1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ta có yêu thật lòng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonely_cloud, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Anh ta có yêu thật lòng?

    Đứa bạn thân của mình yêu một người (do bạn của nó cho anh kia nick rồi 2 người chat qua chat lai, nhắn tin) sau một thời gian thì yêu nhau. Trong thời gian nhắn tin và chat với bạn của mình thì đang yeu một người khác, thế rồi khi nói yêu bạn của mình thì lại chia tay với cô gái kia? Mình thực sự vẫn chưa tin tưởng vào tình cảm của anh chàng này? Thế mà đứa bạn thì tin, và rất yêu anh ta. Mới lần thứ hai đi chơi mà đã kiss và tay của anh kia thì đi du lịch (phần trên thui). Chẳng biết khuyên nó thế nào nữa. Help me!
  2. bill_gate9

    bill_gate9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ôi, mình thấy thế là có vấn đề rồi, mới đi chơi lần 2 mà đã kiss rồi tay thì thế này thế nọ là ko đứng đắn rồi. Con trai nghiêm túc và yêu mình họ sẽ hành động khác cơ, phải thăm dò, nhẹ nhàng và đứng đắn mới là người con trai tốt, hãy cảnh giác, cần tìm hiểu kỹ lưỡng. Nhưng chuyện tương tự như vậy qua chat có nhiều lắm. Bảo bạn của bạn là be careful!
  3. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    thế mới buồn. Cái chính là vừa bỏ người yêu đã nói yêu nó. hay chíh xác hơn là chưa bỏ người yêu chứ. Mà đây lại là mối tình đầu của bạn mình. Buồn nó ghê. khuyên mãi không được nên mình chỉ hi vọng anh ta là người tốt, yêu nó thật lòng
  4. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chưa thể kết luận gì nhiều được đâu lonely_cloud ạ. Tớ cũng có đứa bạn mà nó với ng yêu nó yêu nhau qua chát đấy. Nhưng anh chàng này mới buổi thứ hai mà đã hành động nhanh quá thì cũng nên đề phòng đấy. Bảo bạn của bạn tiến từ từ thôi, không đến lúc lại lùi không kịp.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đâu có tính gì chuyện nhanh hay chậm hả bạn? Lần thứ 2 đi chơi kiss và tay đi du lịch là...chuyện nhỏ Tình yêu mà, đừng mang yếu tố nhanh nhanh chậm chậm ra để đánh giá nhé
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là tốc độ yêu Gái VN mà thấy yêu nhanh nhanh là sợ run cả lên, rồi lại tự hỏi lòng những câu vớ vẩn như tại sao lại thế nhỉ, anh ấy có yêu mình thật bộ lòng ko ? Chán các chị em quá
  7. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    yêu kiểu đấy chính ra lại hay đấy bác ạ, yêu nhanh cho con gái đỡ lỡ thì, ế tuổi. Nhưng thường thì cao thủ mới yêu được kiểu này, gà như em cưa 3 tuần đến lúc ví tiền đã cạn muốn hun thì em ý chạy đâu mất .Lại phải đi cày lấy tiền nộp em khác
  8. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng hay không chưa thể đánh giá chính xác 100% được .Nhưng theo chị,90% là anh chàng này thích "đi du lịch" không chỉ bằng tay mà bằng cả tình yêu.Mà bạn em cũng dễ dãi quá,hãy khuyên nó thận trọng với cái kiểu tình yêu "cấp tốc" này.
  9. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Ôi, giá như mà mình cũng gặp được em nào như em gì ấy nhở, lần thứ 2 đi chơi đã kiss rồi sờ-mít luôn. Thích thật "bởi tình yêu muôn thuở Có bao giờ đứng yên-mà không làm giề"
  10. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh chàng kia sướng thật, vừa ăn chán xôi chè xong lại có món mới đổi khẩu vị, nếu là mình mà vào trường hợp đó thì phải tận dụng ngay từ buổi đầu tiên chứ không đợi đến buổi thứ 2. Một khi đã kiss thì phải tít-mít luôn, như thế mới thể hiện được tình yêu nóng bỏng được chứ.
    @ lonely_cloud: Em còn bạn nào không giới thiệu cho anh một người với, đảm bảo sẽ không thất vọng.

Chia sẻ trang này