1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    người ta quần quần áo áo, người ta phụ kiện xủng xẻng , người ta lả lướt say sưa trong điệu nhảy, em cũng muốn được như người ta ý . Em chỉ luôn áo phông quần bò thôi, em biết. Nhưng nhìn theo tay em này, đấy , cái đôi đó đó, em muốn được như người ta. sao ko nhảy với em ? để em được như thế. dỗi anh rồi, em ngồi xem người ta nhảy, tưởng tượng ra 1 phần của sự sung sướng. dỗi anh rồi, em cóc thèm anh nữa
  2. nhoccon1980

    nhoccon1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Semi nói thế khối anh tưởng bở đấy . Hôm sau các anh xông ra đông quá đừng sợ nhé
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Ờ ! chẳng biết nói gì cả nhưng đã trót đóng vai quân tử thì phải nhất ngôn, mà nói ra thì thế nào nhỉ? quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói lại là quân tử khôn thế bây giờ nên dại hay nên khôn hử? hehe cũng xúng xính quần quần áo áo, cùng trang phục phụ kiện bụi bặm kinh hồn nhưng ẩn sau đó là một tâm hồn bún, một trái tim bốc mùi, một lý trí dọc mùng bóp muối...... thôi thì đành làm nhiệm vụ với mấy thằng bạn cho xong việc vậy.
    Nào hãy dance với một beautiful mind...........
  4. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm chả vào box dancing chơi... vui nhể ... Chửi nhau cứ gọi là hoành tráng ...
  5. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Kaka cho em xin cái mẩu này làm chữ ký nhé?!
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Phải mất hơn nửa năm mới quen với việc dùng một ánh mắt, một nụ cười và một bàn tay thay cho câu nói: "A sẽ khiêu vũ cùng e chứ?"
    Vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngại ngùng khi dance với một người lạ. Nhưng vậy cũng đã là một kì tích với mình.... Dẫu sao khongthe ngoài sàn nhảy và khongthe trong sàn nhảy đã có quá nhiều điểm khác nhau.
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại thấy ngại ngùng khi mời một ngưòi khiêu vũ, lâu rồi con tim lại hồi hộp đập thình thịch trong từng bước nhẩy...Chân tay cứ cứng đờ, mồm cứ như ngậm hạt thị....Quái thật...
    Thế là vẫn còn hy vọng....Amen...
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mừng bệnh dê của anh đã thuyên giảm...
  9. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ cho ta khi bắt gặp nàng tối qua.Tình cờ chăng hay là sự đời trớ trêu là vậy!Cho đến giờ tuy hay gặp ở các CLB nhưng ta vẫn chẳng dám tiến tới mà nói "Yasu,nàng sẽ khiêu vũ cùng ta chứ" cũng giống như Cala dễ thương vậy.Có phải ta quá vô tâm mà mải mê với vũ điệu riêng hay tại tuy gần mà vẫn cách xa.Ta chỉ lặng lẽ ngắm nhìn họ trong vũ điệu Disco mà họ vẫn luôn dùng để nhẩy merenge (không biết có sai chính tả không).Ta hy vọng mình sẽ dũng cảm hơn,hay ta nên học merenge nhỉ...ta bối rối,ta chẳng biết phải bắt đầu thế nào nữa....
  10. kalacream

    kalacream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ nhảy với nhau YASU nhé!
    Hãy cùng anh thắp sáng ngọn lửa của điệu nhảy Rumba, khơi lên sức nóng trong các bước chân Chachacha. Có thể anh nhảy chưa giỏi, các bước chân của anh còn vụng về nhưng anh sẽ nhảy với YASU bằng cả con tim. Có ai đó đã từng nói "Điệu nhảy đẹp nhất là điệu nhảy đến từ trái tim", nếu xét theo tiêu chuẩn này thì điệu nhảy của chúng mình sẽ là đẹp nhất. Anh sẽ chờ đợi dù bao lâu đi nữa để nhảy cùng em điệu nhảy bất tận "điệu nhảy từ trái tim".

Chia sẻ trang này