1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Híc híc...Tự nhiên thấy thương bác này quá...
    Nhanh lên, cố lên, vẫn còn kịp đấy, đừng trì hoãn sự sung sướng nữa...
    Cố gắng mời em lấy 1 lần không em theo chồng sang Đài Loan là muôn trùng cách biệt...
    "........
    Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi.
    Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
    Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
    Bỏ mặc tôi là
    Tôi là ai
    ......."
  2. kalacream

    kalacream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cho
    Cho một lần trót dại
    Cho những phút tình cờ
    Cho người tôi yêu mến
    Cho em ...
    một đời tôi..........
  3. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Lần nào, ở đâu, khi nào, với ai ... Chết thật.....
  4. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có người lại lôi topic của Su lên. Toàn dân sì pam chuyên nghiệp không loại trừ cả Su nữa.
    Mấy ngày hôm nay mê mải với salsa, mồm lúc nào cũng lẩm bẩm giai điệu quen thuộc, chân tay ngó ngoáy không ngừng. Dạo này công ty bắt đầu nhiều việc, 6hkém 15 roài khỏi cty, té về nhà báo cáo rồi lại lượn lờ nhảy nhót đến tận 10h hơn mới có mặt ở nhà. Thế mà vẫn có sức buôn đt đến 12h 1h sáng rồi đi ngủ.

    Ờ, mà tại sao khi nhảy chẳng thấy mệt gì nhở, chỉ có âm nhạc và những nụ cười, quên hết mọi ưu tư...

    =====================================================
    Salsa, mặc dù những bước chân Su còn vụng về lắm nhưng Su thật sự mê cái điệu nhạc này. Đúng là ngọn lửa bùng lên từ nội tâm khiến cho chuyển động mềm mại hơn, ánh mắt tình tứ hơn, và đầu óc tha hồ bay bổng cùng với 1 vài bước đi tự sáng tạo.
    Su thích salsa ở điểm đó. Nếu như Ballroom là những khuôn khổ buộc người ta phải tuân theo, cảm xúc cũng bị bó buộc theo dòng nhạc thì ở salsa bạn tha hồ thể hiện cảm xúc. Khi thì tươi vui, nhí nhảnh lẳng lơ, khi thì hờn dỗi, lúc thì vuốt ve êm ái, lúc lại bùng lên như lửa.
    Tiếc là không còn cơ hội để được học hỏi thêm nữa rồi. Hơi buồn chút xíu nhưng chả ảnh hưởng j nhiều, vui là chính mà...
    Nghe nhạc salsa cho phê con tê tê nào
  5. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ớ ờ, chị Su xinh đẹp đáng yêu có đầy người mời ý nhỉ? thích thế thì phải dùng mọi thủ đoạn và biện pháp để người ta mời mình chị ạ!!!
    Như em đây này, nháy mắt đến rụng lông mi anh Lờ Sờ Tờ mới ngó ngàng tới vài điệu .....
    Phận nữ nhi ... còn lâu mới ngồi đợi . Mấy tên ko chịu phục vụ chị em sẽ bị lôi kéo tới bến. quến rũ ko được thì ta phải lôi xềnh xệch.
    Hò... dô.. ta nào... kéo lão ta cùng... ra sàn.....
  6. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  7. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em nói chí phải Semi xinh đẹp ạh. Cứ thích điệu nhạc nào, chấm anh chàng nào là phải xông pha lôi ra chiến đấu ngay.
    Ví như em còn có khả năng quyến rũ mấy chàng chứ còn già như chị chỉ có khả năng doạ dẫm, lườm nguýt cộng với giận dỗi may ra mới lôi mấy lão mà mắt còn đang mở thô lố ra ngắm những cặp giò trắng nhởn của mấy em bé trên sàn ra nhảy cùng mình được.
    Chẹp, bây giờ làm gì có chuyện "anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ" mà là "anh có ra nhảy với em không thì bảo"
    Hã hã hã

  8. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Su nhảy không giỏi nhưng biểu hiện cảm xúc tốt lắm Su à ! nhảy với Su cảm giác như là muốn chạy trốn khỏi một con yêu tinh đang lên cơn thèm thịt người ý Su à, cho nên nhảy với Su luôn ở các động tác nhanh, luôn phải sử dụng các động tác Crossbody, nhưng mà vẫn là chạy vòng quanh. Kết quả là bị Su ăn thịt
    Nhảy với Semi thì khác! Semi luôn tạo cho người ta cảm giác là Semi đang yêu! luôn phải sử dụng các động tác nhảy Zuck ***g vào trong Salsa để cảm nhận Semi rõ rệt hơn, và cũng bởi cảm giác đang yêu đó nhiều quá nên thành ra nhảy lung tung hết cả, kết hợp Salsa, Bachata, Zuck love, Rumba,chacha,mambo, samba, Merengue. Kết quả là bao giờ cũng bị BK mắng là mày làm hỏng Salsa. Cuối cùng là hết hứng !

    Cho nên rút kinh nghiệm tránh hai cô này ra.......................
  9. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    hèm. này thì 1 ánh mắt lúng liếng, một nụ cười ngượng ngùng, những bưóc chân bối rối cần 1 bàn tay nâng đỡ và khuyến mại thêm cho anh vài pha sát sườn hết mình nữa nhé. nào thì khiêu vũ, nào thì yêu nhau. tình yêu này chỉ tồn tại trong vòng 5 phút của điệu nhảy thôi. anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?
    thôi , hết chiêu rồi , giờ thì anh không ra em sẽ vác anh lên vai mà quẳng ra sàn.
  10. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì anh biết là em không tự ái với anh, ừ thì thú thật là nhảy với em cảm xúc nhiều nhất, ừ thì cũng bởi anh khó tính quá, ừ thì biết là thế cho nên mới phải nói chuyện với em, ừ thì quý em quá cho nên........... Dance with me OK ???

Chia sẻ trang này