1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Năm hai nghìn không trăm hồi đó, Benkai nhận được từ bà chị 2 SMS có bài thơ này, transfer sang cho Su nhé, có gì còn đem đi đong
    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi lúc đấy em là người hào phóng
    ...
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong im lặng
    ...
    Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
    Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời.
    Nhưng sẽ đến ngày
    có thể chẳng vì ai,
    Em hóa mình trong bão mưa dữ dội
    vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi,
    anh có tới cùng em?
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cái này đâu thể đem đi đong được hả VTK!
    Giữ lại vậy, cám ơn lão ú!

    Em xé nhỏ mảnh đời của mình
    Đem rắc xung quanh mọi nơi
    Có người bước qua
    Có người nhặt lấy
    Có người nâng niu
    Có người hững hờ
    Những mảnh đời em lăn lóc
    Chẳng bao giờ muốn tụ vào một bàn tay
    Và quá khứ và tương lai
    Lẩn sâu trong dở dang hiện tại...

  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lúc cái lão Là tịn bẩu là nhìn mặt ấy căng thẳng là tớ bùn cười lắm rùi, lại nhớ lại cái lần ấy nhảy Mambo ở Dancing Queen với thằng bé nào nào ý, cái mẹt ấy trông dáng iu kinh, vừa căng thẳng tột cùng lại vừa thích thú nữa chứ ..kha kha
    Hum nào tiếp tục đu đưa nữa nhé bạn không hiền

  4. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ chiến tranh vùng Vịnh ấy ạ.
    Tớ còn bị thằng bạn tớ chửi té tát can tội vào kể lể. Nó còn bảo thế là đúng, đáng đời mày nữa mới ghét chứ.
    Cứ làm như mình làm gì xấu xa lắm ý .. Thật là ..........
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Đúng là đáng đời.......
  6. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Thật là Tàn Nhẫn Và Ác Độc ...
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vòng tay ngang qua người tôi, cặp mắt kính lấp loáng dấu nỗi buồn. Em bảo rằng em chia tay...
    Tôi yêu cái vẻ trẻ trung nơi em, tôi yêu cái hồn nhiên ngay cả khi em buồn. Tôi yêu cái cái cảm giác cô đơn nơi em khi em cúi xuống thay xăng đan để nhảy. Em còn trẻ quá và rồi mọi nỗi buồn sẽ như gió thoảng thôi. Tôi mong em cứ giữ mãi được nụ cười nơi khoé môi tinh nghịch. Tôi mong cập kính của em chỉ lấp lánh những ánh vui. Tôi mong lại được nghe giọng hát của em trong trẻo :"Over and over ...." Và tôi mong những vũ điệu sẽ cuốn nhịp chân em khiến em quên ưu phiền.
    Tôi đã dự cảm cho mình một điều gì đó trước mắt. Có lẽ rồi mọi cuộc chơi sẽ dang dở. Tôi lại thấy trống trải trên con đường khuya ướt lạnh một mình...

  8. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ rồi mọi thứ sẽ tan vỡ....Đơn giản như bong bóng xà phòng....
    Bố khỉ...Chán thật....
  9. Gibbon

    Gibbon Guest

    Mẹ khỉ, 8-3 còn bắt làm Seminar. Làm cho xong cái nào. Tối thảnh thơi đi chơi.
  10. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mơ về em,mơ về nơi xa lắm,về Hà Nội thân thương,về khoảng vắng nhỏ nhoi giữa tiếng nhạc dập dìu cùng ánh sáng mông lung.Điệu van chậm mãi chẳng thể hoàn chỉnh!ta đã cố dìu em nhưng tâm hồn cứ lạc đi giữa mùi thơm mái tóc!Em vẫn sẽ khiêu vũ cùng anh chứ cho dù trong giấc mộng?!Hy vọng rằng lớp standard sắp tới trên ODC sẽ giúp anh làm lại.Trở lại nơi này sao vắng lạnh thế!Tự hỏi mình không biết có còn ai nhận ra tôi!Sao ta cứ phải sợ điều đó,sao ta cứ phải sợ sẽ không còn ai nhận ra mình nữa...!Ta sợ nỗi cô đơn biết bao,ta sợ cứ phải dance một mình.Ta đã trở về rồi và sẽ tới giao lưu ngày mai nhé trên ODC.Em sẽ khiêu vũ cùng anh chứ!

Chia sẻ trang này