1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh sẽ quên em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi se_phai_quen_em, 21/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tại vì em nói nhiều quá .. không để cho anh nói .. Anh có ngàn lời muốn nói, triệu thứ muốn gửi nhưng không có đến 1s để thực hiện
    Ván đã đóng thuyền thì nhổ ra đóng lại .... Ván chuẩn bị đóng thuyền thì xông tới cướp đi .. Mọi chuyện đều có cách giải quyết cả ... chỉ cần chúng ta luôn hướng tới nhau và tạo điều kiện để anh nói
  2. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    E cũng sẽ học cách quên anh như anh cũng sẽ quên e! Chúc anh hạnh phúc.
  3. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Được thôi, vậy thì bây giờ anh nói đi. Nói đến khi nào mệt quá gục xuống bên bàn phím ngủ thiếp đi rồi sáng hôm sau dậy nói tiếp.
    Anh nói rất đúng, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Nhưng chẳng phải em vẫn đã hướng về anh suốt đấy thôi, còn anh thì sao, anh luôn nạnh nùng ngoảnh mặt đi. Em đã tạo điều kiện rất nhiều, nhưng anh đã ko chịu nói, và nhất là nói những điều em muốn nghe Làm điếu thuốc với em đi.
  4. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Các bác cẩn thận nick nụhônkiêuPháp là đực rựa đấy ạ.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em .. Anh không nghiện thuốc nhưng nếu có Black Captain thì cho anh cả bao ..
    Anh có ngoảnh mặt đi nhưng không nạnh nùng mà nà .. cay cú ... Em biết không, sau hàng ngàn lần không có cơ hội nói những điều anh muốn nói ( nhưng không chắc là điều em muốn nghe ) .... anh đã phải quyết tâm hy sinh một phần quyền lợi của mình để tạo ra cơ hội được nói ...
    Anh còn nhớ rất rõ .... đó là khi anh nhịn ăn sáng đến đón em đi chơi. Anh vẫn hy vọng sáng sơm em hãy còn ngái ngủ, ... cơ hội sẽ giành cho anh ... Nhưng không, mọi tính toán đều không thể thắng ông trời .... à không .. thắng em. Anh ôm bụng đói mốc meo đợi ngoài cửa , còn em trong nhà vẫn miệt mài chuẩn bị đồ ăn ... cho chó ... Em sợ nó đói nếu em đi chơi quá trưa .. còn anh .... Kể từ đó anh quyết tâm gạt qua nỗi sợ bệnh GÚT để trả thù loài chó ... ăn cho đủ mối lần 7 món .. à quên .. bây giờ là 9
    Lần thứ 2. Cuối cùng, con chó nhà em cũng biến khỏi khoảng không giữa 2 chúng ta... Nhưng ... Anh vốn là người rộng rãi nên chẳng thèm ghen tị với con mèo của em vì nó hay được em vuốt ve ... Lông mèo bay đầy nhà hôi rình thì em không kêu... anh mới mặc cáiu áo có 1 tuần em đã nhăn mũi ... Những điều đó có thể bỏ qua... Chỉ đánh hận là em cũng biết anh sống một mình ... những ngày mưa gió rét mướt, anh nằm còng queo gặm mì tôm sống ... rồi lại lếch thếch trở em đi mua đầu cá ngừ cho con mèo của em .. Hỡi ơi, anh còn đâu hơi sức để nói với 1 gói mì tôm không nước nóng ... Kể từ đó anh quyết tâm không ăn thịt chó nữa mà để bụng tiêu diệt loài mèo ... Anh đã có danh sách các quán Tiểu Hổ ... và lần này sẽ nhai cả xương
    Lần thứ 3 ... Liệu có lần thứ 3 không em ...

Chia sẻ trang này