1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ là người em yêu ....!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoaviendn, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaviendn

    hoaviendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ là người em yêu ....!!!!!

    Đã bao nhiêu lần mọi người thường nói chúng ta như một cặp bài trùng....đi đâu cũng có nhau từ lúc học chung lớp 6.Và cả hai tụi mình cũng đâu phủ nhận điều đó...mình wá thân nhau,mình wa'' hiểu nhau fải ko?Để rồi đến hôm nay mình cũng ko biết đó chỉ la tình bạn thân thiết bấy lâu nay hai tụi mình cố giữ hay trong đó lại chứa đựng cái gì đó mơ hồ!?Cả hai đứa đều ko dám chắc là có yêu nhau hay ko nữa?Ngày tháng trôi wa tình bạn càng ngày càng bền chặt hơn,đến ngày hôm nay mình nhận được lá thư từ bạn gởi và nói rằng trước đó bạn có yêu mình...nhưng bây giờ thì sao?Con mình thì lần lần nhân ra rất cần có ban bên cạnh.Lúc minh vui mình nghi đến bạn la trước nhất,minh muốn niềm vui đó ban la người biết đầu tiên cơ...và những khi mình buồn,mình lang thang bên sóng biển mong được gần bạn biết bao....như thế có fải mình đã yêu bạn chưa?Mình biết bây giờ cuộc sống of bạn khác xa of mình,và trong suy nghĩ of bạn mình chỉ là bạn of nhau thôi.Nhưng sao lúc nào minh cũng có ý nghĩ sẽ chờ bạn và mình tự mình chối từ những tình cảm of người khác một cách vô cớ.Mình muốn biết trong suy nghĩ of bạn như thế nào?Tại sao bạn cũng tỏ ra rất quan tâm đến mình để mình cứ hy vọng!Mình fải làm sao đây, mình có nên nói suy nghĩ of mình cho bạn biết hay ko? Liệu mình nói ra tình bạn of tụi mình có thay đổi gì ko?Thật sự mình rất nhớ bạn và cần bạn.....[r10) ,Nhung minh la con gai,minh so...

Chia sẻ trang này