1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Sơn đào hoa dễ sợ!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    chắc cokhonganh quên là người ta cũng có gọi 1 loài cún là cún lông xù hẻ, hổng bít sao hehhehe
    mà nè, nói chiện lông lá là nói chung chung mọi người á, sao lôi tui ra mà nói riêng dzị hẻ
    mấy người coi chừng tui cạo hổng còn 1 cọng xù xì hay mượt mà nữa à
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tại dzì cả nhà chỉ có mình anh là nacked hà!!!

    Always keep smiling !!!
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    carrot
  4. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    dao ngoc son. tao P ne` may cho tao ca' danh hieu nao do' trong nay coi S, lam sao tao dang ki thanh vien khoi khi~ dot^ cua? may` vay^. cu*ng
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đào hoa thì kể ra cũng đã nhỉ
    Nhưng người ta bảo là " lắm mối tối nằm không " mà
    Chẳng biết có đúng không nữa đây.
    Bội bạc ,bội bạc phải biết bội bạc với những gì mình đang có
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    heheh sgh vậy là phải nghĩ lại kakak "tối nằm không" ở đây có nghĩa là "nằm" chung với đông người wá "không" có nhúc nhích được đó hehheeh
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    sao bít sơn tối nằm ko? bộ có rình sơn ngủ hử
    lovely habbit
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    thì tôi thấy các cụ nói vậy thì tôi biết thế.
    Mà "các cụ nói thì cấm có bao giờ sai"
    Câu này thì của những người không phải là các cụ
    chẳng biết lần này các cụ có đúng nữa không đây
    i can resist everything but temptation

Chia sẻ trang này