1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tiếng mưa... những giọt nước nhỏ li ti rắc trên đường khuya u ám. Tôi đang định quen tay type rằng: "tiếng mưa mát lạnh, êm êm, rớt âm âm như 1 khúc nhạc đêm du dương, huyền bí" mà quên mất sự thật rằng có tiếng xe tải vừa ầm ầm chạy ngang qua đường, có tiếng chửi thề vọng lên từ cái xó xỉnh nào đó của 1 gã say rượu say mưa.
    Tôi đang cố gắng vềnh hết cả tai lên, vận dụng mọi giác quan mơ màng và lãng đãng nhất của mình để cố hình dung ra một bản nhạc nào đó, đơn giản như điệu Slow chẳng hạn mà không được. Thấy tiếng mưa khô khốc trên mái tôn lẫn vào tiếng chân liêu xiêu cuối đường vắng. Thấy ngọn đèn đường cần mẫn toả thứ ánh sáng vàng vọt xuống những vũng nước chông chênh. Thấy một khoảng lặng ùa vào hồn mình mát dịu.
    Đêm. Đã đến lúc tôi phải chọn ra partner cho mình trên sàn nhảy mang tên cuộc sống. Tôi sẽ có thể nắm tay partner của mình khiêu vũ không chỉ có mấy điệu chuẩn DS mà mà tất cả các điệu nhảy hay ho nhất, quái gở nhất trong tổng hợp tất cả các thể loại âm thanh của cái sàn nhảy vĩ đại này.

    Mưa cứ thong thả rớt từng giọt một. Còn tôi thong thả ngồi bó gối, type những dòng chữ vô nghĩa. Liệu có nên kich chuột vào bút gửi bài không nhỉ? Cho vui...
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 24/05/2006
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ấy chớ em yêu dấu, anh vừa mới rượu chè với anh của em xong, chưa tan hơi men, nhưng vẫn biết em tôi vẫn còn luẩn quẩn. Dancing là dancing, cuộc sống là cuộc sống, đừng mix nó trở thành 1 mớ tả pí lù vậy chứ.
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    He he, ông anh bụng bự đáng kính thân mến, sao lại nói là em luẩn quẩn nhở, em rất minh mẫn và có sự liên tưởng quá chuẩn đến mức đáng ngạc nhiên đó...kha kha...
    Anh nghĩ kỹ mà xem rồi sẽ thấy....
    ========================****(*/_*)****=================

    Sáng mai lại lên đường rời xa HN ít ngày, bỏ sau lưng những đôi bàn tay, những vũ điệu say lòng níu giữ chân người đến kỳ lạ. Đã từng nghĩ chả bao giờ chán và rời bỏ nó cả, hoá ra người ấy nhầm. Nếu không là đam mê, nếu chỉ đơn thuần là một thú vui thì người ta sẵn sàng quên khi có những thú vui mới, ham mê mới. Dancing là một chốn dừng chân giúp người ấy lấy lại cân bằng, lấy lại hứng khởi để bước vào những cuộc chơi mới.
    Nếu là ngày xưa thật khó khăn làm sao với ý nghĩ sánh vai với 1 ai đó hoà mình vào tiếng nhạc. Nếu là ngày xưa cũng thật khó khăn làm sao để có đủ tự tin đưa một ánh mắt, một nụ cười thay cho câu nói "anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?" Bây giờ thậm chí người ấy còn hậm hực doạ nạt để lôi bằng được 1 người quen nào đó ra sàn. Sự thay đổi trong 3 tháng cũng khá chóng mặt đấy chứ nhỉ? Có lẽ cũng chỉ cần đến thế thôi mặc dù đôi khi người ấy mê mải nhìn theo từng bước chân của một đôi nhảy đến quên tất cả mọi âm thanh bên cạnh. Thỉnh thoảng cảm giác thèm muốn được bay trên sàn quay trở lại, đem đến chút nuối tiếc thời gian... Tuy thế, còn quá nhiều điều cần phải làm, cần phải quan tâm đến hơn là chỉ có việc xỏ chân vào 1 đôi giày.
    Dancing, hẹn một ngày niềm hứng thú trở về
    Và anh, một partner bí ẩn nào đó, hẹn một ngày được chìa đôi bàn tay xinh xinh, rồi đặt trong tay anh, ta bước vào điệu nhạc với niềm say mê mới....
    Hẹn một ngày...!


  4. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Anh xin trả lời em người trong mộng của anh!
    Anh luôn sẵn sàng lướt cùng em trong tiếng nhạc. Anh chưa kịp mời em chắc do có quá nhiều người vây quanh em. Anh chỉ quen ngắm em từ xa và tự cảm thấy vui mỗi khi thấy em cười.
    Mãi mãi chờ em .
  5. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @ YASU82 viết lúc 23:56 ngày 25/05/2006-]
    su ơi lâu lắm rồi ko thấy su ở bất ki` đâu cả
    bận lắm ah
    kéo hộ toppic của ấy lên nhé
    tớ hôm nay hâm hâm nên spam bài
    dù gi` hôm nào có thể mời ấy điệu rumba
    sao ko tham gia vào bất kì đâu nhỉ
    có cái gì ngọt ngào hơn kéo su ra khỏi dancing vậy ................
    ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    tụ nhiên thấy nhớ .
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Có mấy con mực ngọt ngào hơn lôi kéo Su ma nhỏ ạh...hê hê...Nhưng Su cũng tái xuất giang hồ roài mà...
    Mỗi tội chưa thấy hứng thú lại với dancing.... Cái tội k có partner....hẽ hẽ...

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 03/06/2006
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì mỗi người 1 cảnh nhỉ, mình dạo này lại ít hứng thú với dancing hơn chính vì... có partner rồi mới chết chứ!
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nghỉ dancing tăng cân liền...
    Chuẩn bị quay trở lại với dancing!
    Liệu một thời gian không tập tành nhảy nhót gì, chân tay có cứng quèo k nhỉ?
    Có quên mất động tác không?
    Có phải luyện lại 1 chút gì cho nó đỡ gượng chân không nhỉ?
    Liệu mọi người còn nhớ mình không nữa cơ?
    Mà liệu... anh nào đó còn muốn khiêu vũ với em không???

  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    tớ đăng kí 1 chân nhảy lò cò với ấy
    ủng hộ su quay lại với dancing .
    nhớ su lém nhớ ko chịu được
    mối lần đi dancing lại ngơ ngác tự hỏi với cả ngàn câu hỏi
    tại sao và vi` cài gi`
    có phải vi` tớ ko su ơi ( he he điêu thế )
    tại sao su lại bỏ dancing bỏ tớ (....như trên ...)
    nhớ bàn tay ấm áp nhớ nụ cười tươi tắn và cái nhìn làm người ta chết gục .(....................)
    ôi giới dancing lại thêm 1 lần toán loạn vi` nụ cười và vẻ đẹp của su rôi`.
    chúc mừng sự trở lại .
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy khen, mở miệng ra là khen, cười một cái rồi khen, nhảy xong cũng khen, hỏi chuyện là khen, gõ bàn phím là khen, túm lại là... khen. Đổi tên: Ma khen.

Chia sẻ trang này