1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Callalily nàng hỡi (không biết có láo quá không hihi..)!Hôm qua ta nhìn thấy nàng trong lớp Latin cơ bản trên ODC (hình như thế).Có phải nàng đó không,ta đã ngồi xem nàng tập rất lâu,và để rồi anh DF bỗng nhiên cho ghép đôi cùng tập.Ta biết nếu không xỏ giầy vào (học chùa 1/3 thời gian cuối) ta sẽ không làm sao tiếp cận được nàng.Nhưng xỏ giầy vào rồi ta mới nhận ra rằng dù làm thế ta cũng không sao tiếp cận được nàng.......Ta sẽ lại tới đó vào buổi học sau,và ta sẽ không chờ đợi "Anh sẽ tập khiêu vũ cùng em chứ"...Ta hy vọng thế,một lần được nâng niu (theo lời anh DF) bàn tay mềm mại của nàng (chưa cầm bao giờ nên đoán thế,không biết có mềm thật không)......
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Thế thì cô bạn của Huy sẽ tập cùng ai nhi?
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    HÚ HÚ HÚ . Cho em giảm cân với. !!!!
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 19/02/2006
  4. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trời đất Huy Đôn Ki Hô Tê ơi tỉnh lại đi! Ko còn lời nào để bình luận!
  5. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Khi tâm hồn hoà cùng âm nhạc và điệu nhẩy, đã bao giờ em cảm thấy mình là ai trong bản nhạc không ?
    Đắm mình vào bản tango, dường như ta là gã thợ săn- gã thổ dân Nam Mỹ đấy. Khi đôi chân lướt theo điệu PASO, ta lại thấy mình vụt thành chàng đấu sĩ đang say mê trong trường đấu Madrid, ta đắm đuối cuồng say như gã si tình trong điệu rumba yêu dấu....
    Những bản nhạc mang bao kỷ niệm, nó như sợi dây vô hình lôi kéo bước chân ta. Ta đam mê những điệu nhạc, những tâm hồn đồng cảm, yêu những bước nhảy, và trân trọng những người đã cùng ta đi đến những bến bờ diệu kỳ của điệu nhảy, của bản nhạc trong không gian rộn ràng, êm dịu.

    .......
    .............
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Tiếng thở dài trong đêm mừa đông...tiếng bước chân của gã thợ săn trong bí ẩn của núi rừng. Hỡi chú thỏ non ngơ ngác, hay cánh chim rũ mỏi, liệu có biết đường tránh hiểm hoạ đau thương.
    Gã thợ săn? Sao lại là bản tango cũ? Chẳng thấy có sợi dây nối nào cả, hay là nó...vô hình
    Hình ảnh thợ săn, làm ta nhớ ta một thời. Một gã thợ săn quèn chỉ biết ngắm những thú bé nhỏ: thỏ non hay gà rừng. Ta ao ước được một lần hạ gục được một con hổ dữ nhưng chỉ là thợ săn quèn với thứ vũ khí thô sơ và kinh nghiệm non nớt, ta dính tên của chính mình. Tự một mình băng bó vết thương và cô độc chờ thời gian làm liền nó, nó vứt bỏ cung nỏ, vứt bỏ những thứ vũ khí ngớ ngẩn, giã từ nghiệp săn và trở thành kẻ gác rừng ngày ngày say mê theo vũ điệu của muông thú.
    Này gã thợ săn chưa già đã vội kêu giã từ đam,mê thời trai trẻ, hãy đi săn nơi khác, hãy nhảy múa khúc tango lạc loài của người ở một khu rừng khác. Còn ta vẫn ngồi đây, chờ đợi một đôi bàn tay dắt ta về....
  6. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng thời gian dài im lặng, em vẫn thầm chờ một ngày nào đó được tiếp tục khiêu vũ cùng ai đó qua những dòng chữ tưởng chừng vô tri... Em đã khác ngày cũ nhiều quá, ít hơn đam mê, ít hơn nhiệt cuồng.
    Có đôi khi lạc vào 1 vũ điệu nào, em quên mất mình là ai, dù chỉ là một vài bước chân đơn giản em đã hoà nội tâm của mình vào giai điệu để được quên hết quá khứ, quên cả ngày mai. Em đã cười, hồn nhiên như đứa trẻ. Mặc kệ cho những bước chân của mình bị thầy giáo chê là rón rén như đi ăn trộm
    Dancing, em bị lẫn lộn giữa hai thế giới. Những người bạn thân thiết của em chẳng ai mê món này cả, chỉ có mình em đi lạc. Dancing, em cảm thấy mình cô đơn trong cả hai thế giới ấy. Em ghen tỵ với những cô gái xinh đẹp kiêu kỳ trong bản Tango nồng say. Em hờn dỗi với những vòng xoay của điêụ Waltz kỳ diệu. Em thấy mình lạc lõng trong cả hai thế giới đang nhộn nhịp đông vui. Em không được là em từ lâu lắm rồi.
    Dancing, giá như ai đó hiểu? Em chưa bao giờ có đam mê...

  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Điệu Waltz không thành rồi
    Em đã biết
    Đôi chân lạc nhịp
    mải miết
    những vòng quay
    Anh!
    Sao anh không giữ chặt vòng tay?
    Để rồi ta rời nhau
    Trong ngổn ngang tiếng nhạc...
    --------------------------------------------------------


    1 chút cảm xúc không có thật[/
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 25/02/2006
  8. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hình như bị bỏ quên hay sao thế nhở.
    Để tớ kéo hộ Su lên nhá.
    Giờ người tớ đang đau ê ẩm Su ạ. Khổ quá ! Lâu ko vận động. Nhẩy có 1 tí mà tay chân mỏi nhừ.
    Nhưng cơ mà... Nghĩ lại tối hôm qua khiếp thật.
    Lần nào mà đi cũng bị nhẩy nhiều thế chắc tớ chết mất.
    Đi nhìn là chính. Thỉnh thoảng ra cho nó có tí tinh thần thôi.
    Đằng này ... hix hix ...
    Bảo sao mặt mày con bé ko căng thẳng ...
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hình như bị bỏ quên hay sao thế nhở.
    Để tớ kéo hộ Su lên nhá.
    Giờ người tớ đang đau ê ẩm Su ạ. Khổ quá ! Lâu ko vận động. Nhẩy có 1 tí mà tay chân mỏi nhừ.
    Nhưng cơ mà... Nghĩ lại tối hôm qua khiếp thật.
    Lần nào mà đi cũng bị nhẩy nhiều thế chắc tớ chết mất.
    Đi nhìn là chính. Thỉnh thoảng ra cho nó có tí tinh thần thôi.
    Đằng này ... hix hix ...
    Bảo sao mặt mày con bé ko căng thẳng ...
    ma nhỏ 2 quý 2 chị lắm nhất là su su đu đủ để ma nho 1 nhảy cùng thoải mái hi hi
    hôm qua thấy manho 1 bảo cố kéo anh trai của su su mà ko dc ốm đau khổ thế
    [​IMG]
  10. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người cho ta miếng ổi chát xít...Kéo 1 tay cùng MC MuiHech

Chia sẻ trang này