1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ???)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi YASU82, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieuvalsekhongthanh

    dieuvalsekhongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối làm gì. Ông có thèm nhảy với tôi đâu. Ông đừng lợi dụng bóng tối. Tôi mệt rồi.
    Được dieuvalsekhongthanh sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 13/01/2006
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Bài học từ dancing
    Giờ học nhảy là trường đời mà ai cũng đến học từ lớp 1 :D Học cách khắc phục hàng rào nam nữ nhờ âm nhạc và điệu nhảy. Lần đầu tiên họ được gần gụi nhau. Các chàng trai cô gái trong khi luyện nhảy cũng đồng thời học cách cư xử như trong xã hội có tổ chức. Họ vụng về, họ lúng túng là điều tất nhiên. Thật đáng tiếc nếu bỏ học nhảy ngay lần đầu thất bại đầu tiên. Rất có thể đó là thất bại tưởng tượng.
    Bước đi trong giờ học nhảy là một bước đi không nên bỏ qua. nhất là ở tuổi thanh xuân, con người dễ uốn nắn và dễ tiếp thu :D. Trong lúc tập nhảy, cô gái hiểu đặc điểm của nam giới qua cách cư xử của họ đối với mình ( cách cư xử mang chút ít sắc thái XY :D) . Các cô học cách tiếp xúc với con trai, tập tỏ ra mình đáng yêu ngay cả khi bạn nhảy vụng về giẫm vào chân mình. Điệu nhảy giúp cô làm duyên.
    Thời nay con gái ít biết thế nào là làm duyên. Và nếu có ai đó nhắc đến hai chữ ấy thì họ bĩu môi, cho là thứ õng ẹo không cần thiết.
    Làm duyên và õng ẹo không phải là một. Nếu õng ẹo là lỗi thời, là lố bịch thì làm duyên lại thể hiện nữ tính sâu sắc. Các chàng trai ( yêu yếu) thường ca ngợi cách xử sự "thẳng tuột" của các cô gái không biết làm duyên. Khi lớn tuổi hơn thì họ lại quay lưng lại với cô gái bởi chính chàng trai hiểu ra... Đáng thương thay cho các chàng trai để cách xử sự thẳng đuột của cô gái nào làm mê mẩn đi rồi, khi nhận ra không quay lưng lại được nữa, đành suốt đời trả giá cho sự khinh xuất và dại dột mắc phải.
    Sự e thẹn của con gái, lịch sự ý tứ là cần thiết. Nhưng thứ gì cũng phải có chừng mực, khi đi quá xa là nguy hiểm Mình nghiêm túc thì anh cũng phải nghiêm túc về mọi mặt, vậy thì ... :))
    hi, gibbon buôn gì thế :))
    nài bác 1lanchuayeu: tôi sửa lại nha
    " đàn ông đàn ang nhát như cua như cáy" là nói thế chứ tôi cũng biết họ chả nhát tẹo nào cả. Mà có nhát may chăng là khúc dạo đầu
    Em uotmi xem xet câu này của chuayeu1lan chưa
    Mà đầu cô hình như toàn nghĩ đến những chuyện gì không biết mà phang xong thấy chim chóc bay ra toán loạn, thành từng đàn cứ bay vòng vòng trên đầu giống như con sói đưổi con thỏ ngã trợt mắt...khà khà.
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu đầu tiên uotmi1986 viết cho M, cảm xúc đầu tiên là tức giận nhưng dành nhiều thời gian nghiền ngẫm lại thì đúng là M tội nghiệp thật. M thấy mình dần đánh mất cái sự ngông nghênh và tự kiêu của mình, nghĩ rằng mình ko đủ "quyền" để đòi hỏi người khác phải thay đổi. Những lần partner nhắc và so sánh về partner cũ, M ko hiểu sao M ko còn nhảy cờ lô lên, chỉ cười và giả lơ ko nghe, giả như người ta ko nói gì cả. Trừ 1 lần nói nặng "thế thì nhảy với họ đi" mà M biết ko thể để nó xảy ra lần nữa. Có lẽ M thể hiện bình thản đến vậy chỉ vì muốn chứng tỏ mình ko chấp "trẻ con", để act cool chứ biết thừa mình ko quên những lời so sánh đó. Vẫn cố ngăn mình ko nghĩ đến thời gian tập với ex-partner để ko buột miệng "ăn miếng trả miếng".
    Có lúc M cũng nghĩ và mong như uotmi1986, nếu có lover vừa là partner thì tha hồ mà tập ko lo lắng gì. Nhưng nghĩ lại là chỉ riêng 1 cam kết partner còn chưa giải quyết đc, quàng thêm 1 cam kết khó nói khác là tình yêu mà đòi mọi chuyện dễ dàng hơn, có quá lạc quan ko. Có khi cứ kiếm 1 partner nước ngoài, vị trí 2 đứa ngang nhau, có khi lại dễ dàng đề nghị, bàn bạc với nhau hơn, ko phải quan tâm đến những điều khó nói nhỏ nhặt khác!
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Nhóc con, lại ăn nói lung tung roài, hình như chị nhớ ra khuôn mặt em rồi đấy. Có phải hôm đấy mặc áo khoác to sụ, quần bò xanh cắm vào "đôi ủng" da lộn màu nâu? Nếu đó đúng là em thì em thuộc loại hàng khủng đó, vung tay 1 cái là chị bắn đi mấy chục mét...he he
    Các anh giai trong này xem ra...hi hi.... nhìn thấy em là sẽ "ấy ái uông.." thật ...
    Chiều thứ 7 nhá nhóc, chị sẽ đến để xem em giật đứt quần partner như thế nào...
    @ Deny_me: bạn gái, đáng ra thấy con bé Mitướt nó nói thế là bạn phải cho con bé 1 trận ngay, đằng này lại đồng ý cổ xuý cho cô nhóc, nó sẽ lên mặt ngay, đấy thấy chưa!
    @ chua1lanyeu: bạn lày cũng chày bửa phết nhỉ? hihi

