1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi uh. Tớ nhớ rất rõ nếu có ai nói gì nhưng những người nữ cung Nhân Mã sắp xếp đôi khi hơi lộn xộn . Cô ta đang tập dáng mà
    nàng 82 ơi, Bà PCgenetic còn phải bỏ bốt ra vì sợ ngã đấy.
    Vậy là lại toàn nữ với nữ, trên net này cũng thế sao?
  2. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho em...hichic... 1 mình ư? ko có ai dẫn nhảy ư? e hèm...1,2,3 hít sâu, thở mạnh...rùi...đứng lên bước đến trước mặt 1 anh chàng nào đó (nếu tia được anh nào khả ái mà đang ngồi ko thì tuyệt quá, ko thì chọn 1 anh nào đó làm trong sàn đó...khi`khi`) và... "anh ơi, anh nhảy cùng em điệu này được chứ ạ?" và...tèn tén ten....
    Đấy là trong trường hợp xấu nhất, chứ bình thường muốn nhảy với ai cứ nhìn đắm đuối vào mắt người ta là người ta hiểu ra liền à... có vấn đề chi đâu nhỉ? hehehe....
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    nếu mà có ai nhìn tớ đắm đuối thì tớ nghĩ ...lạ lắm Callalily cứ cẩn thận đấy Cứ áp dụng bừa có ngày chết oan
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Calalily ngồi xa mà tia nhé. Những đứa mà hay nghĩ ... nó còn hay chơi trò chân dưới gầm bàn nữa cưa
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    sao biết hả chị deny chơi bao giờ chưa ?
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Được Meeko sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 02/12/2005
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mô phật
    Thế mà chả bảo.....
    Mà lần sau mặc áo nâu sồng, cổ đeo tràng hạt nhé. Bần tăng sẽ mời nhảy vũ điệu "Lên chùa"
  8. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Bao lần ta trầm ngâm ngắm những bước nhảy uyển chuyển trên sàn, bao lần ta đã mê say theo từng điệu nhạc du dương, bao lần ta đã thầm mơ được cùng người ấy "lãng du khắp nơi....cùng quên hết tháng ngày.." bao lần..bao lần...
    Ta đã không còn cơ hội trở lại với những điệu nhạc êm đềm tha thiết, những bước chân dìu dặt, những ánh đèn lung linh huyền ảo.
    Tháng ngày ơi sao vụt trôi nhanh quá , Để trong ta bao tiếc nuối khôn cùng !

    ---------------------------------------------
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Sao lại k còn cơ hội hả người?
    Âm nhạc vẫn đang dập dìu,
    Ánh sáng vẫn đang lấp loáng
    Người vẫn còn nơi ấy...
    Sao lại bảo k còn cơ hội
    có gì ...bí ẩn chăng???
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đèn phụt tắt, tất cả chìm trong bóng tối sau điệu twist sôi động ngập tiếng cười. Mọi người vỗ tay, có phải vì điệu nhạc quá vui vẻ hay tại sau đó màn Slow êm ái dặt dìu sẽ cất lên. Có những đôi dừng lại, những chàng tay quàng tay vội vã qua vai những người con gái, kéo cô vào lòng. Và thế là cả không gian im ắng đến không ngờ, chỉ có tiếng nhạc du dương, những tiếng thở gấp gáp và tiếng nhịp đập trái tim.
    Ta cũng rời khỏi sàn trong tiếc nuối. Trả lại không gian huyền ảo này cho họ thôi. Ta chỉ có 1 mình...Ngồi lên ghế, nhắm mắt lại nào, thả hồn theo tiếng nhạc, tự hỏi lòng mình cô đơn là gì, có phải là khi ngay cả ngồi trong lòng âm nhạc vẫn thấy chới với, hoang mang về bản thân. Ta là ai nhỉ mà thiếu một vòng tay, ta là ai nhỉ, mà thiếu một bờ vai??? Ta là ai nhỉ, sao mãi mãi chỉ có 1 mình...
    "Em thấy anh, cảm giác có anh trong cơn mộng mị hằng đêm ....Mặc cho khoảng cách của không gian ngăn trở chúng ta, anh đã đến bên em để em biết rằng anh còn đó, yêu em...."
    Tiếng nhạc đó làm ta da diết nỗi chờ đợi vô hình. Ta mong chờ điều không có thật. Rồi nhạc sẽ tắt, đèn sẽ lại bật sáng, rồi ta sẽ lại lao vào tiếng nhạc ầm ầm, bốc lửa Disco để nhảy nhót, để uốn éo, để quên những trăn trở về bản thân...Lại một lần nữa nhắm mắt vào nhé...Ta vùng vẫy theo tiếng nhạc...

Chia sẻ trang này