1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 lang thang cùng với hội bạn, thế nào mà bắt quả tớm được mấy bác đi đánh quả lẻ k rẻ rê anh em nhé
    Chắc là sau 1 hồi xoay vần với các vũ điệu nên tâm hồn mấy bác này mới lên mây thế này...hé hé


    Ôi, vậy là vẫn còn hy vọng àh, cứ tưởng C1LY hết thuốc chữa rồi, hoá ra là vẫn còn hy vọng...
    Amen...

    Hí hí, Trưởng phóng Kan luôn luôn đen từ đầu đến chân lúc nào cũng e dè thẹn thùng, Su nhớ không nhầm thì mình đã có 1 lần duy nhất nhảy với chàng này và lần đó là do mình...mời
    Quả là lâm li, bi hài...
    Đợi em học cho thành tài "điệu nhảy từ trái tim" này đã nhé, rồi em sẽ khiêu vũ cùng anh

  2. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thế mới lạ chứ!Mình có 2 cái áo đen trong khi có đến 5,6 cái áo trắng.Thế mà lần nào gặp YS cũng đúng là lúc mình mặc đồ đen.Vấn đề là điệu nhẩy từ trái tim gì gì đó thì iem chịu.Nên YS khi nào mình gặp nhau thì để dành điệu mambo sàn hay bibop cho Huy nhé.Lần sau nhất định mời!!!!!!!
  3. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    rat han hanh moi em khieu vu cung anh !
    dieu gi` em duoc nhi.....anh ko bit nhay nhung rat vui duoc moi em...............:D(khong run lam dau)
  4. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt rùi, lúc C1LY cầu Amen là 1h30 phút sáng ngày thứ 7, còn tối thứ 7 là bệnh cũ tái phát...
    Tự nhiên dạo này nhìn cái mẹt của SU cứ vênh vênh váo váo...chỉ muốn cho 1 quả...cho đỡ vênh......Amen
  5. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!Thế ko đi bơi nữa à?Em bắt đầu thích cái khung cảnh chỗ bể bơi,thích ngồi uống bia ngay bể bơi,thích món khoai tây chiên chỗ đó làm rồi đấy.Bác sẽ đi bơi cùng em chứ?!! he he ... em thì chả thích bơi nhưng em ngồi uống bia trông đồ cho bác nhé.Rủ vài nhân nữ đi ngồi chung với em,bơi chung với bác ...hay phết đấy nhỉ ...Hay là thứ 7 này lại tổ chức tiếp đê bác ơi..............................................
  6. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này trời sẽ rất nóng...
    " Em sẽ bơi.... ếch cùng anh chứ"
  7. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng tôi cũng đã mời được YASU một điệu (BiBop).Nhiều cảm giác quá chả biết diễn tả thế nào bây giờ.Nhưng có một điều tồn tại rõ nhất đó là sự tiếc nuối bởi vì YASU cùng bạn trai không tham gia tiếp chương trình bơi lội (mời rồi nhưng không đi đấy nhé).Chả bù ông anh C1LY của tôi thì chả thấy ló mặt đến FC thế mà vừa tới bể bơi đã thấy ông ý ở đấy rồi (kêu là anh vừa đến nhưng hình như làm thêm ở bể bơi thì phải hehe....).Em chả bao giờ bơi đâu nhưng iem sẽ nhiệt liệt hưởng ứng chương trình cùng các bác với màn bia khoai tây chiên trên bờ.
    Những ngày hè oi ả đầu tiên!Em sẽ đi bơi với anh chứ!!!!!(Tất nhiên em bơi với bác Thảo còn anh uống bia hahhaha.....)
  8. yuki1982

    yuki1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Cần một chút thời gian tĩnh lại
    Đừng vội vàng nắm chặt một bàn tay...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Người ấy làm cho tôi mệt mỏi
    Với những câu tra hỏi
    Với những tiếng thở than
    Người ấy khiến cho tôi ngưng bước chân
    Không tiến tiếp nữa
    Đứng lại thở dài
    Có lẽ tôi không hiểu Người ấy
    Và chắc chắn một điều...
    Người ấy không hiểu tôi
    Tương lai sẽ là gì
    Giữa hai tâm hồn không đồng điệu
    Hạnh phúc sẽ là gì
    Giữa ngổn ngang ngờ vực
    Rồi người ấy sẽ đọc
    Ròi người ấy sẽ lại buồn
    Rồi người ấy sẽ lại trách móc
    Rồi người ấy sẽ lại khổ đau
    Và rồi tôi...

    Được yuki1982 sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 27/04/2006
  9. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hị hị....Mới có 24 tuổi đầu, chưa gì đã nghĩ đến cưới với xin thì còn mệt nhiều, em nhể
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Anh này phát biểu j kì cục vậy?
    Con của bạn e nó biết chạy rùi đấy anh ạ!

Chia sẻ trang này