1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sẽ chẳng bao giờ anh có cơ hội mời em 1 bản Slow tình tứ nữa. Dĩ vãng rồi cũng sẽ nhạt nhoà dần. Anh sẽ không còn cảm thấy bức bối như thế này. Và em thì cũng không còn cảm thấy áy náy có lỗi.
    Em đã tìm cho mình một tình yêu thực sự, 1 con người để em có thể yêu thương và tin tưởng. Còn anh, em cầu chúc anh may mắn và cũng tìm được cho mình 1 nửa đích thực. Hãy sống đúng như mình có, sống bằng tấm lòng chân thành thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh.
    Đừng trách em vô tình khi rũ bỏ anh ra đi. Em làm gì cũng đều có lý do , anh biết điều đó nhưng anh không chấp nhận. Cơ hội cuối cùng khi em muốn anh sống thật qua rồi. Mọi chuyện chỉ như phù du... Những điều ngọt ngào chỉ như thoáng qua rồi tan biến.
    Em đã yêu thực sự, đã tin tưởng thực sự... Người ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho em hơn anh. Sẽ làm em cảm giác hạnh phúc trọn vẹn hơn anh.
    Bản nhạc tắt rồi.. em và anh đường ai nấy đi. Cám ơn anh đã cầu chúc cho em hạnh phúc.. Em sẽ hạnh phúc trên con đường mà em đã chọn...
    Còn anh .. !! Hãy cố gắng theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình. Đúng sai, tốt xấu giờ chỉ còn lại trong tiềm thức... Em cũng chỉ biết cầu chúc cho anh mà thôi ...
    Hãy sống đúng như cái mình có .. Đừng tô vẽ hào quang trong khi mình chỉ là một con người bình thường.
    Cái người con gái cần khi yêu là sự chân thành chứ không phải là những lời hoa mĩ về 1 tương lai chỉ có trong truyện cổ tích.... Anh hiểu không ???

  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt cứ mèo, sao nhóc ướtmi này phát biểu những câu đỉnh thế cơ chứ.Chị rất ngưỡng mộ em đấy
    hẹ hẹ
    Nhưng cáì màn kéo... đứt quần thì chị ...pó tay ..hí hí...Thứ nhất chị yếu lắm, k đủ lực...Thứ 2 chị thấy hành động này hơi....hi..hi...hơi....hi hi....k thể type được lên lời. Khi nào nhóc biểu diễn cho mấy chị thưởng thức nha...
    àh, bây giờ thì chị đã hiểu sao bác Gibbon tuy chê em nhảy sai mà vẫn cứ thích khiêu vũ với em và còn nói là em đáng yêu... he he...

