1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ làm tất cả vì EM !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ làm tất cả vì EM !!!

    Anh sẽ làm tất cả vì em!
    Đúng, anh đã giấu kín cảm xúc của mình suốt 2 tuần lễ để đến hôm nay, anh phải nói ra điều đó.

    Anh sẽ làm tất cả vì em!
    Vì em, anh có động lực nhiều hơn để mỗi sáng sớm tự giác thức dậy lúc 4g45, vệ sinh xong là 5g00 và cùng em sóng bước 1/4 cây số ra khuôn viên của CV Phần mềm Quang Trung và đi bộ/chạy bộ suốt 45 đến 60 phút, với quyết tâm giảm đi 10 ký lô.
    Trước khi có em, anh cũng đã từng hạ quyết tâm giảm béo, nhưng không lâu sau cái quyết tâm đó cũng hạ màn luôn. Giờ thì khác rồi, anh đã có em, luôn bên anh khi anh đi, khi anh chạy, khi anh nghỉ ngơi sau khi mệt mỏi vì những bước chạy nặng nề. Ai cũng gọi anh là... Chàng béo dễ thương (sic), nhưng anh muốn giảm đi cái bụng đầy mỡ của mình để xứng đáng với sự có mặt của em, và để mình ngày càng dễ thương hơn. Hì hì...

    Anh sẽ làm tất cả vì em, đôi giày Reebok "xịn" của anh!

    [​IMG]
    (Chú thích: Đôi giày của tui nó màu đen cơ, nhưng tìm hoài không ra hình kiểu giày đó màu đen nên để màu trắng thay thế vậy!)
  2. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    trông tội nghiệp "cô em" này đấy nhỉ
  3. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    hihihi...
    SAu này anh Boy mà cưới vợ sẽ pót hình 1 ẻm lên rồi nói " vợ của tui nó màu đen cơ, nhưng tìm hoài không ra hình vợ màu đen nên để hình màu trắng thay thế vậy!"
  4. k_u_d_e_n

    k_u_d_e_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hông phải anh boy đã và đang có vợ gùi đó sao ?
  5. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    thiệt kô? dzụ này mới nha, từ lúc vô box đến giờ chưa đc nghe bao giờ??
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Trước đây có đọc lướt một lần cũng thấy vui vui nhưng lúc ấy cứ đinh ninh là anh Boy đang yêu và mở topic này để thổ lộ cảm xúc của mình. Giờ tự nhiên vào đọc lại thì thấy câu
    "Anh sẽ làm tất cả vì em, đôi giày Reebok "xịn" của anh!" mà tức cười ko nhịn được. Hi hi hi thật sự rất hài hước và vui lắm!
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nhất định không áp dụng bí quyết giảm béo của mình hả Boy???. Chúc thành công với em yêu Reebok xịn nhé!
  8. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic mọi người bị ông @Boy tung hỏa mù rồi, ổng nhát lém nên không thể nói lên sự thật là phải lòng người mẹ kế của @keira6868 chứ làm gì có chuyện đôi dày... tối nào cũng nhậu tới 12h đêm sáng lèm sao thức chứ he he he
    không tin mọi người hỏi CIA á, thông tin chính xác lém, tui không nói dóc dâu. kha kha kha ...
    @Boy cậu nói thật đi có ai cười đâu biết đâu mọi người giúp cho một tay
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sao chuyện trong nhà con mà chú lại tỏ thế ạ? Vả lại, con còn chưa có mẹ kế thì lấy đâu ra cho CIA của chú thông tin nhỉ? Chắc chú hóng hớt ở đâu rồi vào đây tun tin hoả mù phải không?
    Mà sao chú lại gọi Ba Boy bằng cậu dzậy ạ? Hay là chú với con là... anh em họ?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tuần nay anh xa em, và hơn 8 lần sáng sớm anh cũng không thể dậy nổi để cùng em chinh phục cây cầu vượt Quang Trung như anh đã từng hứa.
    Anh đã không được cùng em đi, cùng em chạy và cùng dừng lại nghỉ mệt 8, 9 ngày rồi, chắc là em trách anh nhiều lắm. Anh buộc lòng phải gạt em sang 1 bên vì công việc cuối năm đang làm anh xây xẩm, mệt mỏi mỗi khi chiều về. Vào nhà là anh chỉ muốn nằm vật ra ngủ 1 giấc, và sáng sớm, cho dù đã để đồng hồ 4g30, nhưng anh vẫn không thể dậy nổi mà phải cho nó nhắc nhở mỗi 15 phút. Một phần nữa là con đường Quang Trung đang sửa chữa và mở rộng, bụi mù mịt suốt 24/24g làm anh cũng ngại, vì chạy thì phải thở mạnh thở đều, mà bụi thì cứ như sương mù xứ Ăng lê.
    Xa nhau 1 tuần mà nhớ em khủng khiếp, nhưng cũng đành phải hẹn lại em khi anh hoàn tất kỳ trả lương của tháng 1/2007, và con đường trước nhà tạm xong phần rải đá dăm, anh sẽ lại cùng em chinh phục cây cầu vượt Quang Trung mỗi sáng sớm mù sương.
    Anh sẽ làm tất cả vì em, Reebok yêu dấu của anh!

Chia sẻ trang này