1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hà nội những ngày lạnh giá !
    Phố phường giữa giờ tan tầm......những bóng người......vội vã......vội vã trở về......vội vã trốn chạy cái rét cắt da......Đường phố.....mỗi lúc.......thêm vắng vẻ.....u buồn....
    Có ai đang trên đường......đang đón nhận những cơn gió mùa se sắt......tái tê......
    The last Waltz -Bản Waltz cuối cùng......văng vẳng đâu đây......Ôi ! thanh âm quyến rũ, giai điệu dịu êm.....
    Sẽ chỉ là những vô vọng, khi anh-một kẻ xa lạ....như bao người.....em nhìn thoáng qua.....
    Sẽ chỉ là những giấc mơ hão huyền khi ta chợt tỉnh chiêm bao......Khoảng cách vô hình ngăn trở bước chân anh đến với em. Ở đâu đó.......hai con người vẫn thầm mơ...cùng nhau....những bước chân dìu dặt...điệu nhạc êm đềm...
    Anh...và em....vẫn đang ngồi thinh lặng ở hai góc tối nào đó...... đang dõi theo bước chân uyển chuyển...đang mơ những giấc mơ không bến bờ....
    Cõi thực tại không đẹp như những giấc mơ ngọt ngào...ta vẫn hi vọng...vẫn mơ....vẫn mong chờ những tia nắng ấm xua tan đi bao giá lạnh......mong chờ sẽ bên nhau để xoá đi nỗi cô đơn trống vắng khi bản nhạc vang lên.....
    Bản nhạc ấy....đã tắt......nhưng
    .....giai điệu ấy vẫn còn vương........

    --------------------------------------------------------------------------------------
  2. casaubinaulau

    casaubinaulau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nhìn tên topic tự nhiên nghĩ đến bộ phim "shall we dance " ma` casa rất thích!
    ko biết có ai ở SG ko? có thể dạy mình nhảy điệu tango được ko?
  3. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi! Dạo này dân nhà mình nhìu nhà thơ nhà văn wá!
    Hình như nghệ thuật có tính tương thông thì phải!Các pác mô tả một bản nhạc mà em đọc xong tưởng mình vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết!
    Hix! Cảm động thấy mờ mắt! hu hu!
    Ai cho em cái khăn! Nhưng khổ một cái là em hoàn toàn không thấy mình cô đơn trong điệu Slow mà lại thấy mình cô đơn trong điệu Disco mới buồn!
  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Tèn tén ten ... Hôm nay mò vào đây .. thấy bạn Su có cái topic này .. hì hì
    Mấy tuần rồi mình ko đi nhẩy đấy nhỉ Su nhỉ .. 2 tuần rồi cũng nên ..
    Mình thì ko biết nhẩy nhưng mà vẫn cứ máu đi nhẩy .. nhìn người ta nhẩy mà ấm ức ..
    Mỗi tội ko học được. Chẳng biết học vào lúc nào ...
    ở đây có anh nào hay đi nhảy ko nhỉ ..
    Lập hội rồi dậy các em ko biết nhẩy luôn thể.
    Đỡ phải đi học ...
    hì hì ...
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nài.. su lên với FC chiều nay đi nào?
    Đầy anh đưa đẩy dập dìu dancing nhá.
    Tớ định viết một bài tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới một người giúp tớ đứng dậy xoay theo điệu nhạc.
    Oái.. 1h roài.. Lên Vân Hồ thôi.. sao lần nào tớ cũng lên muộn là seo nhểy Nhạc với nhẽo, tôi thù anh quá đấy
    Ah, khăn này tong tắng, mũi miếc kinh quá..
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 10/12/2005
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mít àh, vậy là Mít vào đúng chỗ rồi đấy, ở đây toàn những anh k chỉ biết nhảy mà còn nhảy đẹp, k chỉ nhảy đẹp mà còn biết dạy nhảy nữa cơ. Chịu khó vào đây nghe ngóng nhé bạn hiền.
    Xem thứ 5 này có tổ chức đc 1 buổi gặp gỡ thân mật nào k nhỉ
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lai láng 1 chút theo tiếng nhạc nào!

