1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình hiện giờ câu hỏi khó nhất ko phải là "anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?" mà là "chúng ta sẽ cùng tập luyện nghiêm túc chứ?". Ko đơn giản chỉ kéo dài dăm ba phút của 1 bản nhạc mà là vài tiếng đồng hồ mỗi buổi, và rất nhiều buổi. Chẳng biết phải thuyết phục thế nào với 1 partner chỉ quen đến CLB 1 tiếng rồi về và với cái "tài" ăn nói khô khan, cái tính ghét năn nỉ của mình. Và cả nỗi sợ ... sợ rằng chính mình là người nói break partnership vì niềm đam mê dancing của cả 2 ko giống nhau. Mà break thì có thể trở lại thời kỳ tập 1 mình, cảm giác đó mình biết quá rõ rồi. Tự nhủ: tự nhiên đang yên đang lành lại muốn quậy lên nát bét, mình có điên ko? Nhưng cứ tập chơi chơi thế này thì chả đi đến đâu cả. Đặt cươc kiểu "đc ăn cả, ngã về ko" thế này sợ quá đi chứ!
    Nhưng thế nào cũng phải hỏi thôi, sớm có lẽ tốt hơn cho cả 2. Ngày mai, ngày mai trời có sáng ko?
  2. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    8 tháng rồi, Lorencia vẫn mưa.
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    MEEKO sao nhút nhát quá, thương quá. Em từng lăn lộnkhắp nơi để cố tìm một người tập nghiêm túc, luyện nghiêm túc với mình. Lăn sang cả trời tây, trời đông, lăn hết clb này đến clb khác. Chưa tập được bao lâu thì... người ta đã muốn yêu mình. lại phải chạy xách giầy, cáo bận, mặc dù vẫn lên sàn đều. Híc.
    Bây giờ thì ổn rồi. Vừa yêu vừa nhảy với nhau. Ngọt ngào quá. Chúc mọi người may mắn như em. Mà cũng chẳng biết được em may mắn được bao lâu. Anh Gấu và em cách xa tuổi tác quá. hức. Em thì không chịu nổi lạnh lùng...
  4. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    @deny: nói sai rồi, đàn ông thời nào cũng vậy. Có thể nắm trong tay quyền lực vô biên, hô 1 câu ngàn ngưòi sợ vạn ngưòi kinh, triệu người bở vía nhưng rốt cục lại gục ngã trong vòng tay một người phụ nữ (mỹ nhân and xú nhân).
    @uotmi: nói chung cô này làm công tác tiếp thị thì rất tốt, mồm to, nhiều chuyện. Nhưng rốt cục cũng chỉ là con sói vớ vẩn với cái trò LU3CACHI của trẻ con. "Kim cương đá quí chìm xuống dưới, bèo bọt nổi lên trên". Lẽ đời vẫn vậy.
    Phù... thế là 3 -3. Chắc là sẽ ngủ ngon đây.
    @ Khong_dong_y : bác phát hiện quá chính xác, đúng là tình hình của các female trong TDC ....khì khì...(không nhắc lại nỗi đau của người khác). Hôm nào rảnh rang mời bác qua Quán Tình Yêu làm vài chén cùng ngắm Hồ Than Thở.
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    mình rất yêu mấy em gái cá tính
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ui, chị sợ cái hương vị tuổi thơ của nhóc đấy ướt mi ạh.
    vả lại chị hay mặc váy, lỡ em quen tay giựt đứt ......thì chết chị he he....
    Mà nè, trong này có nhìu người lớn hơn em nhìu tuổi, nói chuyện nhẹ nhàng chút nha cưng....
    Hum nào đó chị em ta hội ngộ, chị muốn ngó nghiêng em nhảy nhót thế nào! Nhưng chỉ ngó thôi hông dám ra sàn cùng đâu...
    hị hị
    @ mấy bác bảo các female vô đây than thở là đang chữa cháy nhá. Chẹp... Hồ đồ quá, quá hồ đồ...
    Em cũng chả biết là rồi ai sẽ cháy vì ai...hê hê
    Gặp phải cao thủ uotmi thì coi như... ngọng, nhỉ nhóc nhỉ?

