1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con! BUôn dưa cái gì đây hử? Hì hì! Chị của nhóc không ướt át đến thế đâu. Hehe! Thỉnh thoảng luyện loại vài quả văn chương í mà. Nhóc có biết hồi cấp 3 chị chuyên đi viết thư tình thuê cho lũ bạn của chị ko? Thư nào cũng ngất ngây con gà tây. Các anh cứ gọi là chết đứ đừ! Hì hì hì!
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hĩc, em đặt chị viết một lá thư tình, đại để lời lẽ sướt mướt, hứa trọn đời yêu anh, mong anh cũng trọn đời yêu em.
  3. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước.... à không .. cũng chỉ là mới thôi. Nhưng sao nghe chừng nó xa xôi quá thể. Anh nói rằng muốn nhẩy cùng em điệu slow nhẹ nhàng tình cảm. Cả buổi anh chỉ chờ đến lúc bản nhạc êm ái đó cất lên. Nhưng khi đến lúc thì anh lại không có mặt. Em đã nghĩ.. Anh yêu em và yêu luôn cả những gì em thích. Nhưng có lẽ em đã nhầm ...Chỉ là khúc dạo đầu ngắn ngủi phải không anh??????
    Em cũng hiểu anh đã fải cố gắng rất nhiều khi bên em lúc ấy còn những sự lựa chọn khác , có lẽ anh đã fải quên đi bản thân mình để làm em vừa lòng, để làm em nghĩ rằng mình hoà hợp và hiểu nhau như đã từng yêu lâu lắm. Thực sự là em choáng ngợp bởi hạnh phúc, niềm vui, sự quan tâm và chia sẻ mà anh mang tới.
    Cũng chẳng kéo dài được lâu ..........!!!!!!
    Có lẽ bây giờ mới đúng là con người thật của anh. Con người mà em đã từng biết đến trước khi em yêu anh. Ngày trước có lúc em đã ngỡ những gì anh thể hiện là 1 góc nào đó trong con người anh mà em chưa được biết. Nhưng em nghĩ em đã nhầm.
    Rồi thỉnh thoảng em lại tự nói với mình rằng có lẽ anh yêu em chân thành nên những gì anh thể hiện khác xa với những gì em nhìn thấy anh thể hiện với người kia. Bởi vì em là tình yêu đích thực của anh nên anh nâng niu và chiều chuộng em hết mực. Nhưng giờ nhìn lại.. Em bật cười...
    Em có còn là em không ????
    Còn anh vẫn là anh .. Anh nhỉ ...
    Anh ko thích em làm cái này.. Anh ko thích em làm cái kia ... Em chỉ nghĩ đơn giản 1 điều yêu nhau ko chỉ nghĩ về bản thân mình quá nhiều .. Fải nghĩ cho cả người kia nữa... Em thay đổi suy nghĩ và hành động theo như ý anh muốn. Bởi vì em tôn trọng anh ..
    Nhưng còn những suy nghĩ của em thì sao ?? Ngày trước anh nói. Net chỉ là Net, mạng chỉ là mạng, em fải fân biệt được đâu là ảo và đâu là thật.. Anh ko muốn em quá đắm đuối với các cuộc vui, ăn chơi nhậu nhẹt suốt ngày... Anh bảo trên mạng này chỉ có 1 số ít người chơi được, Còn lại thì hoàn toàn chỉ là quan hệ xã giao... Nhưng sao những gì anh làm bây giờ lại hoàn toàn ngược lại với những gì anh nói...
    Có cần thiết lắm fải đi ko ?
    Nếu anh đã muốn sống đúng là anh .. Thì chẳng có lý do gì để em không sống đúng là em cả. Em thay đổi vì anh, vì tôn trọng và nghĩ anh đối với em quan trọng. Nhưng khi trong mắt anh em cũng chỉ bình thường như những thứ bình thường khác.. Thì có lẽ em đã quá tự đề cao bản thân... Em nghĩ mọi việc nó khác nhiều cơ...
    Em sẽ không nói nữa. Sẽ chờ xem anh sẽ xử sự như thế nào ... Em mong anh sẽ không làm em fải thất vọng ... Em không muốn mình lại trở về cái con người bất cần vốn dĩ...
    Su hâm ! Vào topic của ấy viết lảm nhảm để nhẹ nhàng bớt đi. Hôm qua ấy cười vui nhở .. Cả tớ cũng thế ... Nhưng mà đầu óc thì chẳng thoải mái 1 tí nào cả. Hôm qua ấy nghe hết rồi đấy. Chắc là ấy cũng có suy nghĩ đúng ko ? Tớ cảm thấy mệt mỏi lắm nên tớ sẽ không nói nữa đâu. Cảm giác chán nản thế nào ý ...

