1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ sợ lần này k dễ dàng như vậy. Bởi vì còn có những điệu nhạc làm tôi nhớ. Bởi vì có những vòng tay làm tôi say. Bởi vì trái tim tôi luôn rộn rã theo tiếng nhạc và nó sẽ làm tôi không thể quên.
    Tôi chỉ sợ lần này quá dễ dàng để từ bỏ. Bởi vì có những điệu nhạc dở dang. Bởi vì có những nụ hôn nhạt. Bởi vì có nhừng lời thì thầm ngọt ngào chứa sâu bên trong những toan tính dị thường và nó sẽ làm tôi mệt mỏi.
    Tôi chỉ sợ lần này không dễ dàng để bình an. Bởi vì có những niềm tin sứt mẻ. Bởi vì có những nồng nàn dễ dàng đem cho không lấy lại được. Bởi vì nông nổi và hời hợt tôi sẽ ném những ảo mộng vào góc khuất con tim nhỏ nhoi để rồi một sáng mai kia bừng tỉnh thấy mình lạc trong điệu nhạc rhumba ngọt ngào!

  2. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời!Dù đã rất cố gắng bằng tất cả niềm kiêu hãnh của một gã trai....Vậy mà tôi vẫn không thể nào kìm nổi vài giọt nước mắt vội vàng ứa ra.....Tôi đã lang thang một mình rất nhiều nơi,tôi cũng có thể mời vài người cùng dance khi tiếng nhạc cất lên.Nhưng có lẽ chỉ là những niềm vui trong mỗi điệu bibôp hay mambo mà thôi.Chẳng biết từ bao giờ mà tôi ghét phải ngồi đâu đó mỗi khi rumba hay van.Tôi ngước nhìn mọi thứ,mọi thứ...chứ không phải một dáng hình mảnh mai hay một ánh mắt nào.Tôi sợ rằng những bản tình ca kia tôi không thể nói lên được điều gì,tôi sợ bị từ chối bởi vẻ ngoài khiêm tốn,bởi những bước nhẩy lúng túng......Và tôi sợ hương thơm nào trong mái tóc khiến tôi mê mẩn,ngây ngất mà bước chân không còn vững đưa em theo tôi.
    Hiểu cho tôi em nhé bởi bản nhạc ấy với em không phải dành cho tôi,hay ít ra là trong tận sâu tâm hồn chỉ thoáng giây chuyển nhạc tôi đã nghĩ vậy.
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ANH KHÔNG KHIÊU VŨ VỚI BẤT CỨ AI KHÁC, NGOÀI EM.
    VÀ ĐƯƠNG NHIÊN ANH CŨNG MUỐN EM VẬY.
    ANH NÓI VỚI EM: CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU THÌ CÒN ÔM ẤP, NẮM CHÂN, NẮM TAY NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC, CHỨ ĐÃ CÓ RỒI, THÌ CHỈ NÊN VỚI NGƯỜI YÊU THÔI; NẾU KHÔNG NGƯỜI TA ĐÁNH GIÁ.
    - ANH MÀ CÓ VỢ THÌ ANH CHỈ KHIÊU VŨ VỚI VỢ THÔI. PHẢI LÀM GƯƠNG CHO CON CÁI, KHÔNG NÓ CƯỜI MÌNH THÌ CÒN GIÁO DỤC THẾ NÀO ĐƯỢC.
    (Trích vài câu nổi tiếng của anh Gấu)
    Em chỉ xin bình luận: Anh tân tiến thế, mà sao cổ hủ thế. Em thì em cứ nhảy với người khác đấy, cứ đứng thế Tango sít sịt với người khác đấy, cứ nhảy với bồi ở sàn nhảy đấy. Lêu, mặc anh.
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cô bé "Ướt mít" này nghe có vẻ ngồ ngộ. Chắc là đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi yêu...
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Nghe bác EDISON bình luận, em thấy buồn quá. Tình cảm là thứ trong trắng, không phân biệt tuổi. Tất nhiên tình yêu thì cũng giống như bệnh sởi, Già rồi mới phát chẳng hay ho gì.
    Em đang tuổi yêu, chứ lớn thì lớn lâu rồi. Đề nghị bác coi em ngang hàng phải lứa, nghe chưa?
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    phong cách của hai thế hệ, khác mà vẫn giống càng lớn càng nhỏ
    tiên tiến cái sự nắm tay, cổ hủ cái sự nắm chân
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Tuyệt cú mèo!
    Câu phát biểu đáng iu nhất trong ngày!
    Hình dung ra uotmi rất trẻ trung, nhí nhảnh và cực kỳ đáng iu!

  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Điều này rất đúng.
    Nhưng điều này thì ...
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, em không đáng iu đâu. Híc, em biết thừa với đôi chân ngắn, khều vào không khí của em thì... ai iu được.
    Các bác đều đáng yêu cả, em biết mừ. Em bé mọn chỉ xin được vểnh tai nghe giáo huấn thôi.
    anh Gấu hôm qua đá đít em một cái rồi bảo: học cái gì linh tinh ở đâu thế? Em toàn đi vớ vẩn thôi, chả xác định hướng gì cả, quay tít hai vòng mà không biết quay đi đâu, ngã oạch ra đấy.
    NHƯNG MÀ ANH VẪN KHIÊU VŨ VỚI EM THÔI. HE HE. Đơn giản vì em túm chặt quá, anh không dứt ra được.
    Thế đấy, đối với một người bạn nhảy tốt như thế, ta không thể đánh mất... bằng mọi giá... Kể cả ta phải... kéo đứt quần đứt tay người ta để mời nhảy.
  10. Gibbon

    Gibbon Guest

    Đúng rồi, chẳng ai "iu" được đâu. Chỉ YÊU thôi.

Chia sẻ trang này