1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flytotuan

    flytotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    camp1.bmp
    khong biet tim duoc mot nguoi ban dancing cung co hay khong nhi ,se co rat nhieu dieu se xay ra do.
    chang han ,khi dancing cung voi mot ai do ,minh phai co cam xuc thi se co gang tap ,co gang nhay cho dep ,nghe nhac cho chuan ,,,,,,,,,,,,
    thanh thu khong biet moi nguoi se nghi the nao !?
    theo các bạn thì dancing thì không cần quan tâm đến vẫn đề phụ ấy ,Chỉ cần mình dancing tốt là được !
  2. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    "Anh mời em điệu này nhé! ", là câu nói mà tụi con gái rất muốn nói nhưng cứ ngại nên không nói, đâm ra rất dở vì lúc đó sẽ không nhảy được với người mình muốn nhảy cùng, khi đó sẽ không thể có được sụ bay bổng thật sự trong khi nhảy! Bạn nào nhảy đẹp thì có nhiều cơ hội được nhảy với người mình muốn nhảy hơn, vì tâm lý ai cũng muốn nhảy với người nhảy khá, những bạn này khỏi lo là không kiếm được bạn nhảy..... Ngược lại những bạn nhảy chưa đẹp( hay không đẹp) công thêm tình nhút nhát thì là cả một vấn đề..... Vấn đề này tất cả mọi người ai cũng trải qua, rất khó khăn trong việc tìm bạn nhảy cho mình trong khi tập, hay kể cả lúc đi sàn, hãy tưởng tượng là bạn mọt ai đó nhảy với minh một điệu nhảy, Ok, người ta đồng ý, nhưng họ nhảy xong là " chạy mất" và có thể sẽ viện lý do để từ chối nếu bạn mời họ thêm lần nữa điều này cũng có rất nhiều người gặp phải .......................Và lỡ có ai đang rơi vào trong hoàn cảnh này thì nên khắc phục mau mau, nếu không thì sẽ bị Stress đấy, có khi còn chán cả Dancing luôn
    @ Nấm lùn_ JULY
    "Hãy cười thật tươi khi mời một ai đó!..............." Và bạn sẽ dần nhảy đẹp thôi! ......................... Nhút nhát là một nhược điểm cần phải hạn chế tối đa........Nhưng cũng không nên bạo quá hoá vô duyên!!! Chúc bạn luôn vui vẻ, và sớm tìm thấy sức "hấp dẫn" của khiêu vũ!
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ!
  4. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn viết 1 bài thật dài, nhưng cứ xoá di xoá lại. Có lẽ những cảm xúc sến, uỷ mị không phù hợp với chốn dancing rộn ràng này. Một sự chia tay có báo trước... phải không?
    Ngày trước có người bảo tôi rằng: em ham chơi, say mê nhảy nhót thế thế thì lấy đâu thời gian lo lắng cho học hành, công việc, gia đình?" Bất chợt phì cười... "Anh hiểu em nhiều hơn là em có thể biết đấy" Uh hiểu em quá, anh nhỉ?
    Ngày hôm qua: Nắng và mưa
    Ngày hôm nay: Mưa và nắng
    Cuộc sống thật nhiều biến động, nhưng cũng chỉ xoay quanh 1 trục sẵn có mà thôi. Và tôi, dù có đôi lúc hoang tàn đến mấy, dù có đôi lúc rạng ngời đến mấy, vẫn cứ là tôi thôi.

    [​IMG]
    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 30/06/2006
  5. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Xin nhận!
  6. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trong giới Dancing bây giờ, nam ít hơn nữ khá nhiều, nên các anh dù nhảy khá hay tệ cũng đều là mỳ chính cánh hết cả, đi đâu cũng được " chào đón nồng nhiệt", còn chị em phụ nữ thì còn tuỳ vào nhiều điều kiện khác nữa...còn không thì tự thân vận động, muốn học nhảy, hay đi nhảy thì phải đi mời, mạnh tay hơn thì lôi người nam ra nhảy với mình ..... Mong sao thực tế này sớm kết thúc, để chị em được "chú ý" nhiều hơn
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Anh lần nào đi cùng Gió Mạnh cũng thấy nam bằng nữ đó chứ! hìhì. Gió Mạnh chịu khó học nhanh lên, lên chân rồi thì lúc đó còn ko có thời gian để cho các bạn nam mời ko biết chừng.
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Trong giới Dancing bây giờ, nữ tập nghiêm túc lâu dài và chăm chỉ ít hơn nam khá nhiều, nên các anh dù nhảy giỏi đến đâu đi đâu cũng chẳng tìm được nữ ưng ý đành tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể tự thân đào tạo hoặc phải đi mời, mạnh tay hơn thì tranh cướp nữ tốt ở đâu đó về với mình ..... Mong sao thực tế này sớm kết thúc, để nữ đừng ảo tưởng mình cao giá lắm nữa
  9. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trong giới Dancing bây giờ thì nữ vẫn nhiều hơn nam, nên nữ vẫn rơi vào tình trạng thiếu Partner, đã có nhiều bạn không có Partner mà không cảm thấy thích Dancing ( có khi còn không muốn học... ), còn nam thì dù gì cũng dễ tìm Partner hơn, nên cũng không thấy chán Dancing lắm ( lúc nào mà chả vài nữ tập một mình ) .
    Và số nam tập chăm chỉ, nghiêm túc thì đương nhiên là nhiều hơn nữ rồi, vì hầu hết đều không thiếu Partner, nên càng tập càng thấy thích ( còn nữ, tập không có Partner, càng tập càng thấy chẳng có gì thú vị ). Lý do thứ hai, nam phải tập chăm chỉ bởi vì nam là người dẫn, là người chủ động trong hầu hết các điệu nhẩy, vừa phải chú ý đến nhạc, vừa phải để ý đến tay dẫn...... nên nếu chú ý đến mỗi chân của mình đi thế nào thì..... .................dẫn mà tệ thì " ở nhà cho xong"........
    Cho nên giá nào cũng phải chăm chỉ tập, và tập lâu dài...
    Còn phía nữ, những người nhảy giỏi, nhảy đẹp lại không nhiều, cũng là những lý do đã nói trên......Các nữ này cũng có thể coi là " Hoa quý "trong làng Dancing, ít mà.....................Cho nên các nam tranh giành cũng phải........
    Xem ra " cuộc chiến đi tìm Partner " sẽ còn dai dẳng đây!!! Và ai ai cũng phải phấn đấu quyết giành cho được Partner ưng ý........... THẬT KHỐC LIỆT !!!!
    CÒN TÔI, TÔI PHẢI ĐI............................... NGỦ MỘT CÁI ĐỂ LẤY SỨC TIẾP TỤC THAM GIA VÀO................................" CUỘC TRANH GIÀNH PARTNER" NÀY!
    @ Anh Ted ::::::: Em vẫn đang tập rất chăm chỉ, em cũng muốn lên chân mà, ( đang mong đuổi kịp anh mà )
  10. hoanghp2000

    hoanghp2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    YASU82: Anh rất vui lòng. Đừng kéo trước khi anh buộc chặt cái dây chun quần.

Chia sẻ trang này