1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    "Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?"
    Đâu rồi cảm giác háo hức với dancing như ngày đầu nhỉ? Đâu rồi cảm giác ghen tị với những bước chân điêu luyện? Đâu rồi nhịp trái tim rộn ràng với những giai điệu quá đỗi say mê? Mọi thứ cứ nhạt dần, nhạt dần như câu nói chưa kịp thốt ra trên môi.
    Đôi khi tâm trạng trống rỗng xưa cũ tìm về, lại nhấc chân đến với salsa.
    Uh... lúc nhảy và say sưa với tiếng nhạc rộn ràng quên mất những lo toan, quên mất là tâm hồn mình đang già cỗi đi. Mọi mệt mỏi chạy đâu mất tiêu. Nhưng chỉ lúc nhảy thoai...
    Bi giờ, cảm giác trái tim chẳng còn có thể lao đao mộng mơ như ngày nào. Uh...cái ngày xưa nhỉ, đâu có xa, 1 vài câu nói đong đưa, 1 vài ánh mắt chao lượn, một vài nụ cười ẩn sau mỗi làn lướt ngang là đêm về có thể làm thơ... để rồi sau khi con cóc từ bài thơ đó nhảy ra là lại chuẩn bị nhởn nhơ câu chữ với 1 cảm hứng mới. Khà khà...
    Có lẽ già thật rồi, đây phải chăng là giây giây phút sến cuối cùng để ra quyết định quan trọng ... hic hic... Có lẽ mình vẫn chưa sẵn sàng chăng...
    Hình như mình vẫn còn rất trẻ thì phải...hu hu...
    Thoai, mặc kệ cái vòng luẩn quẩn 4-1 chết tiệt, tối nay salsa cho nó phê phê con dê mặc váy nào... Đời có bao lâu mà dành mất gần 15p để post bài vớ vẩn này nhở...

    hâm hâm 1 tý để bù cho quảng thời gian tỉnh táo quá dài...he he... Sống là phải biết cân bằng chớ hểy...
  2. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Người ta lên sàn toàn đi có đôi, những bé trai ngon mắt đi một mình thì không biết nhảy. Trời ơi là trời.
  3. namehv

    namehv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có em nè .... "bé trai ngon mắt" đoá .... em cũng gọi là biết nhảy không giỏi thì cũng thuộc loại trên trung bình ...vừa đủ tốt nghiệp không phải thi lại :hehe:
    Trong đám FC ngoài ướt mi ít tuổi nhất ra thì em cũng thía nè ...có khi còn kém tháng bà ý nữa ý chứ :hì:
    Ít tuổi nhất đám đây ...bà chị có tham gia FC ko thía .
  4. tbtrung75

    tbtrung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là tôi đang ở TP.HCM nên không tham gia cùng các bạn được.
    Yasu, tôi muốn được một lần nhảy với em.
  5. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    hhehhe
    Ngon mắt hay không fải nhìn thấy mới biết. Tui không trong FC đâu... nhưng biết đâu sau này lại tham gia..
    Toàn đi nhảy với bạn gái thui nên nhảy cũng kém chân lắm rùi
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lâu không gặp cô gái trong chiếc áo màu sen hồng thủa nào. Topic này rơi tuột theo nước trôi. Ngày mai đã khác hôm nay , chị đã bận rộn hơn, để một lão trọc đầu cô đơn đùa gái mà lòng nhớ em Su kinh khủng.
    Nhớ đường cong của chị và của chị Cala nữa. Các chị đi hết rồi, còn mình em thôi. Về cho mượn bờ vai mềm đi, đi mà.
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Nhóc, dạo này em có vẻ nhớn hơn 1 chút rồi đấy, và cũng mê mải với chàng Gấu của em nhiều hơn. Em có nơi có chốn cũng phải để cho chị đi tìm nơi chốn của mình chớ. Đi đi về về 1 mình mãi chịu sao thấu, mà đi hoài cũng ông anh trai cũng chán trò lắm, cũng phải tạo điều kiện cho ông ý àh ơi với các em bé bé chứ hí hí ...
    Chị đâu có mất tích, rồi sẽ quay lại thôi, đôi lúc con người ta cần có thời gian nghỉ ngơi để refresh lại bản thân bé ạh...
    Rồi ngày mai sẽ lại khác hôm nay và lúc ấy có lẽ mới hợp lý và đẹp hơn với mình, phải không nhóc???

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 12/05/2006
  8. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Cuộc đời của mỗi người luôn có những khoảng lặng, có thể cá nhân mỗi chúng ta bị rơi vào trong cái khoảng lặng đấy một cách có ý thức hay vô thức. Đang muốn có một cái khoảng lặng đấy nhưng mà điều kiện thực tế không cho phép, nói chung những khoảng lặng đấy thật đáng yêu Su nhở?! luôn đánh giá Su là một cô gái rất đưọc mặc dù Su là một con bé láo toét đáng ghét..... nói mãi vẫn cái chứ ký mất diện tích chết tiệt của Su..... spam spam spam cho bõ ghét, ghét cái mặt, ghét cái tên, ghét cái trên ghét cả cái dưới.... ( học của Su )
  9. namehv

    namehv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    To: pillory sao mà đi nhảy với bạn gái thía ! chán ...đến đó để dẫn dẫn thì chán chết... bước bước sàn đã là chán (chẳng có tý kỹ thuật nào cả) lại còn chẳng có hồn gì cả ....hix ... rồi sẽ có người mời thôi ...nếu không kiêu...hì hì vì con trai gét nhất bà nào đi nhảy mà còn kiêu thì chán chết ...nhảy 1 lần là nó chẳng mời nữa đâu...
  10. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    up-----he
    kieu ra ve thoi ma---phu nu rat hay ra ve tinh vi con chim zi ay''.

Chia sẻ trang này