    Nắm chặt hai bàn tay lại với nhau rồi lại áp chúng vào cốc trà nóng trên bàn, tôi biết đôi tay tôi ấm lên một chút nhưng mà vẫn lạnh. Lẩn trốn một vào ánh mắt nhìn, tôi cúi mặt ngó xuống đôi xăng đan màu nhũ bạc lóng lánh dưới chân. Đôi tay thừa thãi đặt kên đùi hờ hững. Ngốc nhỉ, sao k biết nhảy còn cứ mò đến đây. Ngốc nhỉ, sao đôi tay cứ lạnh mãi thế này?
    Này là điệu Samba cuồng say, này là Tango sang trọng, này là những bước chân latinh bốc lửa...và ánh sáng và tiếng cười và những vạt áo bay cứ làm mình say, say...Đôi bàn tay vẫn lạnh, im lìm trong góc tối, lảng tránh một vài cái nhìn, một vài nụ cười...
    Anh bước đến, tôi biết là anh đang đến. Tôi hơi cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt với nhau, ẩm lạnh.
    "bạn sẽ nhảy với tôi điệu này chứ" giọng nói ấm áp, tự tin đến ngạc nhiên, cứ như thể chắc chắn rằng tôi đang đợi anh đến vậy, cứ như thể chắc chắn tôi sẽ khiêu vũ với anh. Bướng bỉnh nhìn lên, tôi muốn để cho anh thấy rằng 2 cô gái xinh đẹp ngồi ở bàn phía sau lưng tôi mới nên là bạn nhảy của anh trong điệu nhạc này. Bất chợt gặp ánh mắt ấy đang nhìn thẳng vào mắt mình, những ánh sáng màu reo vui, hơi chế diễu. Bất chợt thấy nụ cười ấy rạng rỡ và dịu dàng đến bất ngờ, tôi cứ nghĩ mình đang bị dính chặt vào với ghế ngồi, có lẽ tôi k thể cử động được vào lúc đó...
    "Nào..."
    Anh nhắc lại, vẫn bằng cái giọng tự tin ấy, nửa như ra lệnh, nửa như động viên. Hình như tôi bị thôi miên bởi ánh mắt ấy, bởi nụ cười ấy mất rồi. Rời khỏi ghế và rụt rè đặt tay bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của mình vào tay anh. Tay anh ấm, cảm giác đầu tiên là vậy, lúc đó tôi chỉ muốn rụt tay ngay lại, tôi sợ cái lạnh của tay tôi sẽ làm anh giật mình, tôi sợ anh sẽ bở dở vũ điệu đưa trả tôi về chỗ ngồi, hay đáng sợ hơn tôi lo anh sẽ phải miễn cưỡng nắm tay tôi cả điệu nhạc này.
    Ý nghĩ chuyển thành hành động như một phản xạ, vừa chạm khẽ vào bàn tay anh, tôi giật mình thu tay lại, bối rối. Nhưng ..anh k để cho tôi kịp làm thế, giữ tay tôi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngơ ngác của tôi, nở 1 nụ cười, rồi khẽ siết nhẹ tay tôi. Giống như thể anh muốn noí với tôi rằng: Có sao đâu nào cô bé, anh chẳng thấy có gì khác lạ cả" Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền sang tay tôi hay đúng hơn cái ấm áp từ nụ cười thân thiện của anh đã làm tôi yên tâm hơn, để tay mình ngoan ngoãn trong tay anh. Anh dìu tôi lướt đi dịu dàng trong tiếng nhạc. Vẻ mặt anh bình thản đến mức làm tôi hoang mang, nhưng chỉ mấy giây sau đó, những bước chân, những vòng quay của anh cuốn tôi đi, tôi quên mất là tay mình lạnh, tôi quên mất là mình nhảy rất kém chỉ biết đi theo anh thôi. Tôi và anh chỉ nhìn nhau và anh cười, vẻ mặt bình yên. Lạ thật 2 người k nói 1 câu gì mà tôi thấy bao nhiêu điều trong đôi mắt lấp lánh ấy. Tôi k nghĩ là mình có thể khiêu vũ điệu nhạc này trơn tru đến vậy. Và tôi cũng không ngờ nụ cười của anh khi đưa tôi về chỗ ngồi lại làm tôi yên bình đến thế.
    Có lẽ chẳng bao giờ anh biết được rằng, cái siết tay nhẹ của anh đã khiến tôi nhận ra: "tay mình lạnh nhưng thật sự nó không hề lạnh"

  8. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
  9. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Một một mùa Giáng sinh đang tới gần. Bản nhạc mừng Giáng sinh vang vang đâu đây.

    Thời gian ơi lặng lẽ quá không ngờ ! những bước chân lạc lõng trong không gian của thánh đường trang nghiêm, cảnh cũ vẫn còn đây, người đã đổi thay.
    Chiều nay có kẻ một mình với bước chân ngập ngừng muốn dừng chốn cũ, muốn nghe giai điệu Rumba êm ái, ôn lại bản tango của người thợ săn đang giương cung về phía trước trong bước chân nhẹ nhàng mà dũng mãnh... Ta không thể, không thể.....sợi dây vô hình đang níu kéo bước ta đi.
    Vĩnh biệt nhé những đam mê thời trai trẻ, những dấu yêu thầm kín trong tâm hồn, xin lưu luyến với chỗ ngồi quen thuộc. Ta bước đi..... trong tiếng thở dài.

    --------------------------------------------------------------------------------------
  10. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tiếng thở dài trong đêm mừa đông...tiếng bước chân của gã thợ săn trong bí ẩn của núi rừng. Hỡi chú thỏ non ngơ ngác, hay cánh chim rũ mỏi, liệu có biết đường tránh hiểm hoạ đau thương.
    Gã thợ săn? Sao lại là bản tango cũ? Chẳng thấy có sợi dây nối nào cả, hay là nó...vô hình
    Hình ảnh thợ săn, làm ta nhớ ta một thời. Một gã thợ săn quèn chỉ biết ngắm những thú bé nhỏ: thỏ non hay gà rừng. Ta ao ước được một lần hạ gục được một con hổ dữ nhưng chỉ là thợ săn quèn với thứ vũ khí thô sơ và kinh nghiệm non nớt, ta dính tên của chính mình. Tự một mình băng bó vết thương và cô độc chờ thời gian làm liền nó, nó vứt bỏ cung nỏ, vứt bỏ những thứ vũ khí ngớ ngẩn, giã từ nghiệp săn và trở thành kẻ gác rừng ngày ngày say mê theo vũ điệu của muông thú.
    Này gã thợ săn chưa già đã vội kêu giã từ đam,mê thời trai trẻ, hãy đi săn nơi khác, hãy nhảy múa khúc tango lạc loài của người ở một khu rừng khác. Còn ta vẫn ngồi đây, chờ đợi một đôi bàn tay dắt ta về....
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ôi, ngẫu hứng! Chỉ thèm được lướt đi trong tiếng nhạc...

Chia sẻ trang này