  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đơn giản: mỗi người có hai mắt để nhìn, hai tai để nghe, một cái đầu để suy nghĩ làm giè phải biết mình là ai chứ.
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    SU hối lộ gì cho nut_chai đê, chỉ em ướt mi cho.
    Cô bé ướt mi hôm qua tới lớp học Tango với màu xanh. Áo bó thiên thanh pha trắng, người hơi đậm. Cô bé chỉ ngoắc tay bạn nhảy đứng cười toe toét ở góc bên trái tính từ cửa vào. Học được nửa buổi là "đào ngũ".
    Còn Su hôm qua mặc áo màu hoàng yến, thích thế.
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Em đi khiêu vũ cùng anh nhé ?!
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Oái, chị nút chai
    hị, chị nút chai
    Chị là ai?
    ui ai là chị trong đám đông bao nhiêu người ấy?
    hic...Em có thấy ai gọi tên N...G...Â...N đâu? hihihihi
    Mà em dòm mãi cũng k thấy ai đi chân đất nhảy cả
    Hôm nay là buổi cuối cùng, không biết chị có mặt không?

  9. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hình như là tớ đang ngộ nhận Su ạ ... về 1 bản nhạc tớ tưởng là có ..
    ớ hợ ... ! Su ới tớ nhớ ấy lắm ý ...nên ngày nào cũng phải chui vào đây đọc bài ... khi nào học nhẩy Mambo thì gọi tớ đi mới nhá ... Tanggo thì tớ ko khoái lắm ....
    Tớ có rất nhiều chuyện .. rất nhiều suy nghĩ khác nhau .... dạo này tâm trạng hơi mệt mỏi ....
    Chắc phải dance thì mới giải toả .... T7 or Cn tuần này nhé ... hi vọng nhạc Dis ko quá chán ....

  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    TỰ TRÍCH NÈ: "chua1lanyeu nhát chết, gan bé bằng con muỗi ..chúa, nên đành đứng xem người khác cháy rối khóc nức nở và làm dăm vòng hoa tưởng niệm thôi." Biết thân biết phận thế là tốt. Bác nhớ câu nói của bác nhé, em sẽ đối xử với bác thế nào là tuỳ em, ai bảo bác... trót quý em rồi mà. Còn cái món ChimNướng hơi thô thiển kia là của bác chứ, em có (làm) Chim Nướng hồi nào? Khi nào bác trổ tài cho anh em thưởng thức với nhá! Hứa đi bác. (món) Chim Nướng của Chua mot lan yeu thì hấp dẫn phải biết. Vài lời bày tỏ tài ngưỡng mộ, mong bác lượng thức, anh em cũng đừng nghĩ đến những vấn đề đen tối ngoài ý nghĩa trần trụi của câu từ. ƯỚT MI KÍNH THƯ>
    HÔM NAY BÁC ẤY GỬI CHO EM MỘT LÁ THƯ, DÒ HỎI EM LÀ ĐỨA NÀO MÀ LÂU NAY VẪN TI TỞN THẾ, TOÉT VỚI TIẾC. EM LÀ TOÉT HỒI NÀO?
    EM KHÔNG NGỜ BÁC GIBBON LẠI LÀ MỘT NGƯỜI LÀNH NGHỀ, LÃNG MẠN, CÓ BƯỚC NHẢY ĐA TÌNH ĐẾN VẬY. EM VÔ CÙNG CẢM ĐỘNG VÀ THẦM NGHĨ: ĐÂY CÓ PHẢI LÀ DUYÊN PHẬN HAY KHÔNG?
    BÁC, HÃY NÓI VỚI EM MỘT LỜI... BÁC SẼ NHẢY VỚI EM LẦN NỮA CHỨ, LẦN NÀY LÀ TANGO NHA! EM THÍCH ĐỨNG SỊT HƠN. RUMBA CỦA CHÚNG MÌNH CHƯA BÕ TÌNH TỨ, BÁC Ạ.

Chia sẻ trang này