam mê nó!
    Dù sao cũng phải nói thật là sự có mặt của em trong topic này làm chị vui. Cám ơn nhóc!

    Àh, thêm nữa: Chị post bài nghe lãng đãng thế thôi chứ gặp bên ngoài em sẽ sốc đấy: rất thực tế, dữ dằn và lạnh lùng nữa. Em đừng bao giờ tưởng tượng về ai chỉ qua các bài viết. Chúng chỉ thể hiện phần nào đấy rất nhỏ của 1 người mà thôi!
  4. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Trong các bài của Su thích nhất câu này!
    Diễn đàn là diễn đàn! Coi như xã hội ảo đi cứ thoải mái mà tưởng tượng, thoải mái ba hoa chích chòe đừng có đi off đi off xong là ko có hứng post được bài nữa đâu!
    I wonder how, I wonder why, I wander where they are (she is).......
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ếch ạh, Su đồ rằng ếch còn chẳng hiểu hết nổi cái câu mà ếch thích kia đâu!
    Thôi thì cứ để ếch tự nhiên mà nhảy xem có qua được miệng giếng không?
    Chúc ếch vui nha![/b]

  6. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi tớ là người ko hề có tí lãng mạng nào hết trơn. Chỉ có những người lãng mạng mới thích tớ thui! Tớ đây nè:
    <---------------------- Quá Ếch
  7. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    Cái này khá đúng, mấy lần nhìn thấy lúc nào mặt cũng lạnh tanh như...quả chanh, lạnh lùng y như ..con thạch thùng., dữ dằn tương đương ...con thằn lằn, thực tế không khác gì ...con dế. Tuy nhiên theo nhận xét chủ quan của thiểu số (khoảng ...1 người) đây là 1 trong những phụ nữ cá tính được yêu thích nhất của TDC (nhớ vote cho C1LY 5 * nhá, dạo này trời nhiều mây chả thấy giăng với sao đâu cả).
    Được chua1lanyeu sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 09/02/2006
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Mong muốn của chua10lanyeu về trăng sao đã được như ý,
    5* cho mấy câu rất vần của C10LY.
    Cám ơn C10LY vì cũng đã cho Su nhìn thấy trăng sao cùng... kha kha....
    Hum Ra mắt ODC thấy C10LY dắt theo 1 em bé nhìn rất hay, chà chà... không hiểu đã đến lần 10 chưa....hí hí

  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nói là làm, sắm 1 phát 2 đôi giày luôn, hy vọng sẽ được đi chúng thật nhiều!
    Lâu lắm rồi chẳng có cảm hứng gì để viết 1 bài gì đó cho ra hồn. Có lẽ nỗi buồn đã thật sự "nghe cũ rồi"...

    [​IMG]
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 12/02/2006
  10. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ? Đây sẽ là câu trả lời:
    Các bác ạ! Hôm trước tớ có đi KV cũng chả có hứng thú gì hết lên ngồi giết thời gian là chính, ngồi cạnh 1 e trông cũng khá là xinh xắn...... Tớ thì chỉ ngồi chơi thôi ko có ý định dancing gì cả, khi giai điệu quen thuộc của điệu Cha Cha cất lên thì cắt ngang dòng cảm xúc của tớ là giọng đầy vẻ hiểu biết của cô gái xinh xắn tạm gọi đây là X nhé!
    X nói với mấy người bạn ?oĐến Mambo rồi đấy ra nhẩy đi......? thấy có 2 người bạn của X ra nhảy còn X ngồi lại thấy cũng hay hay tớ liền nói ?oE có nhảy được Cha Cha ko ra nhảy nhé!? Em X: ?o Mambo chứ ChaCha đâu mà ChaCha??. Tớ giật mình thôi chết hay là mình dạo này căng thẳng wá bị làm sao chăng nhìn ra xung quanh mới dám... khe khẽ trả lời X: ?oA thấy có ai nhảy Mambo đâu e?? lúc đó X mới chịu ra nhảy
    Tớ cũng chỉ dám dắt X mấy điệu cơ bản thôi, lúc vào nhạc chân e ý nhẩy chậm hơn hẳn so với nhạc (chắc tại ko nghe được!) nên tớ phải dừng lại để lấy lại nhịp X liền chau mày với tớ ?oPhải vào đúng nhạc chứ!? rất là nghiêm nghị, tớ cũng ko dám cãi chỉ nở 1 nụ cười.... cầu tài như thế này này Mấy lần cứ phải dừng lại thế tớ cũng định thôi ko nhẩy nữa nhưng nghĩ đến 1 bài nào đó trong Topic của dancing nói là người đàn ông galăng là người đàn ông sẽ nhảy đến nốt nhạc.... cuối cùng nên tớ lại vẫn nhảy tiếp. Lần này thì tớ cứ nhảy và X sai thì ... kệ X! Hehe! Bước dọc của ChaCha có mấy bước đuổi nhau quay đi quay lại đó các bác tớ cũng làm mấy bước..... Lúc này mới thấy X lẩm bẩm: ?oƠ sao mình ko quay được thế nhỉ!? Tớ nghe cũng thấy đỡ tủi thân phần nào! Hehehe!
    Thế câu trả lời của các bác sẽ thế nào nếu 1 cô gái xinh đẹp đến như vậy muốn: Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?

    Được music303 sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 13/02/2006

Chia sẻ trang này