1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Anh sẽ tha thứ tất cả nếu có ngày em lăng nhăng như anh bây giờ"???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi obakesama, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    "Anh sẽ tha thứ tất cả nếu có ngày em lăng nhăng như anh bây giờ"???

    Đó là lời của một anh chàng nói với người yêu anh ta. Sau khi bị cô gái bắt gặp anh ta đi với một người con gái khác.
    ---------------------------
    " Anh xin lỗi, anh biết anh đã sai"
    "Vậy, nếu có một ngày em cũng phản bội anh, và bị anh bắt gặp thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ tha thứ cho em ư?"
    "Đúng, anh sẽ tha thứ tất cả cho em, em à, em phải tin anh"
    ---------------------------

    Vậy, mọi người nghĩ sao về anh chàng này, khi nói ra được từ tha thứ đó.
    Bản thân tui, thì cho rằng, có lẽ là người con trai muốn giữ người con gái, nên nói vậy, mong người con gái sẽ tha thứ cho anh ta. Cho dù anh ta không xứng đáng.
    Mong hồi âm của mọi người.
    Thanks for all
  2. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sẽ nghĩ rằng :TẤT CẢ CHỈ LÀ NGUỴ BIỆN.
  3. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, đa phần mọi người nghĩ như vậy. Và có chắc là nó đúng.
    Dù vậy, người con gái đó vì còn quá yêu nên vẫn muốn tin vào giả thuyết tui đưa ra.
    Vậy làm sao để cô gái tỉnh ngộ.
    Thật khó khi người con trai tiếp tục van nài xin lỗi, rùi lại lạnh băng và nói
    " anh đành tôn trọng quyết đinh của em" .
    và rùi lại quan tâm như để chuộc lỗi.
    Sau bốn tháng trôi qua. Khi người con gái tha thứ rùi, mọi chuyện tưởng đã êm đềm trôi qua.
    Nhưng một cuộc điện thoại của người tình cũ đến với người con trai, khi anh đang đi chơi với cô gái đó - cô gái đã tha thứ một cách mù quáng vì yêu.
    Lại tiếp tục giải thích, và phải làm gì đây, có nên tiếp tục mù quáng và tha thứ???
    Làm sao để tui giúp người con gái đó tinh mắt đây???
    Mong hồi âm của mọi người.
    Thanks mọi người nhìu!!!
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Khó khuyên lắm. Con gái khi yêu thì cực kỳ mù quáng. Bạn không bao giờ khuyên được đâu. Nếu bỏ được thì con gái sẽ bỏ ngay, ko cần khuyên.Còn nếu không bỏ, bạn khuyên kiểu gì cũng ko được.
    Chỉ khi nào có hậu quả thì mới sáng mặt ra.
  5. salucifer

    salucifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    COn gái khi iu là mù quáng,chỉ nhìn mọi người con gái khác có ý định típ cận chàng là kẻ thù.Muốn nàng sáng mắt thì phải cho nàg thấy tận mắt.Mà bạn muốn giúp nàng sáng mắt hay muốn đâm bị thóc chọc bị gạo rùi cua nàg lun
  6. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đi chơi lun đê, để xem chàng ý tha thứ như thế nào
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trong câu chuyện này ko thấy tình yêu đâu cả.
  8. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lẩn thẩn nói đúng ý anh. Anh cũng cảm thấy có sự lợi dụng đâu đó ở đấy. F**K chẳng hạn. lolz
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Giống như bộ phim gì ý nhỉ " Xin hãy tin anh"
    Cái này gọi là bắt cá nhiều tay , to , bé gì cũng cho vào rọ tuốt
  10. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    chả có thằng con trai nào lại dễ dàng nói với ngay với bạn gái mình khi bị hỏi " nếu em như thế anh có tha thứ cho em ko" là " anh sẽ tha thứ hết" cả,ít nhất cũng phải tỏ thái độ hoặc ghen tuông ích kỉ 1 tí để chứng tỏ là mình yêu cô ấy và ko muốn cô ấy như thế...mịe...đằng này Nói như thể nói cho xong chuyện í,*** có tí tình cảm nào trong câu nói kia cả...cho nên em nghĩ ku này chắc chả yêu đương gì thật lòng đâu.

Chia sẻ trang này