1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vâng ..!!
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tán khắp nơi. Cái lũ các anh thiệt là... sóng đưa wá à
  3. huongtham4124

    huongtham4124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    "1 điệu Jive khởi đầu ngày mới, tại sao không nhỉ ? Nào hãy bật to lên!!!! ". Nhảy điên cuồng vài bước rồi gục ngã.
    Giá như Jive cũng nhẹ nhàng và sâu sắc như Valse ... Nhưng nếu vậy, Jive không còn là Jive nữa và cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt vì chẳng còn gì để so sánh !!!
    Lại một mùa hoa ...
    Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm, giai điệu xưa dội về mỗi lúc một rõ:
    "Giấu một chùm hoa, trong chiếc khăn tay, cô bé ngập ngừng, sang nhà hàng xóm...Nơi ấy có người ngày mai ra trận, nơi ấy có người, ngày mai đi xa...Nào ai đã một lần dám nói, hương bưởi thơm cho lòng bối rối ... Cô bé như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương đưa nói hộ tình yêu... Hai người chia tay, sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm vương mãi bước người đi. Khung cửa sổ ... thầm vương mãi ... người ơi..."
  4. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không còn cơ hội để nói điều đó nữa. Anh đã quyết định ra đi và tôi k có quyền giữ anh lại. Những vũ điệu của tôi sẽ không còn làm anh bận lòng. Những người bạn của tôi sẽ không còn làm anh trăn trở. Người ta sẽ không thể giữ mãi cho mình cái không thuộc về mình. Cũng như tôi k thể cố giữ anh lại cho tôi khi tim tôi k có hình bóng của anh.
    Sẽ không còn cơ hội nào cho bản nhạc Slow tình tứ... Mà sự thật là tôi biết tôi chưa có ý định dành tặng nó cho anh...
    Anh đi đi, tôi không giữ anh!

  5. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần đuổi, chẳng cần mang nhiều tâm sự thế làm gì. Các anh í không xứng đáng được như thế đâu.
    Chị Su nhớ những gì hứa làm cho em đấy.
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chán đời Huy_kang min. Anh chàng mê tín em Cala mà cứ thập thò ngại mời nhảy. Đáng đời chưa, mấy lần có can đảm đến đứng dậy, thì em Cala đã có người khác mời rồi. Chẹp. Mình mà cứ ngại là chít. Hôm qua em toàn đi mời, có mấy khi được mời lại... ODC toàn những gã đẹp trai, không mời có mà thiệt à...
    Chị KHông thể ơi, đừng buồn, có em đây nghe chị. Mặc kệ những gã đa tình đi, chuyện chúng mình đâu có thiếu tình, hả chị... Xin lỗi chị, hôm qua em hổng biết nhảy điệu gì ấy nhỉ... nên bước loạng choạng quá. Để em học cả bước nam rồi mời chị nhé...
    Anh lờ sờ nhảy dạo này ít bốc quá, em thích hoang dã và hết mình, anh ạ. Hì hì, thảo nào bé con nặng trịch này làm cho anh phờ râu trê.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 11/03/2006
  7. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    kết cục thì Huy_kangmin là ai cơ chứ??? sao em mãi ko biết ??? Em Uotmi chả giới thiệu cho chị gì cả? giận rùi
  8. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    ...........................
    And any time you feel the pain, hey, Jude, refrain
    Don''t carry the world upon your shoulders
    Well don''t you know that its a fool who plays it cool
    By making his world a little colder
    ................................
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Những bản slow chỉ tình tứ nếu người nhảy với ta là một người tình. Su hãy cất nó đi và dành cho người đàn ông em yêu. Đừng buồn, cái gì không thuộc về mình thì không giữ lại được, mà có thì cũng vô ích. Bỏ lại mọi thứ vô nghĩa sau lưng mình, bước đi nào. Lạc quan và luôn xinh đẹp.
    P/S: nut_chai vẫn nợ em 1 chầu kem.
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chị nút chai, chị nói bao giờ cũng chuẩn. Những gì thuộc về mình có muốn phũ phàng vứt bỏ nó vẫn cứ bên mình thôi
    Còn những cái không phải thì có cố đến mấy cũng sẽ lướt thoai. chị nhỉ?
    Em ngoài những lúc bi quan thì lúc nào cũng lạc quan chị ạh, he he....
    Cám ơn chị đã động viên em!
    Bây giờ thì em thèm kem quá, kem chua Lý thường Kiệt chị ui,

Chia sẻ trang này