  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    "Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?"
    Em rất muốn bày tỏ điều này khi thấy anh nhưng...tiếc thay anh lại đang vòng tay với một người con gái khác và khiêu vũ say sưa, ném sang em một nụ cười nhẹ tênh, hơi khó hiểu...
    Chà, bất ngờ chăng? Hình như không, mơ hồ linh cảm là sẽ gặp mặt anh mà! Nhưng chẳng biết sẽ phải cư xử thế nào bây giờ. Thân mật àh, hay bình thường như 2 người bạn mới quen...Chả phương án nào có thể thực hiện được nên em đành lạnh te, khoác vai anh trai nhảy. Hì hì...cũng vui phết, ông anh nhảy nông dân 1 cách đáng iu, còn em thì cứng nhắc và nặng nề như khúc gỗ...hẹ hẹ...Nhưng mà vui đấy chứ, thấy lòng nhẹ và thỉnh thoảng đánh 1 cái nhìn sang phía anh! Oh, tay nắm chặt lắm... Biết là chả phải cái gì nhưng vẫn thấy .. sao sao....hi hi....
    Anh này, nếu lần sau em tiến đến và nói: "Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?"
    Anh sẽ ...như thế nào???
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Kéo đứt quần đã nhằm nhò gì đâu, bà chị Cuồng nhiệt và Hận thù. HỨC. Đó chỉ là cách nói mắm muối thôi mừ.
    Em nghĩ có nhiều khi... ta ngượng ngùng, hay ngại ngần, đã không dám mời người mình muốn để nhảy; cuối cùng ngậm đắng nuốt cay trông theo bóng người ta nhảy với người khác. Buồn lắm... cô đơn lắm. Vì khi tất cả đã vào đôi, lẻ ra một mình ra, cảm giác cô đơn còn nhiều thêm gấp bội.
    Có lẽ ngoài con đường ngồi mếu máo ở một góc nào đó trong sàn, ta có thể chủ động chọn người ta muốn. Cùng lắm là họ cười, họ từ chối, nhưng nếu đã là người ta chọn, hẳn sẽ có lúc nào đó họ nghĩ đến ta và mời ta nhảy đáp lễ.
    Mà khổ, bác Gibbon có nhảy với em khi nào đâu, chê em hồi nào (KHỔ, ĐƯỢC TIẾNG, HỔNG CÓ MIẾNG ) Chị YASU82, chị nhảy với em nhé, em sẽ làm bước nam cho chị... Chiều thứ bảy 1h Hoa Lư, em sẽ ...
    Chị có từ chối một lời mời ngọt ngào đầy hương vị tuổi thơ của em không?
    ___________________________________
    HAI CHIẾC DÉP MỘT BÊN TRÁI PHẢI
    YÊU NHAU ĐÂU MÀ KHÔNG RỜI NỬA BƯỚC>>>>?
  5. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đọc một số bài của các female mới phát hiện ra 1 điều rất lý thú, hầu hết các male mà các female muốn khiêu vũ cùng đều đang khiêu vũ với female khác. Sau đó các female sẽ xử lý tình huống này theo 1 số cách như sau:
    1) Lên ttvn viết 1 bài bóng bẩy than thở, thắc mắc tại sao từ ánh mắt lại không đi đến trái tim. (1 thằng là cái máy soi, 1 thằng là cái bơm--> đến với nhau sao được mà các female lại cứ hy vọng thế nhỉ).
    2) Nghĩ ra 1 số điểm xấu của male rồi cho rằng male đó ko xứng đáng với mình và sẽ có nhiều male khác xứng với mình hơn. (cái này thì không chỉ female như thế mà male cũng vậy ).
    3) Hô to khẩu hiệu "Tiến lên chiến sĩ đồng bào...", xông lên mời male của mình và giữ chặt lấy. (cách này hơi bạo lực tý nhưng thể hiện đúng phẩm chất female VN--> " O du kích nhỏ dương cao súng...." pằng pằng...chiu chiu).Cách này thì male nào cũng thích ...lém lém.
    Với lý do tuổi già sức yếu, mắt mũi tèm nhèm tui chỉ phát hiện có đến vậy. Bác nào phát hiện thêm xin bổ sung giùm. Bài viết của tôi hướng đến mục đích là đưa các dancer đến gần với nhau hơn thui.
    KL: Chúng ta khiêu vũ, chúng ta đi tìm và chia sẻ niềm vui chứ có phải...tỏ tình với cầu hôn ...gì đâu mà bà con ngại.
  6. khong_dong_y

    khong_dong_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi phat hiện ra điểm này nữa;
    - Các female nay toàn là đang ở tình trạng cần chữa cháy gấp(toàn các chiến sỹ phòng không)nếu mà không chữa cháy nhanh thì chắc chắn sẽ lan rộng ra các topic khác=> nguy tai
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hừ, thứ bảy em sẽ quay bác như quay dế, để bác biết sức mạnh của female.
    Em sẽ sấn đế, xô ngã bạn nhảy của bác, õng ẹo với bác để bác phải chú ý, rồi sau đó nhân khi bác đang say sưa trong vẻ đẹp lộng lẫy của em, em sẽ túm lấy bác, xiết chặt lấy bác, bác chạy đằng trời.
    LU PA KA CHI!
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Nhắc thêm bác khong_DONG_Y:
    Em đây PHÒNG KHÔNG, nhưng chưa bao giờ bị SÀN KHÔNG đâu nhé. Hứ, bác tưởng mình là ai chứ, bác tưởng em xấu xí vô duyên à? Nhầm to em hơi bị nhiều duyên đấy.
    Em chỉ e bác trông thấy em lại than thở: Đời này... chưa biết ai hơn ai. Bác cố gắng kiềm chế, em đang củng cố sự SĨ của bác đấy! HIHI
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    để anh viết nốt
    ... kéo đứt quần chị cho mà xem
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    Tớ chẳng thấy ánh đèn màu nào nhấp nháy nữa từ lâu lắm. Bắt đầu nhảy online rồi hồi xưa online cũng chỉ mấy cô ướt át ( ai cần chữa cháy thì chữa cho ấy, bác gì nhé )
    cứ túm và kéo nhẹ nhàng, tớ đồng ý khoản này với em ướt mi. Nam thời đại nào mà còn nhát như con cua con cáy

Chia sẻ trang này