1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    fù fù ... cũng may mình chưa đưa chân
    Mỏi tay quá
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 23/11/2005
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    "Nào mặt đối mặt nhé cưng. Đứng cho gần vào, vươn tay phải như vậy rồi nắm lấy tay anh nhé. .. như vậy .. giờ thi cong lại một chút nào. Tay kia để dọc tay theo tay anh và đặt hờ hững trên vai, lỡ có mỏi thì cứ đu vào, con trai hay kiêu lắm, có mỏi cũng không kêu đâu . Được rồi.. giờ vươn người ra, thể hiện nữ tính chút đi nào " .
    Sóng rướn ôm lấy bãi đá cẩm thạch loang loáng ánh trăng thanh. Tay anh ôm ngang lưng cô dìu bước. Mái tóc cô tung bay quyện trong gió đang lượn vòng quanh ca hát bản tình ca muôn đời của biển, của những nàng tiên ngóng đợi chàng hoàng tử.
    từ lâu
    ..
    ...
    Rất
    ...
    ....
    Rất lâu
    ..
    .....
    .........
    "Wow cô dâu chú rể mà ra nhẩy sẽ tuyệt lắm đấy! " Có tiếng vọng từ xa xôi. Bất chợt một giọt nước lướt qua tóc và bay theo gió ngược phía cô đang đứng. ...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 23/11/2005
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nhạc cũng hết mất rồi.. còn đâu. Cô thu đôi tay mệt mỏi trở về, buông thõng. Sóng ập ào vào vách đá. Cô nhìn ra phía mờ xa, nơi mặt trời đang nhô dần lên. Sắc hồng ánh rọi làm sáng bừng không gian. Khuôn mặt cô lấp lánh những giọt thuỷ tinh trong veo.
    .
    Sai lầm đục đời người, nước mắt sẽ trong...
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Anh ơi, điệu rhumba
    xoay bước chân em cuồng quay theo nỗi nhớ
    Một bờ vai, một vòng tay,
    Một ánh mắt...
    ...gọi mời
    Điệu rhumba anh ơi,
    Điệu nhạc chơi vơi, em yêu thích
    Nào Cầm tay em
    nhìn vào mắt em
    Ta nghiêng theo tiếng nhạc.
    Hai ba bốn một
    Hai ba bốn hai
    Những nhịp chân uyển chuyển nhẹ nhàng
    Nghe em nhé, dịu dàng
    Thì thầm vào tai anh
    Những điều về mùa thu đã chết...
    Tình chưa kìa, rhumba, nhạc đang cất lên
    Sao còn chần chừ nhìn em anh hỡi
    Em đã mỉm cười và chân em đã nhịp
    Anh còn chờ gì...
    Sao không đến bên em???

    Phút ngẫu hứng....tặng Bonie.
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 23/11/2005
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    @ các man: Các anh giai thân mến, em thấy anh nào cũng thật galang khi không bao giờ từ chối lời mời của các girl. Nhưng có vẻ như các anh giai chưa tâm lý lắm, vì cứ đợi girl phải lên tiếng, phải cầm tay. Đáng ra chỉ cần nhìn 1 ánh mắt, một nụ cười là có thể cảm nhận đuợc ý tứ của girl đó, còn chần chừ gì, xông pha đến ngay chứ lị....chẹp chẹp...chưa đủ , chưa đủ....
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bài solitaire có nhảy được ko nhỉ?
    And keeping to himself he plays the game. Without her love it always ends the same.
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lên dancing Queen để chiêm ngưỡng các đôi nhảy thi thố. Lóng lánh váy áo và những thân hình uyển chuyển. Mình như bị hút hồn vậy, mặc váy mà vẫn liều mình nhón chân lên ghế để có thể dòm các đôi nhảy kỹ hơn.
    Thích nhất chân nữ váy đỏ số 15, bước chân điêu luyện và rất có cảm xúc. Zời ơi, ngưỡng mộ chị ý mê mệt. Từ ngày xưa khi chị ý tổ chức SN ở Kinh Đô mình đã mê chị như điếu đổ, nhưng đến tối qua mới thật sự phê. Âm nhạc và những nhịp chân...quá tuyệt vời. Sao khiêu vũ lại có sức hút đến kỳ lạ thế nhỉ???
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    solitaire không nhảy cùng nhau được. Đó là một vũ khúc cô đơn.
    Anh thử với bản Hold Me, Thrill Me, Kiss Me xem sao Điệu này dễ nhưng chỉ có hồn khi đó là một couple.
    Hold me thrill me kiss me
    Hold me, hold me
    Never let me go until you''ve told me, told me
    What I want to know and then just hold me, hold me
    Make me tell you I''m in love with you

  9. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    deny_me viết đoạn này thích quá ! tớ đọc mà cứ ngẩn người ra một lát vì...tưởng tượng...trời ạ, chả có thời gian để tham gia một vài lớp học cho bài bản, chỉ toàn học lóm thôi
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, lên cơn điên mấy con kéo nhau đi nhảy. chẹp. Các em xinh xinh với đôi hài nhỏ, váy áo thướt tha, còn mình thì đi bốt, quần bò, áo sơ mi...lúa kinh. Thảo nào ngồi đần thối từ đầu buổi đến cuối buổi k có ma nào ngó ngàng. Điên lắm...điên lắm...Điệu rhumba của tôi!

Chia sẻ trang này