  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, chán là chán thế nào. Hôm qua chẳng cười rách mép đấy thôi, a L khen 2 bọn ấy đẹp đôi lắm, hi hi... Ấy cứ hay nghĩ lung tung, tớ thấy HA yêu ấy thế còn j mỗi cái tội ham chơi thì phải chỉnh từ từ thôi. Cho anh ấy thêm những lựa chọn đi rồi hướng anh ý theo lựa chọn của mình...khì khì... Con trai cũng dễ dụ ý mà... Vui lên nào bạn yêu!
    Tối qua nhìn ấy xinh thế, đáng yêu kinh khủng khi ấy cười ... cứ thế mà phát huy nhá cưng!
    Không lâu nữa đâu HA sẽ đích thân mời ấy khiêu vũ đấy...he he...
    [/i]
  5. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày mưa nắng thất thường...!Trở lại sau thời gian quá bận nơi thành phố hoa phượng....!Có phải anh không biết vì không liên lạc với em,hay quả thật là như thế.Anh không còn thấy em say đắm trong những vũ điệu như ngày nào.Lao vào công việc và học tập để quên đi dancing vì anh đó sao em?!!Đâu cần phải vậy đâu bởi với em anh mãi chỉ là một phút thoáng qua thật rộn ràng trong cha cha mà thôi.Anh đã nhầm sao hay quả thật vậy những điệu nhạc vội vàng như những bài viết chưa bao giờ dài quá 15 dòng.Có lẽ tại lời văn quá dở hay tại nhẩy quá kém....Để cho những gì trữ tình nhất đành gói lại thành kỷ niệm riêng....!
    Em sẽ khiêu vũ cùng anh chứ??!!!!!
  6. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    nếu một ngày nào đó anh thôi ko yêu tôi
    Tôi xẽ ..................yêu người khác
    hĩ chán chẳng có ai mời mình nhảy,có phải ko có điệu nhảy nào phù hợp với mình ,hay ko có bản nhạc nào làm mình yêu thích (vô lý)cũng có thể ko có ai thích nhìn ............mình nhảy...chán
  7. iame

    iame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn nói em đi nhảy là để quên anh đi, để che giấu đau khổ.....
    nhưng không phải thế đâu. Em đi nhảy vì em thích nhảy, vì sau những ngày học hành mệt mỏi, em muốn đầu óc được thoải mái, bay bổng trong tiếng nhạc dặt dìu........
    Còn anh, anh có còn là gì đối với em đâu.....Chẳng qua,đối với em, quãng đời có anh cũng chỉ như một vết thương nhỏ, "một vết máu hồng trên tuyết trắng" mà thôi......!!!!!!!!
    .........Nhưng nghi ngờ của người bạn lại làm em nhớ đến anh, nhớ đến những buổi anh cùng em đi nhảy ,và anh luôn ôm em rất chặt, .....và em không ngăn nổi những giọt nước mắt .....nghẹn ngào........
  8. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống đâu có đẹp như những gì ta mong chờ. Có biết bao điều làm ta buồn, vui...trăn trở, khổ đau. Mỗi quãng đường đời ta đi qua, sẽ có những kỷ niệm thật khó phai- Hãy trân trọng nó.
    Có rất nhiều việc phải làm trong cuộc đời, ta hãy đắm mình trong công việc, hãy đắm mình theo bản nhạc dịu êm........
    ...........biết đâu..một ngày nào đó...anh sẽ cùng em đi đến tận những giai điệu cuối của bản nhạc.


    ----------------------------------------------------------------------------
  9. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm vác lửa ra đốt SU quá...
    You Are So....U.....

  10. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thôi hết rồi em đã bỏ ra đi!Ướt mi ơi chuyện này là thật sao em,lá thư em viết riêng cho Cala ngày 1/4 có phải chỉ là trò nói dối trong ngày cá thôi.Nhưng đành vậy bởi dẫu có ở nơi đây thì ta và em mãi cách xa nhiều lắm.Bởi quá nhút nhát hay bởi những người con trai khác luôn cạnh bên em.Ta không bao giờ có đủ một giây dù lỗi mạng để tới trước em mà nói "Em sẽ khiêu vũ cùng anh chứ"

Chia sẻ trang này