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 12/01/2006
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái bác Chua1lanyeu, em lần nào cũng ngọt ngào như em, vậy mà bác nỡ nào đáp lại em bằng vỏ chai thế, giống mấy anh say rượu quá, em sợ lém. Bác trả đũa vặt em bằng quả 3-3 đánh việt vị thế sao được. Em thì mỉm cười chấp nhận thôi, hiền lành mà, nhưng trọng tài thì tuýt còi bác ngay. Híc. Thương bác lắm. Vả lại bác chưa biết em thế nào, ngắn dài méo tròn ra sao,bác lại phán xanh rời thế? Gặp em ngoài đời, sợ bác lại bảo: ẤY ÁI UÔNG trước Hồ Xuân Hương thôi.
    Bà chị YASU dịu dàng quá, hệt như mẹ em... hồi còn trẻ. Cảm giác được ôm ấp, cưng nựng như thủa nào. Đến khi nó không nghe nữa, thì thể nào chị cũng giống mẹ em... hồi bây giờ. HỨC. YÊU CHỊ.
    Chúng ta thật quyến rũ và hấp dẫn, khôgn thì làm sao chua1lanyeu lại quan tâm đến topic này thế. HEHE. Lòi đuôi.
  8. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, dây đúng vào ổ kiến lửa.
    @ uotmi: Cô uotmi này, người ta vẫn nói "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" , a quí cô thì anh mới vậy còn cô đối xử thế nào với anh thì cũng đành chịu...ke kek ke(trốn được bẫy việt vị). Anh cũng kể luôn sự tích cái chai anh phang cô : A nhớ lời các cụ là khi đánh phụ nữ chỉ nên đánh bằng 1 cành hoa, khổ một nỗi là lúc đó đang ở quán TY nhậu nhẹt chẳng kiếm đâu nổi 1 cành hoa. May mắn là ở trong quán có mấy vỏ chai rượu, trên vỏ chai có hình ...khì khì..tiện tay a phang cho cô 1 cú trời giáng. Mà đầu cô hình như toàn nghĩ đến những chuyện gì không biết mà phang xong thấy chim chóc bay ra toán loạn, thành từng đàn cứ bay vòng vòng trên đầu giống như con sói đưổi con thỏ ngã trợt mắt...khà khà. Tiện thể cũng gửi lời cảm ơn cô luôn, hôm đấy tự nhiên có thêm món chim nướng của cô uotmi mà a được bè bạn khen hết lời.
    @ YASU82 : Không phải ai cũng cháy nổi để thành than đâu. Phải mãnh liệt lắm, phải bản lĩnh lắm... mới dám cháy. chua1lanyeu nhát chết, gan bé bằng con muỗi ..chúa, nên đành đứng xem người khác cháy rối khóc nức nở và làm dăm vòng hoa tưởng niệm thôi.
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    TRÍCH NÈ: "chua1lanyeu nhát chết, gan bé bằng con muỗi ..chúa, nên đành đứng xem người khác cháy rối khóc nức nở và làm dăm vòng hoa tưởng niệm thôi."
    Biết thân biết phận thế là tốt. Bác nhớ câu nói của bác nhé, em sẽ đối xử với bác thế nào là tuỳ em, ai bảo bác... trót quý em rồi mà. Còn cái món ChimNướng hơi thô thiển kia là của bác chứ, em có (làm) Chim Nướng hồi nào? Khi nào bác trổ tài cho anh em thưởng thức với nhá! Hứa đi bác. (món) Chim Nướng của Chua mot lan yeu thì hấp dẫn phải biết.
    Vài lời bày tỏ tài ngưỡng mộ, mong bác lượng thức, anh em cũng đừng nghĩ đến những vấn đề đen tối ngoài ý nghĩa trần trụi của câu từ. ƯỚT MI KÍNH THƯ>
  10. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ặc ặc, không nhịn nổi cười với cái cô uotmi1986 này. Ghê gớm thật. Phát biểu những câu rất chi là ...buồn cười. Lại nhớ lại tối qua có một cô bé cũng khá nổi tiếng trong làng dancing phát biểu một câu mà chắc mình sẽ nhớ mãi mất thôi: em chưa bao giờ nhìn thấy CHUỐI HÉO (nói xong cô ta còn lăn đùng ra ôm bụng cười nữa chứ). Ặc ặc ... =)) (mọi người biết biểu tượng này chứ?)

Chia sẻ trang này